Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3: Nữ công nhân đăng ký hiến tặng mô, tạng cùng 63 lần hiến máu và hiến tiểu cầu

“San sẻ để yêu thương”, “Cho đi là còn mãi” đã được chị Đỗ Thị Ngoãn thể hiện bằng chính hành động của mình suốt bao năm nay. Với 63 lần hiến máu và hiến tiểu cầu, đồng thời đăng ký hiến tặng mô, tạng, lòng nhân ái của chị đã mang lại biết bao niềm hạnh phúc, sự sống cho những số phận kém may mắn.
08/03/2025 11:56

Chị Đỗ Thị Ngoãn (SN 1987), ở thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, chị là công nhân của Công ty TNHH Giày Ngọc Tề. Công việc hàng ngày của chị là đóng gói giày, cũng có đôi lúc vất vả, nhưng bộ phận chị đảm nhận không làm ca, kíp nên thời gian cũng khá ổn định, phù hợp với sức khỏe của chị.

ngoan

Chị Đỗ Thị Ngoãn đã có 63 lần hiến máu và hiến tiểu cầu

Chị Ngoãn chia sẻ: “Ngoài làm việc tại công ty, trước đó, tôi có bán thêm hàng online để có thu nhập làm những việc bản thân mong muốn như ủng hộ những hoàn cảnh khó khăn hơn”.

Đến với hiến máu tình nguyện bằng niềm đam mê và sự tử tế, chị Ngoãn luôn chú trọng chăm sóc sức khỏe bản thân, vừa để đảm bảo công việc và đảm bảo nguồn máu hiến được tốt nhất cho người bệnh.

Xác định hiến máu tình nguyện là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện lòng nhân ái và tinh thần trách nhiệm của công dân với cộng đồng xã hội, bởi vậy, kể từ lần hiến máu đầu tiên, đến nay chị Ngoãn đã có bảng thành tích với 63 lần hiến máu và hiến tiểu cầu.

ngoan3

Dù công việc bận rộn, nhưng chị Ngoãn vẫn đi hiến máu và hiến tiểu cầu đúng kì

“Từ trong thâm tâm tôi biết được lợi ích của việc hiến máu, nên bản thân luôn có 1 niềm đam mê rất đặc biệt với việc này. Hiến máu không chỉ cứu người mà còn là tinh thần tương thân, tương ái giúp đỡ những người cần máu. Mỗi lần nghĩ những giọt máu của mình cứu giúp được người khác, tôi lại cảm thấy rất vui. Theo tôi được biết, hiến máu giúp cho tinh thần, sức khỏe của bản thân tốt hơn rất nhiều. Bên cạnh đó, hiến máu cũng giúp cho chính bản thân mình được kiểm tra sức khỏe thường xuyên, đặc biệt hơn là giúp cho nhiều gia đình có hoàn cảnh không may mắn có thể vượt qua bạo bệnh”, chị Ngoãn bày tỏ.

Việc làm nhân ái này của chị luôn được gia đình ủng hộ hết mình, đây cũng chính là động lực to lớn giúp chị có thêm nhiều hành động ý nghĩa đóng góp cho cộng đồng. Theo đó, vào ngày 12/7/2018, chị đã đăng ký hiến tặng mô, tạng tại Bệnh viện Việt Đức, chị cho hay: “Khi tham gia hiến máu, tôi luôn mong muốn nguồn máu của bản thân có thể cứu giúp được nhiều người, đồng thời mong rằng, hoạt động hiến máu sẽ được lan tỏa rộng rãi ra cộng đồng, để ngày càng có nhiều người tham gia hiến máu. Hiến tặng mô, tạng cũng vậy, đây cũng là một nghĩa cử cao đẹp, để lại ý nghĩa cho đời, cho người”.

ngoan1

Chị Ngoãn cùng “Nhóm hiến máu Hưng Yên” ủng hộ bé có hoàn cảnh khó khăn

Hiện tại, chị Ngoãn là thành viên của “Nhóm hiến máu Hưng Yên” và tham gia “Câu lạc bộ sẻ chia sự sống Hà Nội”. Tại đây, chị đã tham gia các hoạt động như thăm mái ấm nuôi các cháu khuyết tật, thăm các cụ già bị bệnh phong, chôn cất thai nhi bị bỏ rơi, tặng nhà phao vùng lũ,...

Nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, chị Ngoãn gửi lời chúc đến toàn thể chị em phụ nữ có một ngày 8/3 thật vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân, có 1 sức khỏe thật tốt để hoàn thành xuất sắc công việc gia đình cũng như công tác xã hội!

 Thu Trang (Ảnh: NVCC)

comment Bình luận

largeer