Thế hệ trẻ dâng hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Sáng ngày 28/4, cựu chiến binh Lê Xuân Chiến và cô Hà Thị Hòa Bình - Trưởng đoàn Nghệ thuật Cựu chiến binh Sóng Hồng cùng các thế hệ trẻ đã có buổi lễ dâng hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại nhà riêng.
28/04/2022 14:58

Một buổi sáng ngày Hà Nội lớt phớt những hạt mưa, đoàn chúng tôi gồm có cựu chiến binh Lê Xuân Chiến và cô Hà Thị Hòa Bình - Trưởng đoàn Nghệ thuật Cựu chiến binh Sóng Hồng cùng các thế hệ trẻ đã có buổi lễ dâng hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại nhà riêng nhân 47 năm ngày Giải phóng miền Nam (30/4/1975 - 30/4/2022) và 68 năm ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2022).

Cựu chiến binh Lê Xuân Chiến và cô Hà Thị Hòa Bình cùng các thế hệ trẻ

Cựu chiến binh Lê Xuân Chiến và cô Hà Thị Hòa Bình cùng các thế hệ trẻ

Bước chân vào khuôn viên là hàng cây xanh ngát, khu nhà Đại tướng yên bình và tĩnh lặng, mỗi người chúng tôi mang một tâm trạng bồi hồi khi lần đầu tiên được đến dâng hương tưởng nhớ ông. Quang cảnh xung quanh là những gì gần gũi nhất với Đại tướng khi ông còn sống, như vẫn hồi tưởng về ông với những chiến công ông dành cho đất nước.

Cựu chiến binh Lê Xuân Chiến và cô Hà Thị Hòa Bình cùng các thế hệ trẻ dâng hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Cựu chiến binh Lê Xuân Chiến và cô Hà Thị Hòa Bình cùng các thế hệ trẻ dâng hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Đón tiếp chúng tôi là con trai của Đại tướng - ông Võ Điện Biên - cựu lính Không quân, chú dẫn chúng tôi tới phòng thờ của Đại tướng và giới thiệu phòng thờ của Đại tướng Võ Nguyễn Giáp chính là nơi làm việc của ông thời ông còn sống. Giữa nhà được xây hầm trú ẩn, đến năm 1966, sửa hầm cho rộng và to hơn. Một hũ bên phải là đất Trường Sa lớn của bộ đội Hải quân dâng lên ban thờ khi Đại tướng được 49 ngày. Một hũ đất bên trái do cựu chiến binh Vị Xuyên lấy ở Cao điểm 468 - Sở chỉ huy (Hà Giang) dâng lên ban thờ vào 100 ngày Đại tướng.

Một nén nhang bày tỏ lòng tri ân

Một nén nhang bày tỏ lòng tri ân

Vị Xuyên là nơi có hơn 4.000 chiến sĩ hy sinh bảo vệ biên giới Vị Xuyên thuộc 9 sư đoàn chủ lực; hơn 9.000 thương - bệnh binh cùng nhiều đơn vị bộ đội trực tiếp tham chiến, đẩy lùi quân xâm lược. Đến nay vẫn còn hơn 2.000 liệt sĩ nằm rải rác trên khắp chiến trường Vị Xuyên chưa tìm được hài cốt; nghĩa trang Vị Xuyên có 1.750 phần mộ nhưng nhiều phần mộ vẫn chưa có tên.

Chú Võ Điện Biên kể về sự tích của hai hũ đất

Chú Võ Điện Biên kể về sự tích của hai hũ đất

Một họa sĩ ở Đồng Nai đã ghép gần 10.000 bức ảnh chân dung và ảnh có Đại tướng để làm thành một bức chân dung to đặt trong phòng thờ. Bức ảnh này được hoàn thành trong vòng 2 năm. 

Chú Võ Điện Biên giới thiệu về bức chân dung của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Chú Võ Điện Biên giới thiệu về bức chân dung của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Chiếc trống đồng Đông Sơn được Hội Làng nghề trống đồng Đông Sơn ở Thanh Hóa tặng đặt giữa phòng với một bên khắc hình "Chiến thắng Điện Biên Phủ", một bên khắc hình "Giải phóng hoàn toàn miền Nam - Thống nhất đất nước". Đây là chiếc trống đồng mang hình ảnh ý nghĩa của đất nước.

Empty

Khi bước ra khoảng sân sẽ nhìn thấy bàn ghế đá từ năm 1965, bộ bàn ghế này là nơi Đại tướng ngồi bàn bạc chiến sự cùng với các Tướng khác trong quân đội Việt Nam.

Bức tranh chân dung của Đại tướng Võ Nguyên Giáp được làm từ gần 10.000 bức tranh khác có hình Đại tướng

Bức tranh chân dung của Đại tướng Võ Nguyên Giáp được làm từ gần 10.000 bức tranh khác có hình Đại tướng

Phía trên là dàn hoa lan, được công binh làm năm 1966, các cột hoàn toàn từ vỏ đạn 155. Chú Điện Biên cho biết Đại tướng thích trồng phong lan từ những năm 1960. 

Trống đồng Đông Sơn với hình ảnh ý nghĩa hai bên

Trống đồng Đông Sơn với hình ảnh ý nghĩa hai bên

Tiếp đến, chú Điện Biên dẫn đoàn chúng tôi sang ngôi nhà tiếp khách, ngôi nhà này được xây xong vào năm 1980 - đây là nơi làm việc chính, họp và tiếp khách của Đại tướng khi ấy Đại tướng đã nghỉ hưu. Một căn phòng giản dị như chính con người của Đại tướng.

Empty

Hiện tại, căn phòng đang trưng bày một số bức tranh, ảnh của Bác Hồ và Đại tướng cùng các quà tặng của người dân. Ở đây, chú Điện Biên đã kể những câu chuyện về lịch sử, về mối lương duyên giữa Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp, về những người đã đặt chân đến đây dâng hương tưởng nhớ Đại tướng.

Chú Võ Điện Biên kể lại nhiều câu chuyện về vị Đại tướng đáng kính của dân tộc

Chú Võ Điện Biên kể lại nhiều câu chuyện về vị Đại tướng đáng kính của dân tộc

Kết thúc buổi lễ dâng hương tại nhà riêng của Đại tướng, chúng tôi - mỗi người với mỗi dòng suy nghĩ đều hướng về quá khứ, đều tri ân những chiến công của các anh hùng đã chiến đấu cho tổ quốc có được hòa bình như ngày nay.

Bài và ảnh: Nguyễn Trang

comment Bình luận

largeer