Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Tôn vinh vẻ đẹp - Lan tỏa yêu thương, tiếp thêm niềm tin cho bệnh nhân nữ ung thư

Nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, chiều 6/3/2026, tại hội trường tầng 2B, Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội đã tổ chức chương trình ý nghĩa mang tên “Tôn vinh vẻ đẹp – Lan tỏa yêu thương” dành cho các bệnh nhân nữ đang điều trị tại bệnh viện.

Đại biểu và bệnh nhân tham dự chương trình “Tôn vinh vẻ đẹp – Lan tỏa yêu thương” tại Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.
Đại biểu và bệnh nhân tham dự chương trình “Tôn vinh vẻ đẹp – Lan tỏa yêu thương” tại Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 ( Ảnh: XH )

Đây không chỉ là hoạt động chào mừng ngày 8/3, chương trình còn mang thông điệp nhân văn sâu sắc, mỗi người phụ nữ, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, vẫn mang trong mình giá trị riêng và xứng đáng được yêu thương, trân trọng. Đặc biệt, đối với những người đang đối mặt với bệnh tật, sự quan tâm và sẻ chia của cộng đồng chính là nguồn động lực tinh thần giúp họ vững vàng hơn trên hành trình điều trị.

Chương trình do Phòng Quản lý chất lượng và Công tác xã hội của bệnh viện tổ chức với sự đồng hành của các tổ chức thiện nguyện và những tấm lòng hảo tâm, nhằm mang đến những phút giây ấm áp, tiếp thêm niềm tin và nghị lực cho người bệnh.

Đến dự chương trình, về phía Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội có BSCKII Lê Phương Linh Trưởng Phòng Quản lý chất lượng và Công tác xã hội.

Về phía đại biểu khách mời, trân trọng có sự hiện diện của TS.BS Hoàng Thị Bạch Dương – Chủ tịch Trung tâm Chăm sóc giảm nhẹ Chân Trời Mới, trung tâm chăm sóc giảm nhẹ đầu tiên tại khu vực ASEAN và là thành viên của Hiệp hội Chăm sóc giảm nhẹ Thế giới.

Tham dự chương trình còn có chị Trần Thị Thanh Vân đại diện nhóm “Sợi tóc Sợi tình” thuộc thương hiệu Chiến binh K, cùng các thành viên trong đoàn, Câu lạc bộ Phụ nữ Kiên cường và đông đảo bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện.

Sự hiện diện của các tổ chức thiện nguyện, những người đồng hành và cộng đồng đã góp phần tạo nên một không gian sẻ chia ấm áp, nơi những người phụ nữ đang điều trị bệnh được tiếp thêm niềm tin và sự động viên tinh thần.

Những phần quà ý nghĩa được trao tặng các bệnh nhân nữ nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.
Những phần quà ý nghĩa được trao tặng các bệnh nhân nữ nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Khi vẻ đẹp bắt đầu từ niềm tin vào chính mình

Ngay từ những phút đầu của chương trình, không khí hội trường đã trở nên ấm áp với những giai điệu nhẹ nhàng do nhóm thiện nguyện của chị Bạch Dương biểu diễn. Những ca khúc giản dị nhưng giàu cảm xúc như lời động viên gửi đến các bệnh nhân, những người đang từng ngày nỗ lực vượt qua thử thách của bệnh tật.

BSCKII Lê Phương Linh – Trưởng Phòng Quản lý chất lượng và Công tác xã hội Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội phát biểu tại chương trình.
BSCKII Lê Phương Linh – Trưởng Phòng Quản lý chất lượng và Công tác xã hội Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội phát biểu tại chương trình. ( Ảnh: XH )

Phát biểu tại chương trình, BSCKII Lê Phương Linh – BSCKII Lê Phương Linh Trưởng phòng Quản lý chất lượng và Công tác xã hội, Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội cho biết, trong quá trình điều trị ung thư, bên cạnh các phác đồ y khoa, việc chăm sóc và nâng đỡ tinh thần cho người bệnh có vai trò đặc biệt quan trọng.

Theo bác sĩ Linh, những hoạt động giao lưu, kết nối cộng đồng có ý nghĩa lớn, giúp người bệnh cảm nhận được sự quan tâm của xã hội và không cảm thấy đơn độc trong hành trình điều trị của mình.

“Đôi khi chỉ là một buổi gặp gỡ, một lời động viên hay một món quà nhỏ cũng đủ để người bệnh cảm nhận rằng mình vẫn được quan tâm, vẫn được yêu thương và vẫn có giá trị trong cuộc sống,” bác sĩ Linh chia sẻ.

Một trong những nội dung nhận được nhiều sự quan tâm tại chương trình là phần chia sẻ về chăm sóc da và làm đẹp trong quá trình điều trị do chị Trần Thị Thanh Vân hướng dẫn.

Chị Trần Thị Thanh Vân – đại diện nhóm “Sợi tóc – Sợi tình” (Chiến binh K) hướng dẫn chăm sóc da và làm đẹp trong quá trình điều trị.
Chị Trần Thị Thanh Vân – đại diện nhóm “Sợi tóc – Sợi tình” (Chiến binh K) hướng dẫn chăm sóc da và làm đẹp trong quá trình điều trị. ( Ảnh: XH )

Với những kinh nghiệm thực tế, chị đã chia sẻ nhiều cách đơn giản nhưng hữu ích giúp các bệnh nhân chăm sóc bản thân trong giai đoạn điều trị như cách chăm sóc da, lựa chọn khăn và mũ khi rụng tóc, cũng như một số mẹo trang điểm nhẹ nhàng, an toàn.

Không khí chương trình trở nên gần gũi khi nhiều bệnh nhân mạnh dạn đặt câu hỏi, chia sẻ câu chuyện của mình và cùng nhau trao đổi kinh nghiệm để giữ tinh thần lạc quan trong hành trình điều trị.

Theo chị Thanh Vân, điều khiến chị xúc động nhất khi gặp gỡ các bệnh nhân chính là nghị lực mạnh mẽ của họ.

Chị bày tỏ mong muốn những món quà nhỏ như chiếc khăn, chiếc mũ hay những lời chia sẻ về chăm sóc bản thân có thể giúp các chị em tự tin hơn, yêu thương bản thân nhiều hơn trong hành trình vượt qua bệnh tật.

Cùng thắp lên niềm tin để tiếp tục bước đi

BN tham gia trò chơi đố quả

Các bệnh hào hứng tham gia trò chơi giao lưu “Hái quả đố vui – Lăn chai nhận quà” (Ảnh: XH)

Bên cạnh những nội dung chia sẻ ý nghĩa, chương trình còn mang lại bầu không khí vui tươi với trò chơi giao lưu “Hái quả đố vui – Lăn chai nhận quà”. Những câu hỏi về ca dao, tục ngữ Việt Nam cùng các phần quà bất ngờ đã khiến hội trường tràn ngập tiếng cười và những tràng vỗ tay.

Trong khoảnh khắc ấy, không gian bệnh viện dường như trở nên gần gũi hơn, khi niềm vui giản dị đã phần nào xua tan những lo âu, mệt mỏi của hành trình điều trị. Những phần quà ý nghĩa từ nhóm thiện nguyện cũng được trao tận tay các bệnh nhân nữ như một lời chúc mừng nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Một trong những khoảnh khắc lắng đọng nhất của chương trình là phần chia sẻ của TS.BS Hoàng Thị Bạch Dương người nhiều năm gắn bó với lĩnh vực chăm sóc giảm nhẹ cho bệnh nhân, người cao tuổi và bệnh nhân ung thư. 

TS.BS Hoàng Thị Bạch Dương – Chủ tịch Trung tâm Chăm sóc giảm nhẹ Chân Trời Mới chia sẻ, động viên các bệnh nhân nữ đang điều trị tại bệnh viện.
TS.BS Hoàng Thị Bạch Dương – Chủ tịch Trung tâm Chăm sóc giảm nhẹ Chân Trời Mới chia sẻ, động viên các bệnh nhân nữ đang điều trị tại bệnh viện ( Ảnh: XH )

Không nói nhiều về bệnh tật, chị chọn nói về sức mạnh nội tâm của người phụ nữ. Theo chị, mỗi người phụ nữ trong hội trường hôm ấy đều đã trải qua những ngày tháng không dễ dàng, những lần chờ đợi kết quả xét nghiệm trong lo lắng, những đêm mất ngủ vì sợ hãi, hay những khoảnh khắc nhìn vào gương và nhận ra cơ thể mình đã thay đổi. Tuy nhiên, chị nhấn mạnh rằng ung thư chỉ là một phần của cuộc đời, không phải là toàn bộ con người. “Ung thư có thể khiến cơ thể chúng ta yếu đi, mái tóc có thể rụng, làn da có thể nhợt nhạt… nhưng nghị lực, tình yêu thương và giá trị của mỗi người phụ nữ thì không hề mất đi.

Chị cũng nhắn gửi rằng, đôi khi chiến thắng không cần phải là điều gì quá lớn lao. Chỉ cần mỗi ngày người bệnh ăn ngon hơn một chút, ngủ sâu hơn một đêm, hay nở thêm một nụ cười với người thân, đó cũng đã là một chiến thắng đáng trân trọng. Theo chị Bạch Dương, hành trình điều trị không phải để chứng minh sự mạnh mẽ với thế giới, mà để mỗi người nhận ra mình quan trọng và quý giá đến thế nào đối với gia đình và những người yêu thương mình. “Chỉ cần trái tim còn muốn sống, còn muốn yêu thương, câu chuyện của mỗi người phụ nữ vẫn đang tiếp tục được viết. Và tôi tin đó sẽ là một câu chuyện đẹp,” chị xúc động chia sẻ.

Đại biểu, nhóm thiện nguyện và các bệnh nhân chụp ảnh lưu niệm sau chương trình. ( Ảnh: XH )
Đại biểu, nhóm thiện nguyện và các bệnh nhân chụp ảnh lưu niệm sau chương trình ( Ảnh: XH )

Chương trình “Tôn vinh vẻ đẹp – Lan tỏa yêu thương” khép lại trong không khí ấm áp với những bức ảnh lưu niệm và nụ cười của các bệnh nhân. Theo đại diện Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội, trong thời gian tới bệnh viện sẽ tiếp tục duy trì nhiều hoạt động kết nối cộng đồng nhằm hỗ trợ tinh thần cho người bệnh.

Bởi trong hành trình điều trị ung thư, bên cạnh sự tận tâm của đội ngũ y bác sĩ, sự sẻ chia của cộng đồng chính là nguồn động lực quý giá giúp người bệnh nuôi dưỡng niềm tin và hy vọng vào cuộc sống. Và đôi khi, chỉ cần một niềm tin nhỏ được thắp lên cũng đủ để một con người tiếp tục bước đi trên hành trình của mình.