Ngày Quốc tế Người cao tuổi 1/10: Ngưỡng mộ tình yêu thương của hai cụ cao tuổi dành cho nhau vẫn vẹn nguyên sau nhiều năm tháng
Tình yêu của hai cụ 67 năm vẫn vẹn nguyên
Tuổi trẻ cụ trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, chiến đấu anh dũng trở về làm tại nhà máy Pin và xin chuyển ngành sang Nhà máy gạch Hữu Hưng làm cơ khí. Chính tại nơi đây họ đã nảy nở tình yêu đẹp và sự trân trọng nhau cho đến tận bây giờ.
Cụ Bùi Thị Nhì (SN 1938) cười tươi kể về cuộc gặp gỡ cách đây 66 năm giữa hai cụ, khi ấy cụ mới chỉ 22 tuổi: “Ở đơn vị của ông ấy cử một đoàn về để đóng gạch, lấy gạch mộc về để xây doanh trại, tình cờ gặp gỡ nhau và nên duyên từ đây. Khi hai người về hỏi ý kiến gia đình thì được đồng ý và tổ chức một đám cưới giản dị vào năm 1959. Đến năm 1962, chúng tôi sinh đứa con trai đầu lòng, năm 1964 sinh cô con gái, năm 1966 sinh tiếp người con trai và lần lượt là các con 1968, 1971, 1974”.

Cụ ông Nguyễn Minh Châu (SN 1930) và cụ bà Bùi Thị Nhì (SN 1938)
Ở tuổi này của cụ vẫn có thể nhớ rõ từng chi tiết khi đã qua hơn nửa thế kỷ quả thật là điều hy hữu và rất đáng trân trọng. Với mái tóc vẫn còn những sợi đen, đôi hàm răng nhuộm đen đều tăm tắp và một nước da trắng ngần chắc hẳn ngày xưa cụ là người con gái xinh đẹp. Và giờ trông cụ rất đẹp lão!
Dù đã tuổi cao, sức yếu, mắt mờ, chân chậm nhưng cụ bà vẫn ngày ngày nấu cơm ba bữa ăn riêng cùng cụ ông chứ không phiền đến con cái. Ngay cả khi ốm đau nặng nằm viện hai cụ mới nhờ đến con cháu, còn bình thường thì hai cụ tự chăm nhau. Với cách hai cụ nhìn nhau trìu mến bằng ánh mắt thương yêu dành cho nhau khi trải qua những năm tháng của cuộc đời mới thấy tình yêu giữa họ nhiều đến nhường nào.
Sự đoàn kết trong gia đình “tứ đại đồng đường”
Cụ ông vẫn còn khá minh mẫn khi đọc tên từng người con của mình: “Con trai đầu là Nguyễn Minh Chí, con gái thứ hai là Nguyễn Bích Thủy, người con thứ ba là Nguyễn Minh Cường, người con thứ tư là Nguyễn Minh Công, người con thứ năm là Nguyễn Minh Côn, con út là Nguyễn Minh Chiến. Nuôi các con ăn học, dựng vợ gả chồng cho các con, xin việc, rồi đến khi các con đi làm có tiền thì tự làm nhà chứ bố mẹ chỉ cho đất thôi”. Những người con của cụ đều đã xây nhà khang trang và dành riêng cho hai cụ một căn nhà để hai cụ ở riêng và làm nơi thờ cúng tổ tiên.

Hai cụ cùng con trai trưởng (mặc áo xanh), con rể và các chắt nội
Cụ ông trầm ngâm với hàm răng móm mém nói về cách nuôi dạy các con thành người của chiến sĩ lão thành Cách mạng: “Năm 1981, tôi nghỉ hưu chuyển ra ngoài làm. Mua mảnh đất này là 266m2, chia ra cho 4 người con trai mỗi đứa 40m2. Tôi năm nay được 60 năm tuổi Đảng với 18 năm giữ cương vị Trưởng thôn, là một Đảng viên ưu tú nên tôi luôn luôn dạy các con phải chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước, không vi phạm bất cứ điều gì. Các con của tôi được nuôi dạy nghe theo lời chỉ bảo của ông bà, bố mẹ và lớn lên đều là những đứa con thành đạt”. Hiện tại hai cụ sống cùng 5 người con trai và 28 cháu chắt trên mảnh đất từ chính hai bàn tay làm nên.
Anh Nguyễn Minh Chí (con trưởng cụ Châu – SN 1962) cho biết, các em trai – em gái đều làm ở Nhà máy gạch Hữu Hưng, cuộc sống có được như ngày hôm nay là nỗ lực của bố mẹ dành cho con cái và mong con cái giữ được truyền thống đoàn kết, yêu thương, đùm bọc lẫn nhau để đại gia đình luôn được vui vẻ, hạnh phúc.
“Ngày xưa gia đình ở một nhà tập thể của Nhà máy gạch Hữu Hưng phân, sau bố mẹ anh chắt chiu mua được mảnh đất này. Thời đấy khó khăn nên nhiều người khuyên nhường nhà tập thể đó cho gia đình đông con hơn vì ông bà đã có mảnh đất này. Vậy mà ông bà cũng vui vẻ mà sẵn sàng nhường lại. Như vậy là cả đại gia đình chúng tôi ở đây từ đời ông bà, bố mẹ đến các cháu, chắt. Sống ở đây, trưởng thành ở đây theo từng thế hệ lớp lớp luôn yêu thương bảo ban nhau làm ăn, học tập”, anh Chí chia sẻ.

Mảnh đất hơn 400m2 với 7 ngôi nhà của đại gia đình cụ Châu - Đại gia đình sống hòa thuận, yêu thương và đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau
Anh con trưởng cũng đã từng đi bộ đội, khi trở về làm công nhân Nhà máy gạch Hữu Hưng và được cử đi Liên Xô 2 năm, kiếm được ít tiền mua thêm mảnh đất 200m2 ngay sát cạnh bố mẹ, anh cũng chia mảnh đất làm ba xây lên nhà cho hai vợ chồng riêng, hai con trai mỗi người một nhà. Như vậy trên mảnh đất của đại gia đình anh có tổng 7 ngôi nhà xây khang trang sạch đẹp.
Hiện tại anh đang làm tại Công ty Sapphire thuộc Tổng Công ty Hàng hải, con trai lớn của anh làm công an, con thứ thì kinh doanh ngoài. Anh cũng học từ bố về cách nuôi dạy các con thành người. Là anh lớn tự mua được mảnh đất cạnh bố mẹ nên anh không nhận phần chia đất của ông bà mà nhường lại cho các em trai.
Được biết, gia đình cụ Châu đăng cai tổ chức rước xôi vào Hội Làng đợt đầu năm, theo như anh Chí chia sẻ thì gia đình anh được chính Trưởng thôn và Bí thư thôn đến nhà và mời làm. Với tiêu chí đạt chuẩn của gia đình mẫu mực, sống “tứ đại đồng đường” ở đây ai ai cũng tôn trọng và được tuyển chọn làm một việc rất ý nghĩa, cả gia đình anh đã rất phấn khởi và lấy đó làm điều tự hào.
Ở tuổi "xưa nay hiếm" như hai cụ với cách hai cụ dạy con cháu và tình yêu của hai người dành cho nhau khiến lớp trẻ ngưỡng mộ và đáng để học tập noi theo.
Nguyễn Trang

- Sản phẩm vì sức khỏe
-
Hai ông lớn bất động sản và y tế hợp tác xây dựng bệnh viện nghìn giường, khám chữa bệnh đa khoa và chuyên sâu ung bướu công nghệ cao
Là khu đô thị xanh, hiện đại bậc nhất TP.HCM Hồ Chí Minh, Công ty Phú Mỹ Hưng đã dành “khu đất vàng” đắt giá để chào đón Hệ thống BVĐK Tâm Anh đầu tư xây dựng bệnh viện hiện đại nghìn giường với công nghệ khám chữa bệnh đẳng cấp quốc tế, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái tiện ích phục vụ cư dân khu đô thị và người dân thành phố.April 19 at 10:18 am -
Tập đoàn Amway ra mắt bộ giải pháp chăm sóc tóc và da đầu hoàn toàn mới
Hôm nay, thương hiệu chăm sóc tóc Satinique, thuộc Tập đoàn Amway vừa ra mắt bộ giải pháp chăm sóc tóc và da đầu hoàn toàn mới. Với công thức cải tiến vượt trội, chứa các dưỡng chất từ thực vật an toàn và dịu nhẹ, Satinique mang đến hiệu quả chăm sóc tối ưu, giúp mái tóc khỏe mạnh, bóng mượt và tràn đầy sức sống.April 17 at 4:46 pm -
Long Châu đồng loạt phủ cờ Tổ quốc ở hơn 2025 nhà thuốc trên toàn quốc nhân dịp lễ 30/4 - 1/5
Những ngày tháng Tư, khắp các tuyến đường, con phố trên cả nước dần nhuộm đỏ sắc cờ. Người người, nhà nhà đều háo hức chuẩn bị đón chào dịp lễ trọng đại – kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025). Hòa trong không khí ấy, hệ thống hơn 2000 nhà thuốc Long Châu trên toàn quốc đồng loạt trang trí, treo cờ Tổ quốc rực rỡ.April 15 at 2:19 pm -
Meijibio Healing Retreat: Hành trình chữa lành cho sức khỏe thân – tâm – trí
Trong nhịp sống hiện đại đầy áp lực, con người ngày càng ý thức rõ hơn về nhu cầu chăm sóc sức khỏe một cách toàn diện, không chỉ là chữa bệnh, mà còn là phòng ngừa, phục hồi và tái tạo năng lượng sống. Từ đó, khái niệm Healing Retreat – hành trình chữa lành dần trở thành xu hướng mới trên toàn cầu, đặc biệt với những ai đang tìm kiếm sự cân bằng sâu sắc giữa thể chất và tinh thần.April 15 at 10:06 am