Ra mắt tập thơ văn “Gió thoảng qua vườn”, nhân dịp Lễ tưởng niệm 15 năm ngày mất của ông Nguyễn Tùng Trân

Ngày 25/6, tại xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, gia đình họ Nguyễn tại Kỳ Phú ra mắt tập thơ văn “Gió thoảng qua vườn”, nhân dịp Lễ tưởng niệm 15 năm ngày mất của ông Nguyễn Tùng Trân (2008-2023). Ông Nguyễn Tùng Trân, tên khai sinh: Nguyễn Khắc Duyến, biệt hiệu Sơn Tùng. Ông sinh năm Canh Ngọ (1930), con thứ 8 của ông Nguyễn Quang và bà Nguyễn Thị Bốn.
28/06/2023 15:03
c1

Thưở thiếu thời, ông theo học Trường Trung học Đại Thành (tiền thân của Trường Phan Đình Phùng – Hà Tĩnh). Năm 1955, trong lúc đang học đệ tam niên, gia đình bị quy oan địa chủ, ông buộc phải nghỉ học và bị quản thúc một thời gian. Sau khi được sửa lại thành phần, ông trở về quê lập nghiệp bằng nghề thợ may, rồi xây dựng gia đình với bà Nguyễn Thị Ninh, con gái dòng họ Nguyễn Tiến ở bắc Kỳ Anh. Bao biến động thang trầm của cuộc đời, đã giúp ông chiêm nghiệm được nhiều điều. Ông có thú chơi cờ, uống rượu, thi thoảng viết văn biền ngẫu, làm thơ phú… để giải bày nỗi niềm của mình. Thơ ông phần nhiều nói về nhân tình, thế sự và chất chứa những trắc ẩn giống như cuộc đời của ông vậy!

Đến tham dự lễ tưởng niệm có sự hiện diện của ông Phạm Đình Vương, Trưởng Văn phòng Đại diện Hội Giáo dục chăm sóc sức khoẻ cộng đồng Việt Nam, tại TP. HCM, Giám đốc Trung tâm UNESCO Văn hoá và Thông tin truyền thông; Ông Đỗ Phước Trung, Trưởng phòng tại Viện KSND tối cao 3, Viện KSND tối cao; Bà Võ Thị Cẩm Hà, Trường Kiểm Sát; cùng đại diện viện KSND tỉnh Hà Tĩnh, Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hà Tĩnh; UBND xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh và đông đủ người thân họ hàng thân thuộc họ Nguyễn, cùng con cháu trong Ban tổ chức, như ông Nguyễn Kim Anh, nguyên Hiệu trưởng Trường THPT DTNT N’ Trang Long; Ông Nguyễn Văn Đảm, Chánh Văn phòng viện KSND tối cao tại TP. HCM, Hội đồng tư vấn Trung tâm UNESCO Văn hoá và Thông Tin truyền Thông; Ông Nguyễn Khắc Lãm, Phóng viên Báo Công an TP. HCM và các con. Ngoài ra còn có sự hiện diện của các bậc tiền bối cùng thời ông Nguyễn Tùng Trân đến chia sẽ cảm tưởng qua những phần bình luận thơ văn và ôn lại nhiều kỷ niệm tại chương trình.

c2
c3

Ông Phạm Đình Vương Trưởng văn Phòng Đại diện Hội Giáo dục chăm sóc sức khoẻ cộng đồng Việt Nam Tại TP. HCM, Giám đốc Trung tâm UNESCO Văn hoá & Thông tin truyền thông.(Ngoài cùng bên phải)

Phát biểu khai mạc Lễ tưởng niệm ông Nguyễn Văn Đảm, con trai thứ 6 của gia đình ông Nguyễn Tùng Trân và bà Nguyễn Thị Ninh, gửi lời cảm ơn đến bà con thân thuộc họ Nguyễn cùng các đồng nghiệp, chính quyền địa phương bà con thân thuộc khắp ba miền Bắc Trung Nam đã luôn tạo thuận lợi, để thực hiện nhiều sứ mệnh của gia đình ông Nguyễn Tùng Trân (biệt hiệu Sơn Tùng, con thứ 8 của cụ Nguyễn Quang và bà Nguyễn Thị Bốn).

c4

 Gia đình tặng tập thơ - văn “Gió thoảng qua vườn” cho toàn bộ đại biểu tham gia chương trình

Tiếp đến nhà giáo Nguyễn Kim Anh phát biểu xúc động tại buổi lễ. Ông Kim Anh chia sẻ: “Gia đình rất vui khi hôm nay hiện diện rất đông đủ người thân khắp ba miền quy tụ về Đội 3, xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, để thực hiện chương trình ý nghĩa này, gia đình đã rất cần sự giúp đỡ của nhiều người hiện đang là nhân chứng sống cùng thời gian học tập và sinh sống cùng bố chúng tôi - ông Nguyễn Tùng Trân. Có thể thấy rằng nhữg người theo dõi toàn bộ chương trình của chúng tôi đã chứng kiến rất nhiều cảm xúc tại lễ tưởng niệm, đúng như những câu thơ phần tự bạch trong tập thơ nỗi tiếng “Gió thoảng qua vườn” của ông Nguyễn Tùng Trân:

“Thời gian chẳng ngừng trôi,

Cuộc đời như giấc mộng,

Vật cứ đổi sao dời,

Lòng người đầy trắc ẩn,

Năm lại thêm một tuổi,

Ngày cứ đuổi xuân đi,

Vui buồn xâu thành chuỗi,

Duyên nợ với bao người “[trích đoạn]"

Dưới đây là một số hình ảnh lễ tưởng niệm 15 năm ngày mất và ra mắt tập thơ văn ” Gió thoảng qua vườn”:

c5
c6

Bìa tập thơ – văn “Gió thoảng qua vườn”, Nguyễn Tùng Trân – biệt hiệu Sơn Tùng (1930-2008)

c7
c8
c9
c1
c1
c1
c1

Tin và ảnh: Đình Vương, Đinh Đăng, Văn Lịch

comment Bình luận

largeer