Mắc bệnh lạ, người phụ nữ không thể uống quá 3 ly nước/ngày

Căn bệnh hiếm gặp khiến người phụ nữ 43 tuổi có thể tử vong nếu uống quá 3 ly nước/ngày.
26/03/2021 08:59

Chúng ta thường được khuyên rằng uống 8 cốc nước mỗi ngày là thói quen rất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, với Becky Roberts (43 tuổi, Anh), việc uống quá 3 cốc nước cũng có thể khiến cô mất mạng.

Theo Mirror, Becky được chẩn đoán mắc hội chứng Goodpasture (GPS), hay còn gọi là bệnh kháng màng đáy cầu thận. Đây là căn bệnh về máu hiếm gặp, tỷ lệ mắc chỉ là một phần triệu.

Hội chứng này là một rối loạn tự miễn đặc trưng bởi các tự kháng thể chống lại những cầu thận, phế nang màng nền, tấn công phổi và thận, gây ra các vấn đề nghiêm trọng như suy thận, phổi và khiến các cơ quan khác chảy máu.

Becky xuất hiện những triệu chứng bệnh đầu tiên vào năm 2018. Cô nhập viện vì các biểu hiện giống như bị ngộ độc thực phẩm. Sau đó, cô bị nhiễm trùng thận và bệnh tình tiếp tục diễn tiến nặng.

mac-benh-la-nguoi-phu-nu-khong-the-uong-qua-3-coc-nuoc

Các bác sĩ từng cho biết thận của cô chỉ hoạt động được khoảng 3%. Giờ đây Becky chỉ còn 1% chức năng thận, mỗi ngày không thể uống quá 700ml nước (tương đương 3 cốc nước) và chỉ ăn được 300ml thức ăn. Nếu uống quá nhiều, nước sẽ ứ động ở khắp cơ thể, cô sẽ phải cấp cứu ngay lập tức, thậm chí có thể tử vong.

Trải qua nhiều đợt hóa trị tóc Becky rụng rất nhiều và cô cũng bị sụt đến 38kg. "Con gái tôi 7 tuổi sợ nhìn thấy tôi khi đó. Tôi không thể tự ăn uống, đi lại được. Tôi ghét cuộc sống như thế", Becky nói.

Hiện cô đang nằm điều trị tại một bệnh viện ở thành phố Birmingham (Anh). Hàng ngày Becky cần thực hiện trao đổi huyết tương 9 lần để loại bỏ các kháng thể có hại ra khỏi cơ thể.  

Quỹ thời gian của Becky chỉ còn 2 năm. Nếu muốn sống, cô phải được ghép thận càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa tìm được thận hiến phù hợp. “Tôi được thông báo là có thể sống được thêm 5 năm nữa, nhưng đó là thời điểm của 3 năm trước, giờ tôi còn 2 năm”, Becky buồn bã nói.

Được biết, có thể mất tới 7 năm nữa Becky mới có được một quả thận phù hợp và được bảo hiểm trả viện phí. Vì vậy, gia đình muốn chuyển cô sang các phòng khám tư nhân, nhưng họ phải có được 86.100 bảng Anh để chi trả cho việc phẫu thuật. Aliyah (22 tuổi), con gái của Becky, đã tổ chức một sự kiện gây quỹ trên trang web GoFundMe, diễn ra chỉ trong một vài ngày và huy động được 7000 bảng Anh. Aliyah cho biết sẽ tiếp tục cố gắng để giúp cuộc sống của mẹ mình trở lại bình thường.

Theo Người đưa tin

comment Bình luận

largeer