Theo chân Đoàn TNCS HCM phường Chương Dương phát cơm từ thiện xuyên đêm

22h đêm ngày 14/4, phóng viên Tạp chí Sức Khỏe Cộng Đồng có dịp theo chân những thanh niên tình nguyện "áo xanh" của Đoàn TNCS HCM phường Chương Dương (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cùng nhóm bếp từ thiện Hoa Tâm phát cơm từ thiện đến người đang điều trị bệnh tại các bệnh viện quanh khu vực.
15/04/2022 11:28
Đoàn TNCS HCM phường Chương Dương (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cùng nhóm bếp từ thiện Hoa Tâm chuẩn bị các suất cơm từ tối ngày 14/4

Đoàn TNCS HCM phường Chương Dương (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cùng nhóm bếp từ thiện Hoa Tâm chuẩn bị các suất cơm từ tối ngày 14/4

Trao đổi với PV, anh Nguyễn Đức Duy - Bí thư Đoàn TNCS HCM phường Chương Dương chia sẻ: ”Xuất phát từ truyền thống 'lá lành đùm lá rách', đoàn thanh niên phường kết hợp với nhóm từ thiện chung tay nấu những suất cơm đưa đến cho những đang điều trị bệnh tại các Bệnh viện K và Bệnh viện Tim Hà Nội 2 trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, Hà Nội”.

Những suất cơm được đóng gói cẩn thận để sắp xếp mang đến địa điểm phát cơm

Những suất cơm được đóng gói cẩn thận để sắp xếp mang đến địa điểm phát cơm

“Đây cũng là hoạt động thường xuyên của thanh niên phường, nhằm giúp một phần nhỏ bé giúp những người khó khăn. Bên cạnh đó, hoạt động này cũng nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng Đại hội đoàn phường và tiến tới đại hội các cấp nhiệm kỳ 2022-2027”, anh Đức Duy cho biết thêm.

Anh Nguyễn Đức Duy - Bí thư Đoàn TNCS HCM phường Chương Dương (giữa) cùng các thanh niên tình nguyện sẵn sàng với công tác thiện nguyện

Anh Nguyễn Đức Duy - Bí thư Đoàn TNCS HCM phường Chương Dương (giữa) cùng các thanh niên tình nguyện sẵn sàng với công tác thiện nguyện

Đến 21h tối, đoàn thiện nguyện xuất phát, di chuyển đến các con phố trên địa bàn quận Hoàn Kiếm để bắt đầu cuộc hành trình trao yêu thương.

Đích thân anh Nguyễn Đức Duy - Bí thư Đoàn TNCS HCM phường Chương Dương trao những suất cơm nóng hổi cho các bác

Đích thân anh Nguyễn Đức Duy - Bí thư Đoàn TNCS HCM phường Chương Dương trao những suất cơm nóng hổi cho các bác

Được biết, trong đêm ngày 14/4, đoàn sẽ phát hàng trăm suất cơm từ công viên Thống Nhất -  phố Huế.

Empty

"Những người bệnh này, bình thường sẽ là người làm thuê cho các hàng quán ăn, đi lượm ve chai, bán hàng rong, xe ôm,... cuộc sống vô cùng khó khăn. Tội lắm, nên cứ ai đến lấy phần ăn là bọn em sẽ phát hết", một thành viên trong đoàn chia sẻ.

Mỗi suất ăn đều có đầy đủ thịt, rau, sữa,.. đảm bảo chất dinh dưỡng

Mỗi suất ăn đều có đầy đủ thịt, rau, sữa,.. đảm bảo chất dinh dưỡng

Nhận được món quà ấm áp, ông Nguyễn Đình Kim, 79 tuổi (quê Thái Bình) cho biết: "Món quà có thể với ai đó nhỏ bé, nhưng với những người như chúng tôi thì quý lắm. Chỉ như này cũng đủ để tôi có sức khỏe mưu sinh trong ngày mai rồi".

Ông Đinh Văn Thành, 64 tuổi (quê Hòa Bình) nhận suất cơm từ thành viên tình nguyện

Ông Đinh Văn Thành, 64 tuổi (quê Hòa Bình) nhận suất cơm từ thành viên tình nguyện

Chung niềm vui, ông Đinh Văn Thành, 64 tuổi (quê Hòa Bình) xúc động chia sẻ: "Hàng tuần nhận được món quà như thế này tôi thấy rất ý nghĩa. Tôi lên Hà Nội làm thợ hàn, nhưng gần đây bị tai nạn lao động, cuộc sống vô cùng khó khăn. Mong sao có thêm nhiều nhà hảo tâm, giúp đỡ những người như chúng tôi để cuộc sống thêm phần tốt đẹp hơn".

Chị Lê Nguyệt Ánh - Dược sỹ Công ty cổ phần Traphaco hiện đang là Phó Bí thư chi đoàn Hồng Hà 1, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đang trao suất cơm nóng hổi cho những người có hoàn cảnh khó khăn

Chị Lê Nguyệt Ánh - Dược sỹ Công ty cổ phần Traphaco hiện đang là Phó Bí thư chi đoàn Hồng Hà 1, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đang trao suất cơm nóng hổi cho những người có hoàn cảnh khó khăn

Chị Lê Nguyệt Ánh - Dược sỹ Công ty cổ phần Traphaco hiện đang là Phó Bí thư chi đoàn Hồng Hà 1, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội chia sẻ: "Với ý nghĩa 'lá lành đùm lá rách', tôi rất vui vì góp được một chút gì đó sức lực nhỏ bé của mình cho xã hội để giúp đỡ những mảnh đời khó khăn. Trước hoạt động ý nghĩa này cùng với ĐoànTNCS HCM phường Chương Dương làm những việc có ý nghĩa cho xã hội".

Empty

Những hành động thiết thực nhất dành cho người nghèo của Đoàn TNCS HCM phường Chương Dương như nhân lên niềm nhân ái trong mỗi con người. Đây không chỉ là lần đầu mà đã có nhiều đêm như thế, họ vẫn mang đến cho mọi người "bữa cơm ấm" trong suốt thời gian qua.

Empty

Kết thúc cho một ngày đặc biệt là những nụ cười gửi trao, tấm lòng chia sẻ, chúng tôi mỗi người có một niềm riêng nhưng trong tim luôn ấm áp vì đã làm được việc tốt cho một ngày ý nghĩa.

Bài và ảnh: Nguyễn Trang

comment Bình luận

largeer