Không tin vào số phận
Sinh ra trong một gia đình bình thường ở tỉnh lẻ, tuổi thơ của Mỹ Thanh không trải trên nhung lụa. Nhưng ngay từ khi còn rất trẻ, chị đã không cho phép mình gục ngã trước hoàn cảnh. Trong suy nghĩ của chị, không có hai chữ “số phận” – chỉ có sự nỗ lực mới quyết định cuộc đời mình sẽ đi về đâu.
Chị từng tâm sự: “Là một người phụ nữ, tôi luôn định vị mình vừa xinh, vừa giỏi, giàu có, thành công và hạnh phúc trọn vẹn. Muốn vậy, tôi phải tự đứng trên đôi chân của mình”.
Và chị chọn con đường kinh doanh. Không phải vì chị tham vọng làm giàu nhanh, mà vì chị tin rằng chỉ có kinh doanh chân thật, có tâm mới giúp mình đi đường dài.
Chữ tâm trong nghề Thủy sản
Năm 2021, Mỹ Thanh bắt đầu công việc kinh doanh thức ăn thủy sản tại Trà Vinh và Vĩnh Long. Những ngày đầu vô cùng khó khăn, một mình chị xoay xở đủ việc, từ tìm nguồn hàng, giao hàng đến tư vấn cho bà con.

Chị tâm niệm, sản phẩm mình bán ra ảnh hưởng trực tiếp đến vụ mùa, đến miếng cơm manh áo của người nông dân. Vậy nên, từng con tôm giống, từng chai thuốc, từng gói men vi sinh, chị đều chọn lọc kỹ càng.
“Lợi nhuận của mình chỉ là một phần. Quan trọng hơn cả là khách hàng có yên tâm khi sử dụng sản phẩm và dịch vụ của mình hay không”, chị nói.
Chính vì lẽ đó, chị luôn chọn những công ty lớn, có thương hiệu uy tín và được cơ quan nhà nước quản lý. Hai dòng sản phẩm chị phân phối chính là thức ăn thủy sản NEW HOP Singapore và UNI-PRESIDENT. Suốt những năm qua, chị không chỉ đứng sau quầy bán hàng, mà còn trực tiếp theo sát từng ao nuôi. Khi ao tôm gặp sự cố, dịch bệnh xâm nhập, chị có mặt kịp thời, cùng bà con tìm cách xử lý.
Nhờ sự tận tâm ấy, khách hàng ngày một đông hơn. Họ không chỉ quay lại mua hàng, mà còn truyền tai nhau, đem thêm nhiều khách mới về cho chị. Công việc kinh doanh từ đó phát triển vững vàng hơn qua từng năm.
Mang giấc mơ tự do tài chính đến chị em phụ nữ
Thành công với công việc truyền thống, nhưng với Mỹ Thanh, như vậy vẫn chưa đủ. Chị nhìn thấy xung quanh mình còn rất nhiều chị em phụ nữ phải lao động chân tay vất vả ngoài trời, thu nhập bấp bênh, không có thời gian chăm sóc bản thân và gia đình.
Mong muốn giúp họ thay đổi cuộc sống đã thôi thúc chị bước sang một lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ: kinh doanh online.
Năm 2023, chị bắt đầu đồng hành cùng Công ty Mỹ phẩm Mairis. Ở tuổi 40, việc tiếp cận công nghệ với chị gian nan như một đứa trẻ tập ngồi. Nhưng bằng sự kiên trì, kỷ luật và mục tiêu rõ ràng, chị đã từng bước làm chủ mọi thứ.
Không lâu sau, chị đã xây dựng được một hệ thống chị em cùng kinh doanh. Điều khiến chị hạnh phúc nhất không phải là doanh số, mà là nhìn thấy những người phụ nữ từng chỉ quẩn quanh việc nhà, giờ đây tự tin hơn, có thu nhập riêng, phụ thêm kinh tế cho chồng con mà vẫn chăm lo được tổ ấm.
Trong nhóm của chị, mọi người sát cánh bên nhau, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Phương châm của Mỹ Thanh rất giản dị: “Không ai bị bỏ lại phía sau”.
Hạnh phúc từ sự tử tế
Hiện nay, chị Hà Thị Mỹ Thanh đang sống tại khóm 1, phường Trường Long Hòa, tỉnh Vĩnh Long. Thương hiệu ĐL THIỆN - THANH của chị đã trở thành một địa chỉ quen thuộc và đáng tin cậy.
Người ta nhớ đến chị không chỉ vì những sản phẩm chất lượng, mà còn vì nụ cười thân thiện và sự nhiệt tình. Khách hàng trả tiền cho chị trong niềm vui vẻ và lòng biết ơn – đó chính là phần thưởng lớn nhất mà chị nhận được sau bao năm kinh doanh bằng cả tấm lòng.
Nhìn lại hành trình đã qua, Mỹ Thanh mỉm cười: “Tôi chưa bao giờ tin vào may mắn. Mọi điều tốt đẹp đến với tôi hôm nay đều là kết quả của sự cố gắng không ngừng nghỉ và cách mình đối xử chân thành với cuộc đời”.
Câu chuyện của Hà Thị Mỹ Thanh là minh chứng cho thấy, chỉ cần có niềm tin, sự tử tế và nỗ lực bền bỉ, bất kỳ ai cũng có thể thay đổi cuộc đời mình. Từ một cô gái tỉnh lẻ, chị đã trở thành một nữ doanh nhân truyền cảm hứng cho nhiều người, đặc biệt là phụ nữ ở vùng nông thôn.
Hành trình ấy vẫn đang tiếp tục, và những giá trị tốt đẹp mà chị lan tỏa chắc chắn sẽ còn vươn xa hơn nữa.









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu