Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Tạp chí Sức Khoẻ Cộng Đồng trao quà cho trẻ em tại Nghệ An

Ngày 16/10, tiếp nối hoạt động ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, chuỗi chương trình thiện nguyện “Hướng về Nghệ An 2025” do Tạp chí Sức khỏe Cộng đồng phối hợp cùng các nhà hảo tâm tổ chức đã tiếp tục với một hành trình về nguồn đầy xúc cảm tại xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An – mảnh đất địa linh nhân kiệt, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

a0f1fdecefcd62933bdc
Đoàn thiện nguyện thành kính dâng hương Khu di tích quê nội Chủ tịch Hồ Chí Minh

Về với quê hương Bác – hành trình của lòng tri ân

Trong không khí trang nghiêm và xúc động, đoàn thiện nguyện gồm các nhà hảo tâm, doanh nhân, cán bộ và phóng viên đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước của Tạp chí Sức khoẻ Cộng đồng đã có dịp trở về Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh – nơi lưu giữ những ký ức thiêng liêng về tuổi thơ của Người. Trước anh linh của Bác, đoàn đã thành kính dâng hương, dâng hoa, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với vị lãnh tụ vĩ đại – người đã dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và hạnh phúc của nhân dân Việt Nam.

Giữa không gian linh thiêng, từng nén hương thơm như nối liền quá khứ và hiện tại, gợi nhắc về hình ảnh giản dị mà cao cả của Bác Hồ – một tấm gương sáng ngời về đạo đức, trí tuệ và lòng nhân ái.
Các thành viên trong đoàn xúc động chia sẻ cảm giác tự hào xen lẫn xúc động sâu sắc khi được đặt chân lên mảnh đất địa linh nhân kiệt, nơi đã sinh ra và nuôi dưỡng một con người vĩ đại – người con ưu tú của dân tộc Việt Nam, danh nhân văn hóa thế giới.

Lễ dâng hương không chỉ là một nghi thức tri ân, mà còn là hành trình tìm về cội nguồn, để mỗi người tự soi lại mình trong tấm gương đạo đức, lối sống giản dị và tinh thần phụng sự của Bác.
Đó cũng là dịp để khơi dậy trong lòng mỗi thành viên tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm với cộng đồng, và khát vọng lan tỏa những giá trị tốt đẹp mà Bác Hồ kính yêu từng gửi gắm, gìn giữ suốt cuộc đời.

16814c9c5ebdd3e38aac
Trao quà cho học sinh tại xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An

Trao yêu thương, tiếp sức đến trường cho học sinh vùng quê Bác

Ngay sau lễ dâng hương trang nghiêm tại Khu di tích Kim Liên, đoàn thiện nguyện đã đến thăm và trao quà cho học sinh Trường Tiểu học Làng Sen và Trường Mẫu giáo Làng Sen, xã Kim Liên. Dù giá trị vật chất không lớn, mỗi phần quà đều được chuẩn bị chu đáo, chứa đựng tình cảm chân thành, sự sẻ chia và niềm mong mỏi được tiếp thêm động lực học tập cho các em nhỏ vùng quê Bác.

Buổi trao quà diễn ra trong bầu không khí ấm áp, chan hòa và xúc động. Những nụ cười hồn nhiên, ánh mắt lấp lánh niềm vui của các em học sinh khi đón nhận món quà yêu thương đã khiến không ít thành viên trong đoàn rưng rưng xúc động.
Với các em nhỏ, món quà tuy giản dị nhưng mang ý nghĩa lớn lao – đó là niềm khích lệ, là sự quan tâm của cộng đồng, là niềm tin rằng ở đâu đó vẫn có những tấm lòng luôn dõi theo, đồng hành cùng các em trên con đường đến trường.

Đại diện nhà trường bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến đoàn thiện nguyện, đồng thời chia sẻ: “Sự quan tâm, sẻ chia này là nguồn động viên quý báu, giúp thầy trò chúng tôi thêm nghị lực vượt qua khó khăn, phấn đấu dạy tốt – học tốt, để không phụ lòng tin yêu của xã hội.”

“Mỗi món quà trao đi hôm nay không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn là lời nhắn nhủ về niềm tin, tình người và sự kết nối giữa những tấm lòng nhân ái. Chúng tôi hy vọng rằng những hạt mầm yêu thương này sẽ tiếp thêm động lực để các em nuôi dưỡng ước mơ, vươn lên trong học tập và cuộc sống, " một thành viên trong đoàn xúc động nói.

deda9fca3ceab1b4e8fb
Mỗi món quà là sự động viên, khích lệ tinh thần của các em nhỏ vươn lên trong cuộc sống

Lan tỏa tinh thần “Uống nước nhớ nguồn”

Khép lại chương trình, đoàn thiện nguyện cùng các thầy cô và các em học sinh đã cùng nhau chụp ảnh lưu niệm trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Giữa khung cảnh làng Sen yên bình, tiếng cười trong trẻo của trẻ thơ hòa cùng niềm xúc động lặng lẽ trong ánh mắt của những người làm công tác thiện nguyện, tạo nên một khoảnh khắc thật đặc biệt.
Hình ảnh giản dị ấy – những bàn tay nắm chặt, những gương mặt rạng ngời dưới bóng tượng Bác – đã trở thành biểu tượng sinh động cho tinh thần “Uống nước nhớ nguồn”, “Lá lành đùm lá rách”, nhắc nhớ mỗi người Việt Nam về truyền thống nghĩa tình, nhân ái và lòng biết ơn sâu sắc đối với thế hệ đi trước.

Đối với các thành viên trong đoàn, chuyến đi không chỉ là dịp trao tặng quà, mà còn là một hành trình trở về với cội nguồn tinh thần của dân tộc – nơi mà mỗi bước chân, mỗi nén hương dâng, mỗi món quà gửi trao đều chứa đựng niềm tri ân và tình yêu thương chân thành.
Với các em học sinh vùng quê Bác, đây là một ngày đặc biệt – ngày các em được nhận không chỉ là phần quà vật chất, mà còn là niềm tin và hy vọng, rằng dù ở nơi đâu, vẫn có những tấm lòng luôn hướng về, đồng hành và sẻ chia cùng các em.

Chuyến đi “Hướng về Nghệ An 2025” vì thế không chỉ là một chương trình thiện nguyện, mà là một hành trình của lòng biết ơn và lan tỏa yêu thương – nơi những tấm lòng nhân ái cùng nhau vun đắp giá trị nhân văn, tiếp thêm nghị lực và gieo mầm hy vọng cho tương lai tươi sáng của quê hương Bác Hồ kính yêu.