Chương trình “Tết Trung thu – Vui hội trăng rằm 2025” là món quà ý nghĩa mà Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Bệnh viện TWQĐ 108) gửi tặng những em nhỏ phải tạm gác niềm vui đoàn viên để ở lại bệnh viện, giúp các em cảm nhận trọn vẹn không khí Tết Trung thu ngay tại nơi chữa trị quen thuộc.
Ngay từ rất sớm, nhiều bệnh nhi đã cùng người thân có mặt tại khu vực quả cầu Dome của bệnh viện, háo hức chờ đợi những tiết mục nghệ thuật và phần trải nghiệm được chuẩn bị chu đáo.
Chương trình có sự tham dự của Thiếu tướng, PGS,TS Phạm Thái Giang – Phó Giám đốc Bệnh viện TWQĐ 108; Đại tá Nguyễn Tuấn Quận – Trưởng ban Công tác xã hội; Thượng tá, TS Phạm Thị Thuận – Phụ trách Khoa Nhi; Trung tá Tăng Thị Minh Thư – Bí thư Chi bộ Khoa Nhi; đại diện một số nhà tài trợ cùng đông đảo bệnh nhi và người thân. Sự hiện diện của lãnh đạo bệnh viện, các đơn vị đồng hành và gia đình các em tạo nên bầu không khí ấm cúng, sẻ chia. Nhiều em nhỏ tay còn đeo kim truyền nhưng vẫn mong chờ được tham gia, hòa mình vào nhịp trống lân, tiếng cười rộn rã của ngày hội.
Trong phát biểu tại chương trình, Thiếu tướng, PGS,TS Phạm Thái Giang bày tỏ sự xúc động khi nhắc về Trung thu “đặc biệt” của các bệnh nhi: “Tết Trung thu năm nay có thể khác biệt với nhiều cháu nhỏ, bởi thay vì được sum vầy bên gia đình, phá cỗ cùng bạn bè thì các cháu đang phải tạm gác niềm vui ấy để ở lại viện điều trị. Thấu hiểu được những thiệt thòi ấy, Bệnh viện TWQĐ 108 tổ chức chương trình "Tết Trung thu – Vui hội trăng rằm 2025" với mong muốn mang đến cho các cháu một ngày lễ ý nghĩa, ấm áp, bù đắp những thiệt thòi, động viên các cháu có thêm niềm tin, nghị lực để vượt qua bệnh tật”.
Những lời chia sẻ ngắn gọn nhưng chan chứa tình cảm đã khơi dậy tinh thần lạc quan nơi các em và người thân, để ngày hội thực sự là dịp tiếp sức cho hành trình điều trị.
Cùng với phần phát biểu, chuỗi hoạt động nghệ thuật – trải nghiệm được triển khai liên tục, mang lại niềm hứng khởi cho các bệnh nhi. Các em được xem múa lân, gặp gỡ chú Cuội, chị Hằng, tham gia những trò chơi tương tác vui nhộn. Không chỉ đứng xem, các bé còn được tự tay tham gia ở nhiều gian hàng thú vị như nặn tò he, làm bánh Trung thu, làm đèn ông sao, vẽ tranh, tô tượng… Mỗi hoạt động đều được thiết kế phù hợp với điều kiện sức khỏe của các em để ai cũng có thể tham gia, tạo nên một bầu không khí Trung thu đúng nghĩa ngay tại bệnh viện.
Song song với phần trải nghiệm, các nhà tài trợ và ban tổ chức đã chuẩn bị những món quà dễ thương dành tặng các bạn nhỏ. Niềm vui hiện rõ trong ánh mắt thơ ngây khi các em ôm trên tay món quà mình yêu thích, miệng nở nụ cười tươi tắn. Hình ảnh những bàn tay bé xíu say sưa nặn tò he, cẩn thận tô màu từng bức tranh đã mang lại xúc cảm đặc biệt cho phụ huynh và đội ngũ tham gia tổ chức, bởi đó là khoảnh khắc mà nỗi lo bệnh tật tạm nhường chỗ cho sự vô tư hồn nhiên vốn có của tuổi thơ.
Một trong những em nhỏ tham gia sôi nổi nhất là em Đinh Hải Hoàng (11 tuổi), bệnh nhân Khoa Nhi. Hoàng bày tỏ niềm vui bằng những lời giản dị: “Em điều trị tại viện 9 tháng rồi, đây là trung thu đầu tiên em đón tại viện, chương trình hôm nay rất vui, nhiều trò chơi hay cùng nhiều phần quà thú vị. Em cảm ơn Bệnh viện, các cô chú đã tổ chức chương trình này, em sẽ cố gắng điều trị tốt để sớm khỏe mạnh và trở về với gia đình.” Tâm sự của Hoàng như đại diện cho tiếng nói chung của rất nhiều em nhỏ khác – những “chiến binh nhí” đang kiên cường mỗi ngày, và hôm nay được bù đắp bằng một ngày hội ấm áp.
Niềm xúc động cũng lan tỏa nơi người nhà bệnh nhi. Đưa hai cháu song sinh đến tham dự, bà Nguyễn Thị Cúc – người nhà của bệnh nhi Nguyễn Bùi Lâm An và Nguyễn Bùi Hải An cũng chia sẻ: “Năm nay các cháu không được phá cỗ tại nhà, tôi rất vui và xúc động khi Bệnh viện đã tổ chức một chương trình Trung thu ấm áp, những trò chơi, phần quà ý nghĩa khiến cho bà cháu tôi cảm thấy được quan tâm và sẻ chia rất nhiều.” Với các gia đình đang gắn bó cùng con em tại bệnh viện, cảm giác được đồng hành, được thấu hiểu và được trao gửi yêu thương là nguồn động viên lớn lao.
Cả không gian ngày hội rộn ràng bởi tiếng trống lân, tiếng cười giòn vang, tạo nên khung cảnh trung thu đủ đầy sắc màu. Từ khu vực quả cầu Dome, niềm vui lan tỏa, kết nối y bác sĩ, bệnh nhi, phụ huynh và các đơn vị đồng hành. Mỗi phần quà, mỗi tiết mục, mỗi hoạt động trải nghiệm đều hướng tới một mục tiêu: Giúp các em nhỏ cảm nhận mình không đơn độc, luôn được cộng đồng quan tâm, sẻ chia ngay trong những ngày tháng điều trị. Hình ảnh ấy sẽ còn đọng lại rất lâu, để khi nhớ về thời gian ở bệnh viện, các em không chỉ nghĩ đến ống truyền hay kim tiêm, mà còn nhớ những chiếc lồng đèn, bánh nướng, bánh dẻo và vòng tay yêu thương của mọi người xung quanh.
Bằng sự chuẩn bị chu đáo và tinh thần trách nhiệm, chương trình “Vui hội trăng rằm 2025” đã làm tròn vai trò của một ngày hội nhân ái. Tại đây, nụ cười tỏa sáng trên khuôn mặt các em là phần thưởng quý nhất đối với những người tổ chức. Niềm hạnh phúc mộc mạc ấy không chỉ khích lệ tinh thần cho bệnh nhi mà còn tiếp thêm động lực cho đội ngũ y bác sĩ, nhân viên bệnh viện – những người vẫn lặng lẽ đồng hành cùng các em suốt chặng đường chữa trị.









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu