Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Đắk Lắk: Công an Krông Năng kịp thời cứu trợ vùng lũ

Bão lũ cuối tháng 11 khiến nhiều xã phía Đông Đắk Lắk bị cô lập, thiệt hại nặng nề. Lực lượng công an xã Krông Năng đã nhanh chóng triển khai cứu trợ, đưa nhu yếu phẩm và hỗ trợ khẩn cấp đến với bà con vùng lũ.

Các chiến sĩ công an và các mạnh thường quân
Các chiến sĩ công an và các mạnh thường quân trước giờ lên đường hướng về bà con vùng lũ (Ảnh: Hồng Anh)

Những ngày cuối tháng 11, bão lũ bất ngờ đổ xuống các xã phía Đông tỉnh Đắk Lắk, khiến nhiều hộ dân bị cô lập, tài sản cuốn trôi, cuộc sống đảo lộn. Trong lúc khó khăn nhất, lực lượng công an xã Krông Năng đã nhanh chóng lên đường hỗ trợ, mang theo nhu yếu phẩm và cả tấm lòng sẻ chia ấm áp hướng về đồng bào vùng lũ.

Nhu yếu phẩm được chuẩn bị vận chuyển đến với bà con vùng lũ( ảnh: Hồng Anh)
Nhu yếu phẩm được chuẩn bị vận chuyển đến với bà con vùng lũ (Ảnh: Hồng Anh)

Những ngày qua, mưa lũ diễn biến phức tạp khiến nhiều khu vực tại Đắk Lắk, đặc biệt là các xã phía Đông, chịu thiệt hại nặng nề. Trước tình hình khẩn cấp, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ (CBCS) công an xã Krông Năng đã chủ động phát động quyên góp ngay tại trụ sở, kêu gọi lực lượng cùng các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn chung tay hỗ trợ người dân vùng lũ.

Chỉ hơn một ngày sau khi phát động, chương trình đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ cộng đồng. Tính đến 9 giờ ngày 23/11/2025, Công an xã đã tiếp nhận 245 triệu đồng tiền mặt và chuyển khoản, trong đó riêng CBCS Công an xã đóng góp 21,7 triệu đồng. Bên cạnh đó là gần 10 tấn hàng hóa thiết yếu như nước sạch, mì tôm, lương khô, sữa, chăn, quần áo và nhiều vật dụng cần thiết khác. Năm chuyến xe 0 đồng cũng được huy động sẵn sàng vận chuyển hàng cứu trợ đến những điểm ngập sâu, bị chia cắt.

Bà con nhận nhu yếu phẩm ( ảnh: Hồng Anh)
Bà con nhân dân phụ lực lượng công an nhận nhu yếu phẩm (Ảnh: Hồng Anh)

Mỗi cán bộ, chiến sĩ còn đóng góp ít nhất 5 bộ quần áo mới hoặc còn sử dụng tốt để gửi tặng người dân trong vùng lũ. Tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và tình cảm chân thành đã nhanh chóng biến chương trình thành một phong trào lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

Ngay trong ngày 23/11, đại diện Chỉ huy và CBCS Công an xã phối hợp cùng các nhóm thiện nguyện đã trực tiếp vận chuyển nhu yếu phẩm đến xã Sơn Hoà (Đắk Lắk) – một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nhất. Tại đây, đoàn đã trao tận tay bà con gần 9 tấn hàng hóa thiết yếu và 160 triệu đồng hỗ trợ, giúp địa phương sớm khắc phục khó khăn, ổn định lại cuộc sống.

z7263588641920-44abdac8a6adb8aa22d8564468eb68d7
Những phần quà và nhu yếu phẩm được trao tận tay từng hộ dân bị thiệt hại bởi mưa lũ (Ảnh: Hồng Anh)

Chia sẻ với phóng viên, Thượng tá Thái Văn Hà, Trưởng Công an xã Krông Năng, xúc động cho biết: Sau hơn một ngày phát động, sự ủng hộ của bà con vượt xa mong đợi. Tinh thần vì nhân dân phục vụ luôn là kim chỉ nam đối với lực lượng Công an. Khi bà con gặp hoạn nạn, chúng tôi càng phải nhanh chóng có mặt để chung tay hỗ trợ.

Những hình ảnh đẹp đã lan tỏa trên khắp vùng lũ: chiến sĩ áo mưa lội nước phân phát hàng cứu trợ; những chuyến xe 0 đồng rộn ràng xuất phát trong đêm; những mạnh thường quân không ngại đường xa mang từng thùng mì, bao gạo gửi tặng; hay những phong bì nhỏ bé được trích từ tiền tiết kiệm của các em học sinh. Tất cả đã trở thành nguồn động viên tinh thần quý báu giúp người dân thêm vững tin giữa thiên tai.

Tình cảm nghĩ tình của Chiến sĩ công an và Mạnh thường quân vơi bà con vùng lũ (ảnh: Hồng Anh)
Đại diện công an xã Krông Năng trao biển tượng trưng cho phần quà trị giá 160 triệu đồng và gần 9 tấn nhu yếu phẩm ủng hộ nhân dân xã Sơn Hoà (Ảnh: Hồng Anh)

Không chỉ mang đến sự hỗ trợ thiết thực về vật chất, sự có mặt kịp thời của lực lượng công an xã Krông Năng còn đem đến sự an tâm, niềm hy vọng và tình người ấm áp. Trong những thời điểm khó khăn nhất, tinh thần đoàn kết và lòng nhân ái lại càng được thắp sáng mạnh mẽ.

Hoạt động sẻ chia của công an xã Krông Năng không chỉ mang ý nghĩa cứu trợ tức thời, mà còn là minh chứng cho tinh thần “vì nhân dân phục vụ” đã trở thành truyền thống của lực lượng Công an Nhân dân. Dù bão lũ có khốc liệt đến đâu, tình người vẫn luôn là điểm tựa giúp bà con vượt qua hiểm nguy và sớm ổn định cuộc sống.