Ngày 23/2 (tức ngày mùng 7 âm lịch), không gian cổ kính của đền Quán Thánh trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Đây là ngày lễ kỷ niệm “Ngày Đức Thánh Huyền Thiên Trấn Vũ giáng lâm” – vị thần trấn giữ phương Bắc, mang lại sự bình yên cho kinh thành Thăng Long xưa và Thủ đô ngày nay.
Ngay từ tờ mờ sáng, các đoàn rước từ các địa bàn dân cư đã tề tựu đông đủ. Những bộ lễ phục rực rỡ sắc màu, những mâm lễ vật được chuẩn bị công phu, thành kính dâng lên Đức Thánh. Tiếng trống hội vang rền không chỉ làm bừng sáng không gian di tích quốc gia đặc biệt mà còn như một luồng sinh khí mới, khiến gương mặt ai nấy đều rạng rỡ, hân hoan.
Đền Quán Thánh từ lâu đã là biểu tượng của lịch sử và kiến trúc nghệ thuật độc đáo. Với việc được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt trong hệ thống “Thăng Long Tứ Trấn” vào năm 2022, giá trị của ngôi đền càng được khẳng định. Nơi đây hiện còn lưu giữ 8 sắc phong quý hiếm và pho tượng Đức Thánh Huyền Thiên Trấn Vũ bằng đồng đen khổng lồ – một kiệt tác của nghệ thuật đúc đồng Việt Nam.
Đối với người dân quận Ba Đình, lễ hội không chỉ là dịp tri ân công đức tiền nhân mà còn là biểu tượng của tinh thần đoàn kết. Ông Nguyễn Dân Huy, Phó Chủ tịch UBND phường Quán Thánh chia sẻ: “Lễ hội là điểm nhấn về du lịch tâm linh, đồng thời khơi dậy khát vọng xây dựng Thủ đô văn minh, nghĩa tình. Chúng tôi mong muốn mỗi người dân khi đến đây không chỉ để chiêm bái mà còn để cảm nhận vẻ đẹp thanh lịch của người Hà Nội.”
Dưới góc độ sức khỏe cộng đồng, việc tham gia lễ hội truyền thống mang lại những lợi ích vô hình nhưng vô cùng to lớn cho tâm lý con người. Trong nhịp sống hối hả, việc hòa mình vào không gian văn hóa, hít thở bầu không khí trang nghiêm và thực hiện các nghi thức tâm linh giúp giảm bớt áp lực, lo âu, tạo nên sự cân bằng cho hệ thần kinh.
Điểm mới của lễ hội năm nay chính là sự ra đời của “Không gian văn hóa Trấn Vũ quán”. Tại đây, du khách không chỉ được tham quan các di vật cổ mà còn có thể dừng chân tại không gian trà Việt, thưởng thức chén trà thơm trong tiếng nhạc dân tộc du dương. Tục lệ xin chữ đầu năm cũng được tái hiện sinh động, mỗi nét chữ Phượng múa Rồng bay như gửi gắm niềm tin vào một năm mới bình an, khỏe mạnh.
Bà Lê Thị Hoài (Tây Hồ, Hà Nội), một người dân tham dự lễ hội chia sẻ: “Năm nào tôi cũng cùng con cháu đến đây. Không gian năm nay bài trí đẹp và thoáng đãng hơn nhiều. Đi hội về, thấy lòng nhẹ nhõm, tinh thần phấn chấn hẳn lên, đó chính là cái lộc lớn nhất của đầu năm”.
Lễ hội đền Quán Thánh kết thúc với những nghi thức tế lễ trang trọng của đội tế nam quan và nghi lễ dâng hương của đội nữ quan. Tuy nhiên, dư âm của nó vẫn còn đọng lại trong nụ cười của các bạn trẻ đi du xuân, trong ánh mắt thành kính của những bậc cao niên và trong cả những trải nghiệm văn hóa mới mẻ mà Ban tổ chức mang lại.
Khép lại trang sử hội, đền Quán Thánh vẫn đứng đó, uy nghiêm bên hồ Tây lộng gió, tiếp tục là chốn bình yên cho mỗi người con Hà Thành tìm về để "tĩnh tâm, dưỡng thân" giữa lòng thành phố hiện đại.









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu