Phạm Phương Anh: "Tuổi trẻ hãy tô vẽ những gam màu đẹp để cuộc sống thêm ý nghĩa..."
Tôi sinh ra ở miền đất học Nam Định, là vùng địa linh nhân kiệt, nơi phát tích vương triều Trần nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam về hào khí Đông A, từng ba lần đại phá quân Nguyên. Nơi sinh ra nhiều danh nhân cho đất nước như Thống soái Trần Hưng Đạo, Thượng tướng Trần Quang Khải, nhà thơ Trần Tế Xương, vua Trần Thái Tông,… Ngoài ra đất Thành Nam tôi còn là mảnh đất linh thiêng mang di tích lịch sử Thánh Mẫu Phủ Dầy một niềm tự hào mỗi khi tôi nhắc đến.

Từ nhỏ ba mẹ tôi đi làm kinh doanh xa, tôi ở quê sống với bà nội nên được rèn tính tự lập từ sớm. Ở vùng thôn quê Bắc Bộ, thuở ấy tôi đã biết cấy lúa, trồng khoai,… bà tôi dạy tôi những đức tính chuẩn thuần phong mỹ tục của một người con gái, chính vì vậy đến khi lớn lên, bản thân tôi vẫn giữ nếp sống cầu toàn, cẩn thận, chăm chỉ và biết lắng nghe. Và đó cũng là những điểm mạnh tạo nên tính cách riêng khi mọi người nhìn nhận và tiếp xúc với tôi.
Cuộc đời là một hành trình lớn mà giữa những quãng đời được kết nối bằng những chuyến đi. Chuyến đi đầu tiên của tôi là xa nhà, xa quê lên Thủ đô Hà Nội học Đại học. Tuổi 18, tôi đã đỗ vào rất nhiều trường Đại học nhưng bản thân chưa tìm được đam mê hay định hướng nên chọn ngành nghề gì phù hợp để gắn bó lâu dài. Tôi đã quyết định chọn Học Ngôn ngữ Anh song song với học Luật, một quyết định táo bạo của tuổi 18. Thời điểm ấy, dịch COVID-19 vẫn còn hoành hành nên tôi vừa học, vừa đi dạy gia sư, vừa đi làm mẫu ảnh, vẽ thiết kế thời trang để kiếm thêm thu nhập.

Sau một năm học và làm việc ở Hà Nội gia đình tôi quyết định chuyển vào Sài Gòn sinh sống. Sài Gòn giống như ngôi nhà thứ hai của tôi từ nhỏ, mỗi dịp nghỉ hè hay lễ ba mẹ thường đưa tôi vào Nam ra Bắc nên dần dần tôi cũng hòa nhịp được với nhịp sống trong Nam. Tôi chọn một ngành khác hoàn toàn với ngành trước tôi đã học, Ngành Kế toán - Tài chính và bắt đầu một nhịp sống mới tại Thành phố mang tên Bác.
Mỗi chúng ta bắt đầu tại thời điểm mà ta ý thức được niềm khát khao được vùng vẫy, được vươn tay ra chạm vào và khám phá thế giới rộng lớn bên ngoài. Tôi tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật đi làm thêm mẫu ảnh, học catwalk,...
Ngoài ra tôi còn tham gia các hoạt động xã hội như: kêu gọi ủng hộ quỹ trẻ em nghèo, giáo viên tình nguyện online lớp Bầu trời Xanh, Tình nguyện viên chiến dịch Cleanup… để nói đến sự yêu thương con người dành cho con người thì nó thật bao la và tôi nghĩ trong tiềm thức mỗi người sẽ có cách nhìn nhận riêng biệt “cho đi không cần nhận lại"…

“Nếu thời niên thiếu và tuổi trẻ còn là thứ gì khác ngoài hư ảo, thì chẳng lẽ đó không phải là tham vọng trưởng thành sao?” Một câu hỏi mà Phương Anh tự đặt ra khi tham gia cuộc thi Hoa hậu và Nam Vương Thần Tượng Việt Nam 2023 ( Ms and Mr Idol VietNam 2023 ). Với tiêu chí “Sắc - Tâm - Tài - Chí - Đức “ từ những vòng đầu sơ khảo tôi tự đặt ra cho mình Slogan “Don’t stop your dream" để chinh phục ước mơ chạm tay đến ngôi vị cao nhất, phá bỏ giới hạn, khai phá bản thân tôi không ngừng nỗ lực qua từng vòng thi
Mỗi chuyến đi, mỗi cuộc hành trình đều đọng lại trong tôi những cảm xúc, bài học đáng trân quý. 3 ngày tại Bình Thuận với Vòng Sơ Khảo và Bán Kết và được hoạt động tình nguyện bảo vệ môi trường và cho quà người nghèo với là niềm động lực giúp tôi cảm thấy cuộc sống đa dạng màu sắc và tràn đầy ý nghĩa.

Những buổi huấn luyện interview tại Sài Gòn giúp tôi tự tin, mạnh dạn hơn để bước vào nhà chung với tinh thần chiến đấu hết mình để giành ngôi vị cao nhất. Nơi nhà chung Vũng Tàu - 7 ngày cùng hoạt động với nhau Phương Anh gọi đó như là nhà, là nơi để học hỏi, giao lưu cùng các anh chị và bạn bè trong Top 32 Thí sinh Ms and Mr Idol VietNam 2023. Nhưng bên cạnh đó bản thân Phương Anh không quên nhiệm vụ của mình, ước mơ và hoài bão của mình.

Xuất hiện ở mọi nơi, Phương Anh luôn tự nhủ bản thân phải thật tự tin, chỉnh chu nhất có thể. Những bữa cơm chúng tôi cùng nhau nấu tại nhà chung, những hoạt động nhóm cùng nhau thực hiện đã giúp tôi có rất nhiều trải nghiệm thú vị và độc đáo. Mong rằng hành trình “Ms and Mr Idol Vietnam” 2023 có thể viết thêm cho Phương Anh nhiều niềm vui, tiếng cười, nhiều sự chiêm nghiệm trải nghiệm mới mẻ về những vùng đất mới.
Vũ Ngọc Thành

- Sản phẩm vì sức khỏe
-
Đau họng, ợ hơi, tức ngực: Người đàn ông ngỡ ngàng phát hiện ung thư đại tràng sớm qua nội soi
Người đàn ông 37 tuổi khỏe mạnh bàng hoàng phát hiện có tổn thương nguy cơ ung thư nhờ công nghệ nội soi hiện đại tại Bệnh viện Thu Cúc. Câu chuyện của anh là hồi chuông cảnh tỉnh cho nhiều người trẻ còn đang chủ quan, thờ ơ với sức khỏe tiêu hóa.July 2 at 10:13 am -
Lấy lại nụ cười tự tin với dịch vụ bọc răng sứ tại TCI
Hàng nghìn khách hàng đã tìm lại nụ cười tự tin nhờ dịch vụ bọc răng sứ tại Khoa Răng Hàm Mặt bệnh viện Đa khoa Quốc tế (ĐKQT) Thu Cúc TCI.July 1 at 12:01 pm -
Chấm dứt ợ hơi, ợ chua, mất ngủ nhờ phương pháp đo áp lực thực quản HRM hiện đại
Từng khổ sở với ợ hơi, ợ chua, nuốt vướng và mất ngủ triền miên, chị H.T.B.L (38 tuổi) đã tìm lại giấc ngủ ngon và sức khỏe chỉ sau thời gian ngắn điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc nhờ kỹ thuật đo áp lực và nhu động thực quản độ phân giải cao HRM.July 1 at 12:00 pm -
Long Châu hợp tác cùng Viện Kiểm nghiệm ATVSTP Quốc gia chủ động tiên phong tiến hành “kiểm tra kép vì sức khỏe người dân và khách hàng”
Trước thực trạng thuốc giả, thực phẩm chức năng giả làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến niềm tin của người tiêu dùng và sức khỏe cộng đồng, hưởng ứng chủ trương của Chính phủ trong phòng chống hàng giả, hàng kém chất lượng, hệ thống nhà thuốc Long Châu chủ động tiên phong ký kết hợp tác chiến lược với Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia (Bộ Y tế).June 25 at 5:09 pm