Sản phụ V.T.N. (Hải Phòng) mang song thai, được theo dõi và chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Ở tuần thai thứ 37, sản phụ được chỉ định mổ lấy thai. Bé trai đầu tiên chào đời thuận lợi, nặng 2,55 kg, cất tiếng khóc to vang phòng mổ sau khi túi ối vỡ.
Điều đặc biệt xảy ra với bé thứ hai: Em vẫn nằm nguyên trong túi ối, cử động nhẹ bên trong mà chưa vỡ. Dưới bàn tay khéo léo của ThS.BSCKII Lê Duy Toàn cùng ê-kíp, toàn bộ túi ối dù trơn và khó thao tác vẫn được đưa ra khỏi bụng mẹ an toàn. Sau đó, bác sĩ nhẹ nhàng rạch màng ối, để nước ối thoát dần rồi đón bé trai nặng 2,3 kg cất tiếng khóc chào đời giữa niềm vui và xúc động của toàn ê-kíp. Hiện sức khỏe của mẹ và hai bé đều ổn định.
Theo y văn, hiện tượng trẻ chào đời còn nguyên túi ối được gọi là “birth en caul”, hay dân gian gọi là “đẻ bọc điều”, với tỉ lệ chỉ khoảng 1/80.000 ca sinh. Dù có thể xảy ra ở cả sinh thường và sinh mổ, song đa số các trường hợp được ghi nhận trong sinh mổ do màng ối chưa bị vỡ trước khi lấy thai.
Về mặt y học, túi ối nguyên vẹn giúp bảo vệ trẻ khỏi va chạm và nhiễm khuẩn trong những giây phút cuối cùng khi chào đời. Tuy nhiên, nếu không được can thiệp kịp thời, thai nhi có thể ngạt thở hoặc suy hô hấp do hít phải nước ối, gây nguy hiểm đến tính mạng.
Trong dân gian, “đẻ bọc điều” được xem là điềm lành, biểu tượng của may mắn và bình an. Dù chưa có chứng minh khoa học về điều này, nhưng với các y bác sĩ, việc được chứng kiến một ca sinh đặc biệt như vậy vẫn là niềm vui hiếm có trong hành trình làm nghề – nơi sự sống được khởi đầu theo cách nhiệm màu nhất.









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu