Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Những ngày giáp Tết tại Bệnh viện Sức khoẻ Tâm thần Hà Tĩnh

Tại Bệnh viện Sức khỏe Tâm thần Hà Tĩnh, những cung bậc cảm xúc đan xen của người bệnh đã trở thành dấu ấn quen thuộc của mỗi ngày làm việc. Trong khi phố phường đã rộn ràng sắc xuân, thì nơi đây vẫn đang lặng lẽ nuôi dưỡng một mùa xuân khác – mùa xuân của yêu thương, được thắp lên từ sự kiên nhẫn, thấu cảm và những trái tim tận tụy dành cho người bệnh.

Tình thương đong đầy

Những ngày cuối năm, khi phố phường rộn ràng sắc xuân, mai đào đua nhau đơm nụ báo hiệu Tết đã cận kề, thì tại một góc lặng lẽ của phường Thành Sen, Hà Tĩnh, Bệnh viện Sức khỏe Tâm thần vẫn âm thầm duy trì nhịp làm việc thường nhật. Ở đó, các y, bác sỹ vẫn tận tuỵ, tận tâm chăm sóc, điều trị cho các bệnh nhân không chút than phiền.

Theo các y, bác sĩ, thời điểm cuối năm cũng là lúc số bệnh nhân nhập viện có xu hướng gia tăng. Áp lực công việc, khó khăn kinh tế, nỗi lo mưu sinh cùng những biến động tâm lý khi Tết đến gần khiến nhiều người rơi vào trạng thái căng thẳng kéo dài, lo âu, thậm chí trầm cảm nặng.

Các y, bác sỹ luôn chia sẻ, đồng cảm với bệnh nhân
Các y, bác sỹ luôn chia sẻ, đồng cảm với bệnh nhân ( Ảnh Phan Thị Thu)

Với bệnh nhân sức khỏe tâm thần, điều trị không chỉ dừng lại ở thuốc men hay phác đồ chuyên môn, mà còn là hành trình của sự quan tâm, thấu hiểu và kiên nhẫn. Những ngày giáp Tết, đội ngũ y, bác sĩ và điều dưỡng tại Bệnh viện Sức khỏe Tâm thần Hà Tĩnh càng dành nhiều thời gian hơn để trò chuyện, động viên, giúp người bệnh vơi đi cảm giác cô đơn, lạc lõng giữa những biến động tâm lý nặng nề.

Chia sẻ về nghề, bác sĩ Thị Quỳnh Nga, Phó trưởng khoa Cấp tính nữ, cho biết suốt nhiều năm công tác, bà không ít lần bị chính bệnh nhân mình điều trị mắng chửi, tấn công, thậm chí rượt đuổi khi họ lên cơn kích động. “Có lúc cũng tủi thân, mặc cảm, nhưng nếu không có tinh thần vững vàng và một trái tim đủ thương cảm, đủ sẻ chia, thì rất khó có thể gắn bó lâu dài với công việc này”, bác sĩ Nga nói.

Chăm lo bữa ăn, giấc ngủ cho bệnh nhân
Chăm lo bữa ăn, giấc ngủ cho bệnh nhân ( Ảnh Phan Thị Thu)

“Có lần tôi đang cho bệnh nhân uống thuốc thì bệnh nhân lên cơn kích động, phóng uế lên người tôi, đánh đấm vào đầu, tôi phải gọi đồng nghiệp đến hỗ trợ. Sau những lần như vậy tôi càng thương họ nhiều hơn. Cũng một kiếp người nhưng họ không may mắn khi bị bệnh tật, không làm chủ được hành vi. Mặc dù vậy họ vẫn cảm nhận được tình yêu thương của  y, bác sĩ dành cho họ. Bởi hết cơn kích động họ lại ngồi co ro cúm rúm như biết lỗi, đến là thương”, Bác sĩ Nga trải lòng thêm.

Nỗi trăn trở của các y, bác sĩ

Bước vào một phòng bệnh khoa Cấp tính nữ, tôi khá tò mò một bệnh nhân có mái tóc ngắn, gương mặt hài hoà, nước da trắng nhưng ánh mắt vô hồn, bất định “đó là bệnh nhân V.T.H (30 tuổi, huyện Can Lộc) vào điều trị tại bệnh viện có các triệu chứng mất ngủ, buồn bã, dễ cáu gắt sau sinh con. Trước đó, khi bệnh nhân mới có các biểu hiện bệnh, do thiếu hiểu biết, người nhà không đưa bệnh nhân đến các cơ sở y tế để điều trị mà tin vào cúng bái và các yếu tố tâm linh nên bệnh ngày càng nặng hơn”, một Điều dưỡng viên cho biết.

Bệnh nhân N.T.D (50 tuổi, TX Kỳ Anh), bị chứng mất ngủ kéo dài nhiều ngày và bà D tự ý mua thuốc không kê đơn để uống, dùng các loại thực phẩm chức năng bổ sung để mong lấy lại giấc ngủ “ Tôi mất ngủ cả mấy tháng liền, nhưng vì công việc ruộng đồng và hoàn cảnh gia đình nên không đi bệnh viện khám để điều trị, mà tôi tự mua thuốc uống, mãi bệnh không khỏi nên mới đến Bệnh viện Sức khoẻ Tâm thần để điều trị”, bà D cho biết.

Hơn một tháng điều trị tại Bệnh viện Sức khoẻ Tâm thần, sức khoẻ bà D đã dần ổn định. “ Với tình trạng bệnh tiến triển tốt như hiện nay, nếu bà D phối hợp tốt với y, bác sỹ tích cực điều trị thì khoảng 2 tuần nữa bà D được xuất viện”, bác sĩ Phan Thị Dung, người trực tiếp thăm khám, điều trị cho bà D nói.

Bác sĩ Phan Thị Dung, kho Cấp tính nữ mới nhận công tác tại Bệnh viện Sức khoẻ Tâm thần Hà Tĩnh hơn một năm. Cùng hai bác sĩ nữa trúng tuyển vào bệnh viện nhưng chỉ có bác sĩ Dung đến nhận việc. “Vẫn biết làm việc tại Bệnh viện Sức khoẻ tâm thần sẽ gặp nhiều khó khăn, vất vả, thậm chí nguy hiểm nhưng tôi vẫn muốn toàn tâm toàn ý, tận lực cống hiến sức trẻ tại môi trường này. Trước khi vào làm việc tại Bệnh viện Sức khoẻ Tâm thần tôi cũng đã tìm hiểu về công việc và những tình huống đối mặt với bệnh nhân nên tôi chấp nhận môi trường thách thức, muốn được tôi luyện trong gian khổ để trưởng thành hơn. Hơn nữa, với một bác sĩ ở đâu có bệnh nhân thì ở đó là sứ mệnh”.

Khi vào làm việc, tiếp xúc với các đồng nghiệp lâu năm tôi thấy mình thật bé nhỏ, cần phải cố gắng nhiều hơn. Chứng kiến sự chịu đựng của các đồng nghiệp trước cơn kích động của bệnh nhân, tôi nghĩ họ phải kiên cường lắm, bản lĩnh lắm mới chăm sóc được bệnh nhân tâm thần. Từ đó, tôi cũng đồng cảm hơn với bệnh nhân, có bệnh nhân là hai chị em, chị 45 tuổi, em 41 tuổi bị bệnh tâm thần phân liệt, bệnh mãn tính không tự chủ được hành vi. Tôi và các đồng nghiệp phải chăm sóc từ miếng ăn, giấc ngủ. Từ tắm rửa, giặt giũ, mọi sinh hoạt cá nhân đều chúng tôi làm như là người nhà, người thân”, bác sĩ Dung chia sẻ thêm.

Bác sĩ Phan Thị Dung khám và điều trị cho bệnh nhân
Bác sĩ Phan Thị Dung khám và điều trị cho bệnh nhân ( Ảnh Phan Thị Thu)

Ngoài yêu cầu về chuyên môn nghiệp vụ thì yếu tố tâm lý chiếm hơn 50%. Bởi vậy, đôi khi các bác sĩ phải “hóa thân” thành người bệnh, hoặc các chuyên gia tâm lý để cùng nói, cười, tâm sự, dỗ dành bệnh nhân ăn, uống thuốc...và kịp thời xử lý các tình huống bất ngờ xảy ra.

“Những bác sĩ của bệnh viện vừa là bác sĩ vừa là người nhà và đồng thời cũng là nhà tâm lý. Nếu chỉ đơn thuần là chữa bệnh mà không tâm lý không chăm sóc từng bữa ăn giấc ngủ thì người bệnh không ổn định toàn diện được. Điều trăn trở của chúng tôi là mong sao mọi người thấu hiểu, chía sẻ với bệnh nhân tâm thần. Bỏ sự kỳ thị và nếu phát hiện người nhà hay bất cứ ai có dấu hiệu bệnh thì cần khuyên họ hoặc đưa họ đến cơ sở Y tế để khám và điều trị khi còn sớm. Hãy dành tình thương nhiều hơn cho bệnh nhân tâm thần, nhất là những bệnh nhân chữa khỏi về tái hoà nhập cần được đối xử hoà đồng, vui vẻ để không tái phát”, bác sĩ Lê Thị Quỳnh Nga, Phó trưởng khoa Cấp tính nữ trăn trở.

Bất cập trong quản lý đối tượng tâm thần, rối nhiễu tâm trí ở Hà Tĩnh

Bệnh viện Sức khoẻ tâm thần Hà Tĩnh là Bệnh viện hạng III, chuyên khoa tuyến tỉnh, trực thuộc Sở Y tế Hà Tĩnh, chính thức ra mắt và đi vào hoạt động từ ngày 15/04/2013. Là một trong những địa chỉ thăm khám, chữa bệnh Tâm thần uy tín của người dân trên địa bàn Hà Tĩnh và các tỉnh lân cận đồng thời quản lý chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần tại cộng đồng.

Bệnh viện Sức khoẻ Tâm thần Hà Tĩnh được đầu tư xây dựng mới theo Quyết định số: 4181/QĐ-UBND ngày 24/12/2009 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Tâm thần Hà Tĩnh, bằng nguồn trái phiếu Chính phủ, có quy mô 100 giường bệnh. Bệnh viện đóng trên địa bàn khối phố Bắc Quý, phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh với diện tích sử dụng đất là 30.490m2. Sau một thời gian thi công xây dựng, mua sắm trang thiết bị y tế, ngày 15/4/2013 Bệnh viện Tâm thần Hà Tĩnh ra mắt và chính thức đi vào hoạt động.  Ngày 06/5/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1143/QĐ-UBND về việc đổi tên Bệnh viện Tâm thần Hà Tĩnh thành Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Hà Tĩnh.

Bệnh viện thực hiện chức năng khám và thu dung điều trị các bệnh nhân mắc chứng đau đầu, mất ngủ; rối loạn tâm lý, lo âu, stress; rối loạn tâm thần liên quan đến rượu, ma tuý, nghiện game; rối nhiễu tâm lý trẻ em; các bệnh lý rối nhiễu tâm thần người cao tuổi và động kinh

Thực hiện mô hình quản lý mới, Bệnh viện Sức khỏe Tâm thần Hà Tĩnh tiếp nhận lĩnh vực quản lý, điều trị và nuôi dưỡng đối tượng bị tâm thần, rối nhiễu tâm trí từ Trung tâm Chữa bệnh-Giáo dục-Lao động xã hội trực thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (trước đây).

Thạc sĩ, bác sĩ Võ Hồng Phúc , Giám đốc Bệnh viện Sức khoẻ Tâm thần động viên bệnh nhân điều trị tại bệnh viện
Thạc sĩ, bác sĩ Võ Hồng Phúc , Giám đốc Bệnh viện Sức khoẻ Tâm thần động viên bệnh nhân điều trị tại bệnh viện ( Ảnh Phan Thị Thu)

Theo chia sẻ của lãnh đạo Bệnh viện Sức khỏe Tâm thần Hà Tĩnh, sau khi tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ từ Trung tâm Chữa bệnh-Giáo dục-Lao động xã hội, đơn vị đã ổn định bộ máy, nỗ lực chăm sóc, điều trị cho các đối tượng tại đây. Tuy vậy, cái khó nằm ở chỗ, bệnh viện không thể đưa các đối tượng đang ở Cẩm Quan về cơ sở chính điều trị bởi khuôn viên hiện nay quá chật hẹp, bệnh viện luôn trong tình trạng quá tải giường bệnh. Hiện tại, bệnh viện đang phải mượn tạm 3 khu nhà ở của Cơ sở cai nghiện ma túy của Công an tỉnh Hà Tĩnh để làm nơi quản lý, nuôi dưỡng 106 đối tượng bị tâm thần, rối nhiễu tâm trí.

Hiện tại bệnh viện thiếu cả nhân lực và cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế “một trong những khó khăn lớn nhất của bệnh viện là thiếu nhân lực, đặc biệt là bác sĩ chuyên khoa tâm thần. Mặc dù các cấp, ngành cũng rất quan tâm đến công tác thu hút nhân lực về bệnh viện nhưng vẫn không đáp ứng được nhu cầu hiện tại mà bệnh viện mong muốn. Chúng tôi cũng đang cố gắng hết sức vừa động viên đội ngũ y, bác sỹ đang làm việc tại bệnh viện thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khoẻ bệnh nhân, đồng thời cũng đăng tải các thông tin tuyển dụng, mời gọi các y, bác sỹ về làm việc”, Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Hông Phúc , Giám đốc bệnh viện cho biết.

Chăm sóc sức khỏe tâm thần là hành trình dài đòi hỏi không chỉ chuyên môn mà còn cả trái tim của người thầy thuốc. Tình thương, sự kiên nhẫn và thấu cảm chính là biểu hiện nhân văn trong y đức, giúp người bệnh vượt qua mặc cảm, hướng tới sự hồi phục bền vững. Ngoài ra, người thân và cộng đồng xã hội cần quan tâm, chia sẻ, xoá bỏ kỳ thị để bệnh nhân tâm thần không tái phát sau khi hoà nhập cộng đồng.