Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Quỹ Từ thiện Vì Cộng Đồng và Tạp chí Sức Khoẻ Cộng Đồng tiếp tục hướng về bà con vùng lũ

Ngày 30/11/2025, Quỹ Từ thiện Vì Cộng Đồng phối hợp cùng Công đoàn Tạp chí Sức Khoẻ Cộng Đồng đã có mặt tại xã Xuân Phước, tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ), mang theo tình cảm, sự sẻ chia và trách nhiệm xã hội đến với những hộ dân đang chịu ảnh hưởng nặng nề sau đợt mưa lũ vừa qua.

quy-tu-thien
Đoàn công tác tạp chí Sức Khoẻ Cộng Đồng và Quỹ Từ thiện Vì Cộng Đồng lên đường hướng tới bà con vùng lũ (Ảnh: Đình Vương)

Đoàn thiện nguyện của Quỹ Từ thiện Vì Cộng Đồng và Công đoàn Tạp chí Sức Khoẻ Cộng Đồng  đã trao tặng 200 chiếc mùng (màn), 150 áo khoác, hàng trăm bộ quần áo cùng nhiều tấn nhu yếu phẩm, với tổng trị giá hơn 100 triệu đồng, kịp thời hỗ trợ bà con trong lúc khó khăn nhất. Những phần quà không chỉ đáp ứng nhu cầu thiết yếu, mà còn là nguồn động viên tinh thần vô cùng quý giá, giúp người dân thêm vững lòng vượt qua biến cố.

trao tặng mùng(màn) và nhu yếu phẩm cho cựu chiến binh có công với cách mạng tại Xã Xuân Phước
Đoàn công tác trao tặng quà cho các cựu chiến binh có công với cách mạng tại Xã Xuân Phước (Ảnh: Đình Vương)

Trong suốt hành trình, tinh thần thiện nguyện được thể hiện không phải như một nghĩa vụ mang tính hình thức, mà là sự phát tâm chân thành của những con người biết cảm thông trước nỗi đau của đồng bào mình. Từ sự hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị đến từng món quà được trao đi, tất cả đều xuất phát từ trái tim và lòng nhân ái. Chính sự tự nguyện ấy đã đem lại vẻ đẹp đặc biệt cho chương trình: vẻ đẹp của lòng người biết sẻ chia, của những tấm lòng luôn hướng về cộng đồng một cách âm thầm nhưng bền bỉ.

quy-tu-thien-vi-cong-don
van-chuyen-han
Vận chuyển quà và hàng hoá, nhu yếu phẩm để gửi tới bà con vùng lũ (Ảnh: Đình Vương)

Những cảnh đời sau lũ

Đoàn công tác đã đến thăm thực tế tại thôn Phước Hòa, xã Xuân Phước, nơi nhiều hộ dân gần như mất trắng sau dòng nước dữ. Nhà cửa hư hỏng, tài sản bị cuốn trôi, những mảnh vườn, ruộng từng là kế sinh nhai của cả gia đình giờ chỉ còn lại bùn đất và hoang tàn. Mỗi câu chuyện là một nỗi đau, mỗi ánh nhìn là một mong mỏi được vực dậy sau giông bão.

Trong chuyến công tác, đoàn vô tình gặp cụ bà Lê Thị Nhiêu, hơn 80 tuổi, bị ngã xe khi đang được người thân chở đi nhận quà hỗ trợ tại khu vực xã Tây Hòa. Các thành viên trong đoàn đã nhanh chóng trợ giúp và thay mặt Chủ tịch Quỹ Từ thiện Vì Cộng Đồng – ông Nguyễn Hồng Quân, nguyên Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Hội Giáo dục chăm sóc sức khoẻ cộng đồng Việt Nam trao tặng phần quà khẩn cấp cho cụ. Giữa mất mát, những món quà như chăn, mền, chiếu và các vật dụng gia đình được hi vọng sẽ giúp cụ và người thân vơi bớt phần nào khó khăn.

tặng quà thăm hỏi cụ Lê Thị Nhiêu hơn 80 tuổi
Tặng quà thăm hỏi cụ Lê Thị Nhiêu hơn 80 tuổi, bị té xe khi đang được người thân chở đi nhận quà hỗ trợ tại khu vực xã Tây Hòa (Ảnh: Đình Vương)

Lời tri ân từ địa phương

Ông Huỳnh Việt Hùng – Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Xuân Phước, bày tỏ lòng cảm kích trước sự chung tay đầy trách nhiệm và nghĩa tình của các tổ chức, đơn vị: “Thời gian qua, lãnh đạo Trung ương, tỉnh Đắk Lắk và các ban ngành đã luôn quan tâm đến công tác xã hội, đặc biệt là cứu trợ khẩn cấp cho bà con khó khăn. Những đóng góp của Quỹ Từ thiện Vì Cộng Đồng, Tạp chí Sức Khoẻ Cộng Đồng và các mạnh thường quân không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là nguồn động viên vô cùng lớn đối với người dân vùng lũ”.

Ông gửi lời tri ân đến Ban lãnh đạo Trung ương Hội Giáo dục chăm sóc sức khoẻ cộng đồng Việt Nam, Ban Biên tập Tạp chí Sức Khỏe Cộng Đồng, Ban điều hành Quỹ Từ thiện Vì Cộng Đồng cùng tất cả những tấm lòng đã chung sức đồng hành trong hành trình sẻ chia này.

huynh-viet-hun
Trao tặng Tạp chí Sức Khoẻ Cộng Đồng cho ông Huỳnh Việt Hùng – Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Xuân Phước (Ảnh: Đình Vương)

Ông Phạm Đình Vương - Chủ tịch Công đoàn Tạp chí Sức Khỏe Cộng Đồng cũng đã có những chia sẻ đầy xúc động với tư cách một người con của tỉnh Đắk Lắk: “Công tác thiện nguyện đã và luôn là trách nhiệm mà chúng tôi theo đuổi. Hy vọng những tấm lòng hôm nay sẽ tiếp thêm sức mạnh để nhiều mảnh đời bất hạnh đứng dậy sau thiên tai, sớm ổn định cuộc sống".

Dịp này, Văn phòng đại diện Trung ương Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam tại TP.Hồ Chí Minh đã trao tặng 200 suất quà và 8 suất đặc biệt cho các hộ bị thiệt hại nặng nhất, gồm gạo, mì tôm, nước mắm, nước tương, bánh mì đóng gói và tiền hỗ trợ tổng gần 75 triệu đồng tại xã Tuy An Đông. Ngoài ra, sau khi nhận thông tin về các hộ dân bị ảnh hưởng nặng bởi lũ lụt, đoàn cán bộ Trung ương Hội VACHE tại phía Nam đã trao 200 suất quà gồm gạo, chăn, sữa, nước lọc, bánh mì và nhu yếu phẩm trị giá 95 triệu đồng.

dfsf
dsfsdfsf

 

fgfd
Đoàn cán bộ Văn phòng đại diện Trung ương Hội VACHE tại phía Nam trao tặng quà cho bà con tại xã Xuân Phước và xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk (Ảnh: Đình Vương)

Những chuyến xe vượt đường xa, những phần quà được trao tận tay, những cái nắm tay ấm áp và cả những giọt nước mắt sẻ chia đã kết nối con người lại gần nhau hơn giữa thiên tai khắc nghiệt. Mỗi hành động, dù nhỏ bé, đều góp phần sưởi ấm những phận đời chịu nhiều đau thương.

Hơn cả giá trị vật chất, điều còn đọng lại sau hành trình là niềm tin vào tình người, là khát vọng về một cộng đồng luôn biết yêu thương và nâng đỡ nhau trong hoạn nạn. Hy vọng tinh thần ấy sẽ tiếp tục lan tỏa, tiếp thêm sức mạnh để bà con vùng lũ sớm ổn định cuộc sống, dựng xây lại những ngày bình yên phía trước.

Trước đó, trong hai ngày 22-23/11 năm 2025, Đoàn công tác Ban Nội Chính Tỉnh ủy Đắk Lắk cùng các mạnh thường quân, Công đoàn Tạp chí Sức Khoẻ Cộng Đồng, Văn phòng đại diện Trung ương Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại TP.Hồ Chí Minh và Trung tâm UNESCO Văn Hoá Thông Tin Truyền Thông đã vượt hàng trăm cây số để đến các xã Sơn Hoà, Xuân Lộc và Sông Giang (Đắk Lắk – Phú Yên cũ), mang theo hàng tấn nhu yếu phẩm, gạo, nước uống, quần áo và vật dụng sinh hoạt đến tận tay người dân vùng sâu – nơi chịu ảnh hưởng nặng nhất của mưa lũ.

Không chỉ đóng góp công sức, các cán bộ và thành viên trong đoàn còn trích chính thu nhập của mình, quyên góp được hơn 70 triệu đồng, chung tay hỗ trợ bà con đang oằn mình chống chọi với lũ dữ. Những việc làm thầm lặng ấy thể hiện rõ tấm lòng vì cộng đồng – một sự cho đi không mong được đáp lại.