“Điểm tựa nhỏ bé” nâng đỡ nghị lực phi thường của người mẹ khuyết tật

Sinh ra không may mắn với khuyết tật teo cơ tứ chi bẩm sinh, chị Kiều Thị Ngân (1982, ở Ứng Hòa, Hà Nội) từng phải sống phụ thuộc hoàn toàn vào sự chăm sóc của mẹ già. Cứ ngỡ số phận sẽ giam hãm cuộc đời chị trong chiếc xe lăn và bốn bức tường chật hẹp, nhưng bằng nghị lực sống phi thường, chị đã tự chăm sóc bản thân, bươn chải mưu sinh và thậm chí còn làm mẹ – một bà mẹ đơn thân với cơ thể không lành lặn.
27/06/2025 16:17

Trong câu chuyện cảm động phát sóng trên chương trình Trạm yêu thương (VTV1) với chủ đề “Điểm tựa nhỏ bé”, khán giả đã được lắng nghe hành trình đặc biệt của người mẹ ấy – nơi tình yêu thương, lòng kiên cường và ánh sáng từ đứa con bé nhỏ đã vực dậy cả một cuộc đời.

Chị Ngân là con thứ ba trong một gia đình nghèo có bốn anh chị em. Cùng với người em trai cũng mang khuyết tật, chị đã khiến gánh nặng mưu sinh của cha mẹ trở nên chồng chất. Những năm tháng tuổi thơ, chị hoàn toàn phụ thuộc vào mẹ từ việc ăn uống, vệ sinh cá nhân cho đến di chuyển hằng ngày.

VTV00004

Hành trình vượt lên số phận của chị Ngân được kể lại trong Trạm yêu thương

Thương mẹ, thương chính mình, chị bắt đầu học cách tự lập. Dù không được đến trường như bạn bè cùng trang lứa, chị tập viết chữ, tự ăn uống, lăn xe quanh nhà, cố gắng làm chủ cuộc sống trong khả năng hạn chế của mình. Không cam chịu sống như một người "tàn phế", chị Ngân còn bán hàng rong trên xe lăn để kiếm thu nhập và tìm ý nghĩa sống cho riêng mình.

Cú ngoặt lớn nhất đến vào lúc không ai ngờ tới: chị Ngân sinh con. Quyết định làm mẹ đơn thân của một người phụ nữ khuyết tật nặng từng gây nhiều tranh cãi và không ít ánh nhìn nghi ngại. Nhưng vượt qua tất cả, bé Kiều Minh Đức ra đời khỏe mạnh, kháu khỉnh, là minh chứng sống cho tình yêu và lòng can đảm của mẹ.

Từ ngày làm mẹ, chị Ngân tự mình chăm con – thay tã, pha sữa, ru ngủ, dỗ con ốm… Những việc tưởng chừng đơn giản với người bình thường lại trở thành hành trình đầy thử thách. Nhưng đôi tay nhỏ xíu, ánh mắt thơ ngây và tiếng cười của Minh Đức chính là “liều thuốc tinh thần” giúp chị vượt qua đau đớn, mệt mỏi và mặc cảm bản thân.

Càng lớn, bé Đức càng khiến mọi người xúc động. Mới ba tuổi nhưng Đức đã biết hỗ trợ mẹ: từ sạc xe lăn, dọn hàng, đẩy xe giúp mẹ ra ngoài buôn bán, đến việc giúp mẹ sinh hoạt hàng ngày. Trong mắt mọi người, bé Đức vừa là đôi tay, đôi chân, vừa là trái tim mạnh mẽ nâng đỡ một người mẹ khuyết tật.

Không chỉ là con, Đức chính là “điểm tựa nhỏ bé” nhưng đầy vững chắc, là minh chứng sống động cho nghị lực và tình mẫu tử thiêng liêng. Hành trình của hai mẹ con không chỉ khiến người xem cảm động mà còn là thông điệp truyền cảm hứng về tình thương, sự kiên cường và niềm tin vào cuộc sống.

Trong phóng sự phát sóng, hàng xóm, người quen, người được chị Ngân giúp đỡ đều dành cho chị những lời yêu quý, ngưỡng mộ. Dù hoàn cảnh éo le, nhưng chị chưa bao giờ chối bỏ trách nhiệm với cuộc sống. Ngược lại, chị luôn mong muốn giúp đỡ những người đồng cảnh ngộ, lan tỏa nghị lực sống mạnh mẽ mà chị đã gìn giữ suốt hàng chục năm qua.

Chương trình “Trạm yêu thương” cũng gửi đến mẹ con chị món quà thiết thực, góp phần san sẻ khó khăn tài chính và tiếp thêm động lực cho hai mẹ con trong hành trình phía trước. Câu chuyện của chị Kiều Thị Ngân không chỉ là một hành trình vượt khó, mà còn là bản anh hùng ca thầm lặng về sức sống phi thường, về tình mẫu tử cao cả và sự hy sinh không điều kiện. Trong xã hội hiện đại, nơi nhiều giá trị bị đảo lộn, hình ảnh một người mẹ khuyết tật vẫn vươn lên mạnh mẽ vì con chính là lời nhắc nhở đầy nhân văn về sức mạnh tinh thần – thứ có thể vượt qua mọi giới hạn của thể chất.

Thanh Tùng

comment Bình luận