Đó là một ngày mà tôi vẫn nhớ như in, vào một buổi sáng sớm tinh mơ, tiết trời đầu thu se lạnh của một vùng quê Trung du miền núi Bắc Bộ. Tôi nhớ rõ, buổi sáng hôm đó, mẹ tôi đã dậy sớm để chuẩn bị một bữa sáng đặc biệt, khác hẳn thường ngày. Một bát cháo thịt băm nóng hổi, cảm giác như vẫn thơm ngon cho đến tận bây giờ. Trong lúc tôi ăn sáng, mẹ đã lấy từ trong tủ một bộ quần áo, sách vở, dụng cụ học tập mới và đặc biệt là chiếc cặp sách màu đỏ mới tinh với nhiều hình thù thích thú mà bà đã sắm sửa cho tôi từ một tuần trước.
Đeo trên lưng chiếc cặp chứa những trang sách đầu đời, cảm giác hào hứng và hồi hộp lạ kỳ. Ngồi sau xe đạp của mẹ, vẫn con đường làng quen thuộc mà hàng ngày vẫn cùng bạn bè rong chơi, nay lại trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết, bởi chính nó lại đang mở ra một hành trình mới, một hành trình học tập và khám phá thế giới mới với những cô, cậu bé như tôi lúc bấy giờ. Và cứ thế, mẹ đạp xe đưa tôi đi trên con đường làng, đi qua bờ sông hai bên là những cánh đồng lúa ngả màu vàng cho đến khi tới Trường tiểu học Song Vân (tỉnh Bắc Giang cũ, nay thuộc địa phận tỉnh Bắc Ninh).
Khi bước vào ngôi trường mới, cảm giác lạ lẫm khiến tôi có phần choáng ngợp trước những dãy nhà tầng cao lớn, màu vàng tươi, khác hẳn ngôi nhà cấp bốn của trường mẫu giáo. Ngoài vài đứa bạn cùng làng thì trước mắt toàn là bạn học mới và các anh chị lớn tuổi hơn mà bản thân chưa hề quen biết. Những đứa trẻ mới bước vào cánh cửa lớp một, lo sợ và bỡ ngỡ trong một môi trường đầy mới lạ. Lúc này, bên cạnh sự háo hức, mong đợi, có phần tự hào khi mình đã lớn hơn còn có một sự lo lắng không hề nhỏ… Cảm nhận được điều đó, mẹ đã nắm chặt tay, ôm tôi vào lòng và động viên: “Lên lớp một con sẽ làm quen với nhiều bạn hơn, các thầy cô sẽ yêu quý con hơn, sau này con phải cố gắng học giỏi, không phải hoà đồng với các bạn và phải nghe lời thầy cô giáo nhé”.
Sau khi dự buổi lễ khai giảng xong, tôi cùng các bạn được tập trung tại phòng học lớp 1A. Sự lo sợ, bỡ ngỡ trước đó dần bị thay thế bởi sự tự tin mới, đặc biệt sau khi nhìn thấy cô Huyền - Cô giáo chủ nhiệm bước vào và chào đón chúng tôi với nụ cười dịu dàng, trìu mến. Những lời căn dặn, động viên của cô cũng chính là những bài học đầu tiên trong ngôi trường mới mà tới bây giờ, dù không còn nhớ chính xác có những gì, cảm giác đặc biệt lúc đó vẫn còn đọng lại trong tôi và nhiều người bạn của mình cho đến giờ.
Ảnh: Internet
Khi ra về, mẹ vẫn đợi tôi ngoài cổng trường, nhìn thấy mẹ, tôi chạy thật nhanh để được lao vào vòng tay quen thuộc. Ngồi trên xe về nhà, niềm háo hức rộn ràng, tiếng trống trường vẫn vang vọng bên tai, trong tâm trí tôi, chỉ mong chờ ngay mai tới thật nhanh, để được đến trường gặp lại bạn bè và cô giáo chủ nhiệm.
Hôm nay, ngày 5/9/2025, gần 30 triệu học sinh, sinh viên, với gần 1,7 triệu giáo viên trên khắp cả nước chính thức bước vào năm học mới bằng lễ khai giảng đặc biệt. Sau gần 30 năm nhớ lại ngày khai giảng đầu tiên vào lớp một tại Trường Tiểu học Song Vân, nhiều cảm xúc trong tôi lại ùa về. Ngày khai giảng đầu tiên vào lớp một, thực sự là một bước ngoặt trọng đại trong cuộc đời tôi. Đó là lúc tôi bắt đầu khám phá thế giới mới, làm quen với những người bạn mới và học hỏi những kiến thức mới. Giờ đây, tôi vẫn nhớ như in hình ảnh người mẹ đã luôn ở bên cạnh tôi, động viên và khích lệ tôi trong suốt hành trình đó. Những lời giảng, bài tập đọc, tập viết của cô giáo chủ nhiệm như những thước phim quay chậm lần lượt tái hiện trong đầu, đầy ngọt ngào và lắng đọng.
Giờ đây, khi đã bước vào đời nhiều năm, được đi, được trải nghiệm rất nhiều điều trong cuộc sống, tôi vẫn không khỏi cảm thấy rất may mắn khi được học tập và gắn bó với Trường tiểu học Song Vân - nơi đã chắp cánh tri thức cho những năm tháng đầu tiên của mình. Chắc hẳn, không chỉ riêng tôi mà còn với rất nhiều người, khi nhìn lại quá khứ đều có chung cảm xúc ấy. Khi đến lượt mình, mỗi độ thu về, mùa tựu trường điểm trống, mỗi người lại có thể truyền tải lại cho thế hệ sau về tầm quan trọng của việc học tập và sự quan tâm của gia đình trong việc giáo dục con cái bằng những hành động cụ thể. Bởi vì, ngày khai giảng đầu tiên vào lớp một không chỉ là một ngày bắt đầu một hành trình học tập mới, mà còn là ngày bắt đầu một cột mốc quan trọng trong cuộc đời mỗi con người.
Hoàng Anh









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu