Người phụ nữ Việt tìm được gia đình sau 24 năm lưu lạc sau đợt truy quét dịch Covid-19

Người phụ nữ được phía Trung Quốc trao trả sau đợt truy quét phòng ngừa COVID-19, vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn ngày 8-12 trong tình trạng không nhớ tên tuổi, địa chỉ, thường nói nhảm... đã được nữ điều dưỡng tìm giúp được người thân.
25/12/2020 13:59

Câu chuyện dài bắt đầu từ năm 1991, khi bà H. bị lừa bán sang Trung Quốc. Năm 1996, bà về nhà rồi trở lại Trung Quốc và bặt tin suốt 24 năm qua.

Ngày 8-12, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn tiếp nhận bệnh nhân T.T.H., được chuyển đến từ khu cách ly tập trung do có biểu hiện rối loạn tâm thần.

Bà H. là một trong số những người được cơ quan chức năng Trung Quốc trao trả do cư trú bất hợp pháp trong chiến dịch kiểm soát, phòng chống COVID-19. Bệnh nhân được cách ly theo dõi 14 ngày tại bệnh viện.

tim nguoi than

Bà H. bên anh và chị - Ảnh: BVCC

Theo chị Lưu Hải Châu - điều dưỡng trưởng khoa truyền nhiễm, trong thời gian điều trị, bà H. tỏ ra nhút nhát, e dè, thường nói nhảm...

"Bà không nhớ tên tuổi, địa chỉ nên việc tiếp xúc và khai thác thông tin gặp nhiều khó khăn. Hằng ngày các điều dưỡng trong khu cách ly thay nhau mang cơm đến tận giường cho bà. Chúng tôi cũng thường xuyên theo dõi, quan sát để biết được thói quen, sở thích của bà, từ đó chăm sóc, gần gũi với bà hơn" - điều dưỡng Châu cho hay.

Sau 10 ngày điều trị, bà H. đã thân thiết hơn với các điều dưỡng, nhưng các chị lại lo lắng khi thời gian điều trị đã gần hết mà vẫn chưa tìm được người thân của bệnh nhân, lo ngại khi ra ngoài bà sẽ không nhà, không người cưu mang...

Trong một buổi trực tối, điều dưỡng Lương Thị Minh, người trực tiếp chăm sóc bà H., đã đưa cho bà mảnh giấy để bà thử viết. Thật may mắn, bà viết được vài địa danh dù không rõ ràng.

Điều dưỡng Minh đã tra cứu trên mạng, tìm thấy một thôn của Hà Nội gần giống địa danh mà bệnh nhân H. viết.

Khi trao đổi với chính quyền xã, chị Minh đã được kết nối với anh trai và chị gái bệnh nhân. Khi gửi ảnh, anh và chị bệnh nhân xác nhận đây là em mình dù thời gian xa cách đã 24 năm.

24 năm bặt tin

Theo thông tin từ gia đình bệnh nhân, bà H. bị người bạn gần nhà rủ đi chơi nhưng thực chất là lừa bán sang Trung Quốc năm 1991. Sau khi bà bị lừa bán, người thân tích cực tìm kiếm bà nhưng không có kết quả.

Anh trai bà H. cũng sang Trung Quốc làm việc để mong tìm lại em gái nhưng vẫn không có chút hi vọng nào.

Năm 1996, bà H. bất ngờ về thăm nhà và cho biết tại Trung Quốc bà bị bán cho một người đàn ông và đã sinh 2 con với người này. Sau 2 tuần ở nhà, vì nhớ con nên bà đã quay lại Trung Quốc. Từ đó đến nay 24 năm bà hoàn toàn bặt tin.

Một ngày sau khi nhận được tin tức từ điều dưỡng Minh, anh và chị của bệnh nhân đã đến Bệnh viện Đa khoa Lạng Sơn đón bà về. Khi gặp lại anh và chị, bà có tỉnh táo hơn, có nhớ tên cha mẹ nhưng hoàn toàn không nhớ gì về quãng thời gian ở Trung Quốc.

"Khi gặp lại người em gái đã xa cách 24 năm, ba anh chị em cứ ôm nhau khóc. Chúng tôi hi vọng khi về với gia đình, bà H. sẽ tỉnh táo và khỏe mạnh hơn" - điều dưỡng Minh cho biết.

Theo Tuổi trẻ

comment Bình luận

largeer