An Giang khen thưởng 6 người dân dũng cảm cứu nhóm người thoát khỏi sòng bạc ở Campuchia

Ngày 25/8, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã ký Quyết định khen thưởng đột xuất cho 6 người dân dũng cảm vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc.
26/08/2022 13:46

Thừa ủy quyền của Giám đốc Công an tỉnh An Giang, Đại tá Nguyễn Trường Viễn, Trưởng phòng Xây dựng phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc và Thượng tá Lâm Văn Tiên, Trưởng phòng Công tác đảng và công tác chính trị, Công an tỉnh An Giang đã trao Giấy khen tặng 6 người dân dũng cảm gồm: Nguyễn Văn Tý (sinh năm 1982), Trần Văn Trường (sinh năm 2002), Lê Bình Hổ (sinh năm 1974), Nguyễn Thành Công (sinh năm 1996), Ngô Văn Sẹn (sinh năm 1984) và Mai Văn Hùng (sinh năm 1986) cùng ngụ thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang.

vnapotalvu40nguoinhapcanhtraiphepkhenthuongdotxuat6nguoidan6297555-16614365247562055284318

Công an tỉnh An Giang trao Giấy khen cho 6 người dân dũng cảm cứu người 

Trong ngày 25/8, Chủ tịch UBND huyện An Phú, tỉnh An Giang, cũng đã trao Giấy khen tặng 6 người dân nêu trên với thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc.

Trước đó, vào ngày 18/8, do bị ép làm việc quá thời gian quy định, không được nghỉ ngơi, không được trả lương, bị đánh đập, tra tấn tàn nhẫn… nên 40 người dân ở nhiều tỉnh, thành khác nhau, đang làm việc tại Casino Rich World, thuộc ấp Chrey Thum, xã Sampeou Poun, huyện Kaoh Thom, tỉnh Kandal (Vương quốc Campuchia) đã bàn bạc tìm cách tháo chạy, đồng loạt bơi qua sông Bình Di để nhập cảnh trái phép về Việt Nam.

Khi phát hiện vụ việc, các anh Nguyễn Văn Tý, Trần Văn Trường, Lê Bình Hổ, Nguyễn Thành Công, Ngô Văn Sẹn và Mai Văn Hùng đã nhanh chóng dùng xuồng điều khiển ra sông ứng cứu, đưa 40 người dân vào bờ an toàn và bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

Chia sẻ với PV, anh Lê Bình Hổ nhớ lại: ''Tôi kêu người nào biết bơi thì bơi vô bè. Người nào không biết bơi thì tôi ra cứu vì chiếc xuồng mình nhỏ không cứu được nhiều. Tôi tri hô cho bà con ra cứu tiếp''.

Thời điểm đó, nước sông Bình Di chảy rất mạnh, còn trên bờ, người của casino liên tục ném đá cản ngăn. ''Nó liệng đá xuống hăm doạ cho mình sợ, mình chạy. Nhưng vì cái tình nghĩa đồng bào nên chúng tôi cũng cố gắng cứu bà con mình cho thoát", anh Hổ cho biết thêm.

Theo VTV

comment Bình luận

largeer