Ngày 25/8, Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) đã tiếp nhận một trường hợp tai nạn giao thông đặc biệt. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng vô cùng nguy kịch, phế quản phải đứt lìa, gãy nhiều xương, phổi hai bên dập nát, dập gan...
Bệnh nhân được tài xế xe taxi đưa đến bệnh viên, không có người thân đi cùng, không rõ tên tuổi, không địa chỉ. Trước cánh cửa sinh tử, tập thể y bác sĩ đã kích hoạt “báo động đỏ” toàn viện, dốc toàn lực để giành lại sự sống mong manh cho người bệnh.
Các y bác sĩ phẫu thuật cứu bệnh nhân L.T.N.
Theo bác sĩ CKI Hoàng Văn Công - người trực tiếp tham gia cấp cứu cho bệnh nhân, đây là một trong những ca bệnh rất nặng, khi vừa nhập Khoa Cấp cứu, tình trạng của bệnh nhân vô cùng nguy kịch. Qua thám sát ban đầu, phát hiện phế quản gốc phổi phải bị đứt lìa - một chấn thương cực kỳ hiếm gặp và tiên lượng sống gần như rất thấp.
“Ngay lúc ấy, mặc dù chưa có bất kỳ thông tin gì về bệnh nhân cũng như gia đình, nhưng mục tiêu duy nhất của chúng tôi là làm tất cả để cứu sống người bệnh”, bác sĩ Công chia sẻ.
Sau hơn 6 giờ phẫu thuật căng thẳng khâu nối phế quản chính phổi (P), dẫn lưu màng phổi (P), phẫu thuật kết hợp xương cánh tay và những ngày chăm sóc tích cực, hôm nay (ngày 9/9) bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Tình trạng sinh tồn đã ổn định hơn, người bệnh có những dấu hiệu hồi phục bước đầu, mở ra hy vọng cho chặng đường điều trị tiếp theo.
Hình ảnh chụp CT dựng hình vùng tổn thương của bệnh nhân L.T.N.
Bệnh nhân sau đó được xác định là chị L.T.N. (sinh năm 1980, ngụ phường An Phú, tỉnh Gia Lai). Xúc động trước hành động cao đẹp của các y bác sĩ, em gái chị N. bày tỏ lòng cảm chân thành đến toàn thể đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai đã tận tâm, tận lực, kịp thời chạy đua với thời gian để giành lại sự sống cho chị của mình trong giờ phút nguy cấp nhất.
“Trong suốt quá trình điều trị, các y bác sĩ không chỉ giỏi chuyên môn mà còn hết lòng, ân cần, chăm sóc chu đáo cho chị. Chúng tôi chúc tập thể đội ngũ y bác sĩ luôn có nhiều sức khỏe, may mắn và bình an để tiếp tục cứu giúp thật nhiều bệnh nhân hơn nữa. Gia đình xin tri ân các thiên thần áo trắng”, em gái chị N. xúc động chia sẻ.
Qua đây, xin gửi lời chúc mừng đến bệnh nhân và gia đình; đồng thời, xin cảm ơn tập thể y bác sĩ, điều dưỡng đã nỗ lực hết mình, cũng như sự tin yêu, đồng hành của cộng đồng - động lực để Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục hành trình “vì sự sống người bệnh, vì sức khỏe cộng đồng”.
Đình Phùng









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu