Hành trình giành lại sự sống của "thiên thần nhỏ" chỉ nặng 800 gram

Ngày 5/10/2023, tại khoa Sản, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Lào Cai, bé H.H con của sản phụ H.T.L, địa chỉ Bản Mai 2, xã Minh Tân, huyện Bảo Yên, Lào Cai đã chào đời ở tuần thai thứ 27, cân nặng 800 gram.
29/11/2023 09:58

Ngay khi đẻ trẻ không khóc, không thở, nhịp tim chậm đã được các bác sĩ sơ sinh cấp cứu tại phòng đẻ và kịp thời chuyển sang khoa Điều trị sơ sinh.

Bé H.H được chẩn đoán là suy hô hấp/ sơ sinh cực non tháng 27 tuần 800 gr, nhiễm khuẩn sơ sinh phải thở máy, tiên lượng tử vong gần. Ngay khi chuyển đến khoa Điều trị sơ sinh, bé H.H được bơm sulfactan qua nội khí quản, nuôi dưỡng tĩnh mạch...

405854079_869093795216718_7827597137641703078_n

Trẻ được chăm sóc tốt

Trong thời gian đầu, bé H.H thường xuyên trong tình trạng “ngàn cân treo sợi tóc”. Nhưng với nỗ lực sống mãnh liệt cùng sự tận tâm cứu chữa, chăm sóc không quản ngày đêm của các bác sĩ, điều dưỡng khoa Điều trị sơ sinh, tình trạng sức khỏe bé tốt dần. Sau 14 ngày bé H đã ăn sữa mẹ hoàn toàn.

Hiện tại sau 54 ngày nằm viện, bé H tự thở, bú mẹ tốt, cân nặng đạt 1700 gr, đã được tiêm chủng và sàng lọc đầy đủ (siêu âm tim, siêu âm não, đo thính lực). Bé được xuất viện vào ngày 28/11/2023 trong niềm sự hạnh phúc vô bờ của gia đình cùng đội ngũ y bác sĩ khoa Điều trị sơ sinh. Bác sĩ khuyến cáo gia đình cần tiếp tục theo dõi tình trạng sức khỏe của cháu trong thời gian tới.

Mạnh Hà

comment Bình luận

largeer