Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Đoàn y tế Hải Phòng vượt nghìn cây số tiếp sức vùng lũ Sơn Hòa

Hơn 1.000 km đường dài, gần hai ngày đêm di chuyển qua những cung đèo còn in dấu sạt trượt sau mưa lũ, đoàn y tế thành phố Hải Phòng đã đặt chân đến xã Sơn Hòa (Đắk Lắk) trong một sứ mệnh mang đậm tình người: chăm sóc sức khỏe cho người dân đang oằn mình khắc phục hậu quả sau trận lũ lịch sử.

Sáng 5/12, 25 bác sĩ, điều dưỡng đến từ các bệnh viện Việt Tiệp, Bệnh viện Phục hồi chức năng Hải Dương, Bệnh viện Đa khoa Hải Dương và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hải Phòng lên đường. Ai cũng mang theo những túi lớn vật tư y tế, từng thùng thuốc, dụng cụ chuyên môn – nhưng trên hết là tấm lòng hướng về người dân vùng lũ.

Phó Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng  Trần Quốc Trinh trao tiền hỗ trợ cho Trung tâm Y tế Sơn Hòa(Ảnh -CDC TP.Hải Phòng)
Phó Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng Trần Quốc Trinh trao tiền hỗ trợ cho Trung tâm Y tế Sơn Hòa(Ảnh: CDC TP. Hải Phòng)

Sơn Hòa những ngày nước vừa rút vẫn trơ trọi những vệt bùn loang lổ. Nhiều mái nhà bị đánh bật, vật dụng sinh hoạt ngổn ngang, không ít gia đình tay trắng sau đêm nước dâng hơn bốn mét. Thấy đoàn y tế từ xa xôi đến, bà con chạy ra đón, mắt rưng rưng vì xúc động.

Không chần chừ nghỉ ngơi, đoàn lập tức phối hợp với chính quyền địa phương dựng khu khám bệnh dã chiến trong sân nhà văn hóa xã. Dù thiếu thốn thiết bị, điện chập chờn, nhưng chỉ trong vài giờ, một “bệnh viện mini” đã sẵn sàng hoạt động.

Các bác sĩ tổ chức khám bệnh, tư vấn và cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng lũ Sơn Hoà(Ảnh -CDC TP.Hải Phòng)
Các bác sĩ tổ chức khám bệnh, tư vấn và cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng lũ Sơn Hoà (Ảnh: CDC TP. Hải Phòng)

Ngày 6/12, dòng người đến khám nối dài từ sáng sớm. Trẻ nhỏ nổi mẩn ngứa vì nước bẩn, người già ho suy kiệt sau nhiều đêm mất ngủ, phụ nữ đau dạ dày, rối loạn tiêu hóa – tất cả đều mang những dấu vết của thiên tai.

Các bác sĩ Hải Phòng làm việc không ngơi tay. Khu siêu âm đặt sát cửa sổ, cạnh đó là bàn khám da liễu, nội khoa, nhi khoa. Ở mỗi vị trí, các y bác sĩ đều nhẹ nhàng hỏi han, giải thích tỉ mỉ từng triệu chứng.

Hai ngày, hơn 300 lượt người được siêu âm, đo điện tim, đường huyết, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí. Mỗi gia đình còn được tặng túi thuốc gia đình và phần quà trị giá 200.000 đồng. Những hộ thiệt hại nặng nhất nhận thêm 1 triệu đồng hỗ trợ từ đoàn.

Lãnh đạo Sở Y tế Hải Phòng cũng đến tận nơi, động viên lực lượng y tế tuyến xã và trao 100 triệu đồng giúp Sơn Hòa khôi phục công tác chăm sóc sức khỏe sau bão lũ.

Thạc sĩ – bác sĩ Nguyễn Văn Đương (Bệnh viện Phục hồi chức năng Hải Dương) chia sẻ trong lúc bàn tay vẫn đang siết huyết áp cho một cụ già: “Chúng tôi xác định làm hết việc chứ không làm hết giờ. Nhìn bà con sau lũ mà xót lắm. Chỉ mong mỗi người khỏe hơn một chút, đỡ vất vả hơn một phần.”

Bà Thái Thị Tự – người phụ nữ có căn nhà bị nước cuốn trôi gần hết – cầm chặt tay bác sĩ, mắt đỏ hoe: “Nước cuốn sạch rồi bác ơi. Nay được khám, được cho thuốc, được hướng dẫn từng chút… mừng lắm. Ở đây thiếu thốn đủ thứ, đoàn chăm cho bà con như người nhà.”

Ông Châu Văn Sự, 68 tuổi, thôn Thành Nội, đứng nép bên góc tường chờ đến lượt, khi nhận được túi thuốc thì liên tục cúi đầu cảm ơn: “Đoàn ra tận nơi, khám kỹ lắm. Chúng tôi mang ơn nhiều lắm.”

Những câu nói mộc mạc, những cái nắm tay chai sạn của người dân Sơn Hòa chính là động lực để các bác sĩ tiếp tục công việc, dù trời đã nhá nhem tối, dù mệt đến bủn rủn chân tay.

Một số hình ảnh của đoàn công tác Sở Y tế TP.Hải Phòng tại vùng lũ Sơn Hoà(Ảnh -CDC TP.Hải Phòng)
Một số hình ảnh của đoàn công tác Sở Y tế TP.Hải Phòng tại vùng lũ Sơn Hoà (Ảnh: CDC TP. Hải Phòng)

Trong thời gian ở Sơn Hòa, đoàn y tế Hải Phòng còn làm việc với Trung tâm Y tế địa phương để chia sẻ giải pháp phòng dịch sau lũ: xử lý nguồn nước, khử khuẩn môi trường, phòng tránh bệnh đường ruột, bệnh da liễu và các nguy cơ truyền nhiễm khác. Đây là những kiến thức mà tuyến xã rất cần trong bối cảnh cơ sở vật chất bị ảnh hưởng nặng nề.

Chiều 7/12, khi hoàn thành nhiệm vụ, đoàn y tế Hải Phòng rời Sơn Hòa trong cái bắt tay thật chặt của bà con. Họ trở về mang theo hình ảnh những đứa trẻ cười tươi khi nhận thuốc, những cụ già dặn dò “nhớ quay lại”, và cả những khuôn mặt khắc khổ nhưng tràn đầy nghị lực của vùng đất sau lũ.

Chuyến công tác không chỉ là hành trình hỗ trợ y tế, mà còn là một điểm sáng của tinh thần tương thân tương ái – sự kết nối bền chặt giữa Hải Phòng và Đắk Lắk, tiếp nối truyền thống nghĩa tình lâu nay giữa tỉnh Hải Dương và Phú Yên (cũ).

Trong lúc khó khăn nhất, những bàn tay từ phương xa đã đến, mang theo sự sẻ chia và niềm tin để người dân Sơn Hòa tiếp tục đứng dậy. Và chính những người thầy thuốc – bằng trái tim yêu người – đã góp phần làm ấm lại mảnh đất vừa đi qua bão lũ.