Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Phú Thọ: Em Đặng Vũ Quyên đoạt giải Nhất trạng Nguyên tiếng Việt cấp Quốc gia

Từ một thành tích học tập xuất sắc đến dấu ấn lan tỏa trong chất lượng giáo dục, câu chuyện về em Đặng Vũ Quyên – học sinh Trường Tiểu học Minh Nông – không chỉ dừng lại ở một giải thưởng, mà còn là biểu tượng của hành trình bền bỉ chinh phục tri thức và khát vọng vươn cao.

Cô trò và gia đình em Đặng Vũ Quyên nhận giải Nhất Trang Nguyên tiếng Việt Năm 2026 (ảnh: ĐT)
Cô trò và gia đình em Đặng Vũ Quyên nhận giải Nhất Trang Nguyên tiếng Việt Năm 2026 (ảnh: ĐT)

Trong dòng chảy đổi mới mạnh mẽ của giáo dục hiện nay, Trường Tiểu học Minh Nông (phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) đang từng bước khẳng định vị thế bằng những giá trị thực chất. Nổi bật trong đó là thành tích đáng tự hào của em Đặng Vũ Quyên, học sinh khối 5, khi hai năm liên tiếp xuất sắc giành giải Nhất cuộc thi Trạng Nguyên Tiếng Việt trên Internet cấp Quốc gia năm học 2025–2026. Không chỉ dừng lại ở đó, trong năm học này, em còn liên tiếp đạt giải Nhất cuộc thi Trạng Nguyên Tiếng Việt ở các cấp Trường, Phường, Tỉnh và Quốc gia – một thành tích hiếm có, thể hiện năng lực vượt trội và sự ổn định đáng kinh ngạc.

Ban giám hiệu và Đẵng Vũ Quyên tại buổi lễ nhận giải (ảnh: ĐT)
Cô giáo Hoàng Thị Thu Hằng, Hiệu trưởng (bên phải)cô Đào Thị Kim Cúc, Phó Hiệu trưởng(bên trái) và em Đặng Vũ Quyên tại buổi lễ nhận giải (ảnh: ĐT)

Cô giáo Hoàng Thị Thu Hằng, Hiệu trưởng chia sẻ: Bên cạnh thế mạnh về ngôn ngữ, em còn khẳng định năng lực toàn diện khi đạt Huy chương Bạc cuộc thi VioEdu cấp Tỉnh, giải Ba cuộc thi IOE cấp Tỉnh và tiếp tục tham gia sân chơi IOE cấp Quốc gia với số điểm rất cao (hiện chưa công bố kết quả chính thức). Những thành tích ấy không chỉ là kết quả của trí tuệ mà còn là minh chứng cho tinh thần học tập nghiêm túc, ý chí vươn lên không ngừng của em.

Em Đặng Vũ Quyên nhận giải Nhất Trang Nguyên tiếng Việt cấp quốc gia năm 2026(ảnh:ĐT)
Em Đặng Vũ Quyên nhận giải Nhất Trang Nguyên tiếng Việt cấp quốc gia năm 2026(ảnh:ĐT)

Đằng sau ánh hào quang của những giải thưởng là một hành trình lặng lẽ nhưng bền bỉ. Đó là những ngày tháng miệt mài bên trang sách, những giờ học chăm chú, những lần thử sức không ngừng qua từng vòng thi với tinh thần cầu tiến. Ở em hội tụ vẻ đẹp của ý chí kiên trì, niềm say mê tri thức và bản lĩnh vượt qua giới hạn của chính mình. Thành công của em không phải là khoảnh khắc, mà là kết tinh của cả một quá trình nỗ lực không ngơi nghỉ.

Em Đặng Vũ Quyên chụp ảnh kỷ yếu tốt nghiệp lớp 5 (ảnh:TL)
Em Đặng Vũ Quyên chụp ảnh kỷ yếu tốt nghiệp lớp 5 (ảnh:TL)

Nhưng một cá nhân xuất sắc không thể tách rời khỏi một môi trường nuôi dưỡng xứng tầm. Trường Tiểu học Minh Nông chính là nơi đã âm thầm tạo dựng nền tảng ấy. Với định hướng lấy học sinh làm trung tâm, nhà trường không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn khơi dậy tư duy độc lập, khả năng sáng tạo và niềm yêu thích học tập trong từng học sinh. Đội ngũ giáo viên tận tâm, giàu chuyên môn không chỉ là người dạy mà còn là người truyền cảm hứng, dìu dắt và đồng hành để mỗi em tìm thấy con đường phát triển riêng.

Em Đặng Vũ Quyên và Mẹ tại buổi lễ nhận giải (ảnh:ĐT)
Em Đặng Vũ Quyên và Mẹ tại buổi lễ nhận giải (ảnh:ĐT)

Bên cạnh đó, các phong trào thi đua và sân chơi trí tuệ được tổ chức một cách bài bản, đa dạng đã trở thành “mảnh đất màu mỡ” để những hạt giống tài năng được phát hiện và nuôi dưỡng. Từ Trạng Nguyên Tiếng Việt, Violympic đến các hoạt động văn hóa, thể thao, trải nghiệm sáng tạo… tất cả đều góp phần hình thành nên một thế hệ học sinh phát triển toàn diện, tự tin và bản lĩnh.

Thành tích của em Đặng Vũ Quyên vì thế không chỉ là niềm tự hào cá nhân hay của gia đình, mà còn là dấu ấn tiêu biểu cho chất lượng giáo dục của nhà trường. Đó là minh chứng rõ nét cho một chiến lược giáo dục đúng đắn – nơi việc dạy chữ đi đôi với dạy người, nơi tri thức được vun đắp song hành với khát vọng vươn lên.

Em Đặng Vũ Quyên và cô giáo chủ nhiệm tại lễ nhận giải (ảnh:ĐT)
Em Đặng Vũ Quyên và cô giáo Quách Thị Thanh Tuyền giáo viên chủ nhiệm tại lễ nhận giải (ảnh:ĐT)

Với nền tảng vững chắc và những bước đi đầy quyết tâm, Trường Tiểu học Minh Nông đang không ngừng nâng cao vị thế, trở thành điểm sáng của giáo dục địa phương. Và từ những “quả ngọt” như câu chuyện của Đặng Vũ Quyên, có thể tin tưởng rằng ngôi trường này sẽ tiếp tục ươm mầm, chắp cánh cho nhiều thế hệ học sinh bay xa hơn nữa trên hành trình tri thức, góp phần xây dựng một nền giáo dục nhân văn, chất lượng và bền vững.