Theo ông Vĩnh, xã Nghi Xuân là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề trong cơn bão số 10. Sau bão, xã được một tổ chức thiện nguyện hỗ trợ 5,4 tấn gạo và hơn 260 thùng nước ngọt cho 39 thôn. Thôn Hồng Lam không nhận vì đã được nhiều đoàn khác giúp đỡ, nên số hàng được chia đều cho 38 thôn còn lại, mỗi thôn khoảng 1,3 tạ gạo và 7 thùng nước ngọt, riêng thôn đông dân được thêm 3 yến gạo.
Tại thôn Hồng Tiến, lượng quà được chia cho 16 tổ liên gia để các tổ tự phân bổ. Kết quả, toàn thôn đều nhận quà như nhau, không phân biệt hộ nghèo hay bị thiệt hại nặng, khiến phần mỗi người chỉ còn lại rất ít, trung bình 0,5 kg gạo và nửa chai nước ngọt.
“Việc chia đều quà cứu trợ không sai về nguyên tắc, nhưng do số lượng quá ít nên gây phản cảm. Xã đã yêu cầu Bí thư, Trưởng thôn họp dân để rút kinh nghiệm,” ông Vĩnh cho biết.
Sự việc sau đó lan truyền trên mạng xã hội, thu hút nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng việc chia đều khiến quà cứu trợ trở nên hình thức, trong khi đáng ra nên ưu tiên cho những hộ bị thiệt hại nặng, mỗi hộ tối thiểu nên được 5 kg gạo để đảm bảo ý nghĩa nhân đạo.
Theo thống kê, bão số 10 đã khiến Hà Tĩnh thiệt hại nặng nề: 1 người tử vong, 17 người bị thương, gần 91.000 ngôi nhà hư hỏng, hơn 1.500 ha hoa màu đổ ngã, 2.069 cột điện gãy đổ và tổng thiệt hại ước tính hơn 6.000 tỷ đồng.









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu