Những câu chuyện xúc động ngày trở về
Sáng sớm, tại trường tiểu học Đồng Nhân (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội), trong không khí chào đón ngày lễ tri ân các thầy các cô, nhiều cuộc tái ngộ đã diễn ra đầy cảm xúc. Bạn Đinh Hoàng Vũ, cựu học sinh trường, hiện là sinh viên năm thứ nhất, khoa Thiết kế đồ hoạ, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội không khỏi bùi ngùi khi gặp lại những người thầy đầu tiên của cuộc đời mình.
“Trường, với em không chỉ là nơi để học, mà còn là nơi ghi dấu những bước ngoặt. Những điều đầu tiên nhận được từ các thầy cô đã quyết định lớn tới con đường mà em đã, đang và sẽ tiếp tục bước”, Vũ chia sẻ.
Cô Tô Thị Kim Yến, giáo viên chủ nhiệm lớp 1 của Vũ cách đây 12 năm nhớ lại: “Ngày ấy, khi nhận lứa học sinh mới, có một điều đặc biệt là trong lớp vô tình lại có khá nhiều bạn tương đối… đặc biệt, trong đó có Hoàng Vũ. Bạn bị chậm ngôn ngữ diễn đạt, có một chút rối loạn cảm xúc. Tính lại lành lành, trầm nên nhiều khi hay bị các bạn trong lớp trêu chọc. Việc học và hoà nhập với các bạn cũng có khó khăn. Dù ngày ấy, phương pháp giáo dục với những bạn như Vũ chưa được tốt như bây giờ. Nhưng với sự quan tâm, phối hợp giữa nhà trường, gia đình, Vũ dần tiến bộ lên rất nhiều”.
“Đến ngày hôm nay, khi Vũ và các bạn quay trở lại thăm, thực sự rất nhiều thầy cô trong trường không khỏi xúc động. Sự trưởng thành của mỗi thế hệ học sinh là một trái ngọt mà những người thầy như chúng tôi, ai nấy đều muốn thấy”, cô Tô Thị Kim Yến chia sẻ.
Đó chỉ là một trong số những câu chuyện về tình thầy trò, được ôn lại trong ngày kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) trên khắp mọi miền đất nước, nơi mà truyền thống tôn sư trọng đạo vẫn được tiếp nối từ thế hệ học sinh này sang thế hệ học sinh khác. Có những người có cơ hội trực tiếp trở lại mái trường xưa để thăm thầy, kính cô. Cũng có những người khác, khi không có cơ hội trở về, cũng gửi về những lời hỏi thăm, kính chúc và biết ơn một cách chân thành nhất.
Vinh quang nghề “đưa đò qua sông” – “trồng người cho Đất nước”
Lễ kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà Giáo Việt Nam, không chỉ là dịp để các thế hệ học trò trở lại, tri ân những “người đưa đò”, đó cũng là dịp để các thế hệ thầy cô, những người đã, đang tiếp nối sự nghiệp trồng người được ngồi lại với nhau, ôn lại những vinh quang của nghề.
Cô Hoàng Thị Kim Dung – Hiệu trưởng trường tiểu học Đồng Nhân chia sẻ, năm nay, bên cạnh việc tổ chức cho các con những hoạt động chào mừng, giáo dục về truyền thống của dân tộc, nhà trường cũng mời các thầy cô giáo đã nghỉ hưu, đã chuyển công tác về để chung vui. Cũng là dịp để các thầy cô được chứng kiến những thay đổi tích cực, mạnh mẽ của nhà trường theo từng giai đoạn, để từ đó thêm tự hào, thêm yêu mái trường và công việc mà mình đang gánh trên vai.
Tại trường mầm non Bà Triệu (phường Cửa Nam, TP. Hà Nội), không khí tưng bừng chào đón Ngày Nhà giáo Việt Nam cũng được ghi nhận với những bó hoa tươi thắm, những lời chúc mừng từ các em nhỏ, phụ huynh học sinh được gửi tặng mang theo sự biết ơn chân thành.
Chị Thuỳ Linh, phụ huynh học sinh chia sẻ: “Thực sự cảm ơn các cô. Ở nhà mình, chăm 1 bé còn thấy vất vả, nhưng đến trường, các cô phải trông hàng chục cháu mà cháu nào cũng vào nề nếp, ngoan ngoãn, tiến bộ rõ rệt”.
Được biết, trước đó, trường mầm non Bà Triệu cũng đã tổ chức buổi gặp mặt cựu giáo chức, đồng thời với sự kiện kỷ niệm 45 năm thành lập Trường. Cô Nguyễn Thị Thu Hiền, hiệu trưởng Nhà trường thay mặt các cán bộ giáo viên, gửi lời tri ân sâu sắc, trân trọng ghi nhận những đóng góp quý báu cho sự phát triển của trường suốt hơn 40 năm qua. Những câu chuyện về nghề, những kỷ niệm xúc động đã được các cô chia sẻ, mang lại không khí ấm áp, gợi nhớ một thời gắn bó đầy tâm huyết.
Tại Trường THCS Giảng Võ (phường Giảng Võ) lễ kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam với sự góp mặt của hơn 200 nhà giáo nhiều thế hệ trường cùng gần 2700 học sinh cũng diễn ra trong trong không gian tươi vui và đầm ấm.
Cô Tô Thị Hải Yến - Hiệu trưởng Trường THCS Giảng Võ đã gửi lời chúc mừng và tri ân sâu sắc tới các thế hệ nhà giáo, thầy cô giáo đã và đang cống hiến tâm sức cho sự nghiệp cao quý - sự nghiệp “trồng người”. Đồng thời, bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới các thế hệ cán bộ quản lý và giáo viên của Trường THCS Giảng Võ - những người đã miệt mài làm việc bằng năng lực sư phạm vững vàng, tinh thần nhiệt huyết để tạo nên giá trị tinh thần vô giá trao truyền lại cho lớp giáo viên trẻ.
Hà Nội phát huy vai trò đầu tàu, dẫn dắt giáo dục cả nước
Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố, Hà Nội hiện có 2.954 trường mầm non, phổ thông; 352 cơ sở giáo dục nghề nghiệp; hơn 2,3 triệu học sinh; 140.000 cán bộ, giáo viên. Tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia là 80,6%.
Chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn của Thủ đô đạt thành tích rất đáng tự hào: Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 đứng tốp đầu 34 tỉnh, thành phố - kết quả cao nhất trong 20 năm gần đây của Giáo dục Hà Nội.
Học sinh Thủ đô dẫn đầu cả nước tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia với 200 học sinh đoạt giải; 18 học sinh đoạt giải tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc tế, trong đó có 3 huy chương tại kỳ thi Olympic hóa học, Olympic sinh học quốc tế; 5 huy chương tại Olympic thiên văn và vật lý thiên văn thế giới… 100% nhà trường, cơ sở giáo dục đã ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giảng dạy; 100% học sinh phổ thông được cấp mã định danh trên cơ sở dữ liệu ngành…
Hà Nội đứng đầu cả nước về tỷ lệ triển khai học bạ điện tử với 97,6%; đi đầu trong việc triển khai các chương trình song bằng, song ngữ và mở rộng hợp tác quốc tế. Năm 2025, đã có 379 học sinh Hà Nội được kết nạp Đảng.
Tại Lễ tuyên dương điển hình tiên tiến, nhà giáo tiêu biểu ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội năm 2025, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cũng đã biểu dương sự nỗ lực và những kết quả của ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô thời gian qua với nhiều kết quả nổi bật. Đó là mạng lưới trường lớp được quan tâm đầu tư, phát triển; Hà Nội khẳng định vị trí dẫn đầu cả nước về chất lượng giáo dục toàn diện và mũi nhọn, có nhiều học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế; công tác bồi dưỡng nhân tài, đào tạo nhân lực chất lượng cao được quan tâm mạnh mẽ; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông đạt mức cao nhất 20 năm qua; giáo dục văn hóa, đạo đức và bản sắc Hà Nội được coi trọng.
“Chúng ta tự hào Hà Nội là nơi khởi nguồn của nhiều chủ trương, sáng kiến đổi mới giáo dục; là địa phương có đội ngũ giáo viên đông đảo và chất lượng hàng đầu của cả nước; là nơi hội tụ những trung tâm giáo dục, đào tạo, nghiên cứu lớn nhất. Nhưng chúng ta cũng thấy rõ trách nhiệm của mình, đó là trách nhiệm gương mẫu đi đầu trong thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục, đào tạo”, Bí thư Thành uỷ Nguyễn Duy Ngọc khẳng định.








Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu