Sáng ngày 4/1/2023, Chị Nguyễn Thị Hiền sau khi thu gom đồ vải tại khoa Chấn thương-chỉnh hình về khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn để xử lý, trong quá trình phân loại đã tìm thấy trong túi áo bệnh nhân có một cái ví. Bên trong có chứng minh thư, thẻ Đảng, thẻ ngân hàng mang tên L. và tiền mặt là 1.000.000 (một triệu đồng). Sau khi thông báo với lãnh đạo Bệnh viện và thông báo cho những bệnh nhân trong khoa Chấn thương – Chỉnh hình, xác nhận đúng thông tin của bệnh nhân L., con trai của bệnh nhân L. đã xuống xác thực, nhận lại đồ đã mất và cảm ơn chị Hiền và khoa đã tìm ra và trả lại cho gia đình.

Toàn bộ số tiền và giấy tờ tùy thân đã được Bệnh viện trả lại cho gia đình bệnh nhân
Tại Bệnh viện HNĐK Nghệ An từ trước đến nay, việc trả lại đồ cho người bị mất là việc làm diễn ra thường xuyên. Mỗi một nhân viên của bệnh viện luôn nhân thức được rằng mỗi một người bệnh khi họ nằm viện điều trị không chỉ đau đớn về thể xác mà còn tốn 1 kinh phí không nhỏ cho quá trình điều trị bệnh. Thấu hiểu, nhận thức rõ vai trò của người cán bộ y tế, đồng cảm và chia sẻ với người bệnh nên sau khi nhặt được của rơi, họ luôn tìm cách trả lại cho người đánh mất một cách nhanh nhất, một lãnh đạo Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết.
Đây là một việc làm tử tế, mang tính nhân văn sâu sắc, xứng đáng được tuyên dương và lan toả trong cộng đồng.
Phạm Thắng – Lê Hoàn









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu