Cảnh báo thực trạng trà sữa, trà đào cam sả giá đắt đỏ nhưng chất lượng không đảm bảo

Giới trẻ, dân văn phòng... rất ưa thích các loại trà sữa, trà chanh, trà đào... nhưng việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm có được đặt lên hàng đầu không khi giá thành của mỗi loại nước uống này khá cao?
29/09/2021 16:57

Ngày hôm nay, hý hửng đặt mua 1 cốc trà đào cam sả tại quán Pozza tea số 86 Lê Thanh Nghị, Hà Nội, chị Hà Nguyễn nhận được cái kết đắng khi bên trong là nguyên 1 con thạch sùng. Nội dung chia sẻ của chị Hà Nguyễn: “Trước nay mình đã từng đọc rất nhiều bài về việc có vật lạ trong đồ ăn. Nhưng ko ngờ hôm nay chính mình lại là người rơi vào trường hợp này.

Empty

Sáng nay mình có order 1 cốc trà đào cam sả trên loship của quán Pozza tea số 86 Lê Thanh Nghị. Mọi thứ từ đặt ship, nhận đồ diễn ra rất bình thường như bao lần đặt hàng khác vì mình cũng hay đặt quán này cho mình cũng như bạn bè đồng nghiệp. Đến khi nhận hàng xong mình vẫn cắm ống hút vào uống như bình thường. Uống đc 1 hụm thế nào mình nhìn vào cốc thì thấy 1 con thạch sùng béo mũm mĩm như ảnh dưới

Đấy là hnay mình gọi trà đào cam sả còn nhìn rõ, ko hiểu nếu trà sữa màu đục ko nhìn rõ thì sẽ thế nào?

Empty

Mình có nhắn cho bên page nhưng cách làm việc của quán khiến mình ko thoả đáng. Khi mình nhắn lên page thì page có xin sdt của mình để quán gọi trực tiếp giải quyết. Khi bên quán gọi thì quán nói sự việc này là bình thường và bảo sẽ ship bù cho mình cốc khác. Nhưng liệu thử hỏi khi có 1 sự việc xảy ra như vậy mà quán nói bình thường thì có ai còn dám uống nữa ko ạ? Khi mình nói ko nhận đồ uống nữa vì có ship thì mình cũng ko dám uống thì quán nói với giọng rất thách thức tuỳ mình mình muốn làm gì thì làm.( mình cũng k biết đó là quản lý hay nhận viên tại quán) mà có thể giải quyết vấn đề như vây.

Empty
Empty

Tiện đây mọi người cho mình hỏi khi mua đồ mà trong đồ ăn hay đồ uống có nguyên cả 1 con thạch sùng trong đồ ăn/ đồ uống như vậy thì có được coi là bình thường ko ạ???”.

Cũng trong ngày hôm nay, một tài khoản Facebook Thao Duong cũng chia sẻ về tình trạng đặt trà sữa nướng tại một quán trên đường Trần Quốc Hoàn thì nhận được cốc trà sữa với hàng trăm con kiến...

Nội dung chia sẻ của Thao Duong: “Chưa bao giờ mình review hay trách móc các quán làm ăn dù từng có trải nghiệm rất tệ.

Nhưng hôm nay, do lâu ngày không được uống trà sữa nên mạnh dạn ord cốc trà sữa sữa nướng Trần Quốc Hoàn, hí hửng checkin rồi uống

Empty

Uống miếng đầu thấy lạ lạ nhưng nghĩ lâu ngày không uống nên chắc thế... ôi mẹ ơi, uống gần hết thì mới bóc hộp ra là cả *tổ tông* nhà kiến. Sợ quá chạy đi móc họng vội....và giờ đang ngồi nghĩ xem mấy tỉ con kiến trong bụng rồi. Huhu

Empty

Các bác thấy mấy cái chấm đen kia không, không phải hạt chia đâu...mà là kiến, là kiến... đấy cóc là cả họ hàng tổ tông nhà kiến chết đuối đấy ạ

Empty

Làm ăn như c** c** vậy ý. Huhu

Cạch Trà Sữa Nướng_Trần Quốc Hoàn”.

Hiện tại ở Hà Nội có rất nhiều quán trà sữa, trà chanh, trà đào mọc lên như nấm nhưng dường như không được kiểm soát về an toàn thực phẩm gây bức xúc cho người tiêu dùng. Trên đây cũng cảnh báo người tiêu dùng cần lựa chọn các sản phẩm được chứng nhận an toàn thực phẩm tránh gây hại đến sức khỏe.

Nguyễn Trang

 

 

comment Bình luận

largeer