Cảnh tượng hãi hùng vụ tai nạn khiến 2 người chết, 20 người bị thương ở Nghệ An qua lời kể của nạn nhân

Mọi người hoảng loạn la khóc, kêu cứu, nhiều người bị ngất, máu me bê bết, bị hất ra khỏi ghế - nạn nhân Hồ Thị Chung kể lại giây phút kinh hoàng trong vụ tai nạn ở Nghệ An rạng sáng 16/3.
17/03/2021 14:21

Theo Bác sĩ Phùng Đức Lâm - Trưởng khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An cho biết, hiện các nạn nhân vụ tai nạn xảy ra vào ngày 16/3 đang được cấp cứu chữa trị tại bệnh viện.

05

Bác sỹ bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An đang tích cực điều trị cho những nạn nhân trong vụ tai nạn

Chưa hết bàng hoàng, nạn nhân Hồ Thị Chung (TP. Sầm Sơn, Thanh Hóa) kể lại: "Hành khách trên xe hầu hết quen biết nhau, chúng tôi đang từ Thanh Hóa vào Nghệ An đi lễ. Xe xuất phát từ Thanh Hóa khoảng 2h sáng 16/3. Lúc xảy ra vụ tai nạn, hầu hết mọi người còn ngủ say”.

“Đến khoảng 5h30p, tôi giật mình khi bị hất lên khỏi ghế. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì mọi người hoảng loạn, khóc kêu cứu, nhiều người bị ngất và máu me bê bết. Tôi cũng bị thương và được đưa vào bệnh viện...”, chị Chung cho hay.

06

 

Tương tự, nạn nhân Nguyễn Thị Nguyệt (54 tuổi, trú TP. Sầm Sơn, Thanh Hóa) cũng không rõ nguyên nhân do đâu bởi lúc đó đang mơ màng ngủ.

Trước đó, vào khoảng 5h30p (ngày 16/3), trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng.

Thời gian trên, chiếc xe khách chở đoàn người đi chùa đang lưu thông hướng Hà Nội - Vinh, khi đến km 447+600, Quốc lộ 1A thì bất ngờ đâm vào đuôi xe đầu kéo mang biển kiểm soát 37V-0047, rơ moóc 37R-000.24 bị hỏng đỗ bên đường. Tại hiện trường chiếc xe khách biến dạng, 22 nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Phạm Thắng

comment Bình luận

largeer