Hàng chục điểm trường hư hại nặng
Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, tính đến ngày 6/10, toàn tỉnh còn 26 trường học ở các huyện miền núi và vùng trũng thấp chưa thể tổ chức dạy học trở lại do ảnh hưởng của mưa lũ. Trong đó có 22 trường mầm non, 3 trường tiểu học và 1 trường trung học cơ sở bị ngập nặng hoặc hư hỏng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học.
Tại nhiều địa phương như Thanh Chương, Nam Đàn, Đô Lương, Quỳnh Lưu…, nước lũ rút chậm khiến đường vào trường vẫn bị chia cắt. Nhiều khu lớp học bị ngấm nước, tốc mái, bùn đất phủ dày, bàn ghế ngổn ngang, thiết bị điện tử và máy vi tính hư hỏng hoàn toàn. Một số trường mầm non còn bị cuốn trôi đồ dùng học tập, sách vở, dụng cụ bếp ăn bán trú.
Cô giáo Nguyễn Thị Nhung, Hiệu trưởng Trường mầm non Thọ Sơn cho biết, dù nước đã rút nhưng trường vẫn chưa thể đón học sinh trở lại do lớp học còn ẩm thấp, cây đổ. “Trường có 2 điểm trường gồm 8 lớp học, nhưng có 4 lớp học bị cây đổ đè lên chưa biết khi nào khắc phục được để học sinh trở lại lớp, 4 lớp học còn lại cũng bị ảnh hưởng nặng. Hiện nhà trường cùng chính quyền xã đang tập trung sửa chữa khắc phục 4 lớp học này, cố gắng đầu tuần tới nhập toàn bộ học sinh lại để đảm bảo việc dạy học trước mắt”, cô chia sẻ.
Các trường hiện phối hợp với chính quyền địa phương, công an và quân đội tổ chức tổng vệ sinh, phun khử trùng, sửa mái tôn, sắp xếp lại bàn ghế. Ở những nơi nước đã rút, giáo viên tranh thủ lau chùi, thu dọn bùn đất để chuẩn bị đón học sinh trở lại. Tuy nhiên, theo Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, chỉ khi đảm bảo tuyệt đối an toàn, các trường mới tổ chức dạy học trực tiếp.
Chính quyền các địa phương cũng đang huy động nguồn lực để hỗ trợ vật tư, thay thế thiết bị hư hỏng, giúp trường học sớm khôi phục hoạt động. Dự kiến, nếu thời tiết thuận lợi và công tác khắc phục hoàn thành đúng tiến độ, phần lớn học sinh sẽ được trở lại lớp trong tuần tới.
Hình ảnh nghĩa tình lan tỏa khắp vùng lũ
Giữa khung cảnh tan hoang sau mưa lũ ở Nghệ An, hình ảnh những con người dũng cảm, tận tụy vì dân trở thành điểm sáng ấm áp trong cộng đồng. Tại xã Nghĩa Hành, khi nước lũ dâng cao, ông Nguyễn Xuân Nam – Chủ tịch UBND xã cùng lực lượng công an, dân quân đã vượt dòng nước xiết, chèo thuyền vào vùng ngập sâu cứu hai người dân mắc kẹt trong ngôi nhà sắp bị nước cuốn. Dù nguy hiểm, nhóm cứu hộ vẫn kiên quyết tiếp cận và đưa nạn nhân ra an toàn.
Tại xã Lam Thành, anh Lê Ngọc Lâm – Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã cùng đồng đội đã lặn xuống mở chốt cửa ngôi nhà ngập sâu, giải cứu một thai phụ đang kêu cứu. “Khi đưa được sản phụ ra ngoài, ai cũng nhẹ nhõm như vừa thoát chính mình. Lúc ấy chỉ nghĩ làm sao cứu được người dân trước tiên”, anh Lâm kể lại.
Cùng với đó, hàng trăm chiến sĩ dân quân, công an, bộ đội địa phương vẫn ngày đêm túc trực tại vùng ngập, len lỏi vào từng ngõ, từng nhà để sơ tán người già, trẻ nhỏ, vận chuyển nhu yếu phẩm và giúp người dân dựng lại nhà cửa sau lũ. Có chiến sĩ dù nhà riêng bị ngập nhưng vẫn bám địa bàn hỗ trợ bà con.
Một người dân xã Lam Thành, xúc động nói: “Nếu không có các chú dân quân và cán bộ xã đến kịp, chắc gia đình tôi không còn đứng đây được. Họ làm việc quên cả ăn, cả nghỉ, chỉ mong cứu được người.”
Những hoạt động hỗ trợ và sẻ chia trong những ngày qua không chỉ góp phần cứu trợ kịp thời mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, nhân ái của cộng đồng. Các tổ chức, doanh nghiệp và người dân trong và ngoài tỉnh Nghệ An đang tiếp tục chung tay hỗ trợ vùng lũ, giúp khắc phục hậu quả và sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường.









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu