Tấm gương sáng, tiêu biểu của cô giáo mầm non nhiệt huyết, yêu nghề, mến trẻ, có 38 lần hiến máu và hiến tiểu cầu
Yêu thương trẻ bằng cả cái tâm và lòng nhiệt huyết
Bén duyên với nghề giáo viên từ năm 2011, trong 13 năm qua, cô Nguyễn Thị Lan không ngừng trau dồi, phấn đấu, nâng cao chuyên môn, có tinh thần trách nhiệm, luôn đi đầu trong mọi hoạt động của nhà trường. Được trải qua nhiều lớp học, trải nghiệm với các bé ở độ tuổi khác nhau, cô Lan hiểu rõ tầm quan trọng của giáo viên mầm non đối với sự phát triển cả về khả năng lẫn tư duy, đạo đức của mỗi đứa trẻ.

Cô Nguyễn Thị Lan, giáo viên mầm non, kiêm Chủ tịch công đoàn tại Trường mầm non Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên
Trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của đất nước. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành cho các cháu thiếu niên, nhi đồng tình thương yêu và quan tâm đặc biệt. Với Bác, trẻ em là những mầm non, những người chủ tương lai của đất nước. Bác nói: “Cái mầm có xanh thì cây mới vững, cái búp có xanh thì lá mới tươi quả mới tốt, con trẻ có được nuôi dưỡng giáo dục hẳn hoi thì dân tộc mới tự cường tự lập”.
Thấm nhuần lời dạy của Bác, cô Lan luôn xác định quá trình chăm sóc, giáo dục trẻ ở độ tuổi mầm non là việc làm hết sức quan trọng và cần thiết. Không chỉ giáo dục, mà còn chăm sóc, từ bữa ăn cho đến giấc ngủ, hơn hết đây là nghề làm vì tình yêu. Đặc biệt, cô luôn dạy các em phải đoàn kết, hòa đồng, luôn yêu thương và san sẻ cùng với nhau.

Cô Lan luôn tâm huyết với nghề
Tình yêu dành cho trẻ chính là sợi dây kết nối cô Lan đến với nghề giáo viên mầm non, không chỉ vậy, cũng mang đến nhiều thuận lợi cơ bản giúp cô có thể cân bằng giữa công việc và gia đình. “Điều tôi cảm thấy may mắn nhất, là vừa được làm nghề mà mình yêu thích, vừa có thời gian dành cho gia đình và con cái. Công việc cũng có tính ổn định lâu dài, trên hết là được mọi người yêu mến, quý trọng. Hàng ngày, tiếp xúc với trẻ em ngây thơ, hồn nhiên, nên bản thân tôi cũng thấy vui vẻ và trẻ trung ra”, cô Lan chia sẻ.
Thuận lợi là vậy nhưng khó khăn cũng không ít, cô Lan trải lòng: “Nghề giáo cũng gặp phải nhiều khó khăn, chịu áp lực về chuyên môn như soạn giáo án, thanh kiểm tra, hồ sơ sổ sách. Ngoài ra, một số phụ huynh còn chưa hiểu hết về tầm quan trọng của giáo dục mầm non nên chưa có sự cảm thông, san sẻ. Nhưng sau tất cả, nhờ vào tình yêu dành cho các con nên tôi đã vượt qua mọi khó khăn, rào cản để tiếp tục được sống và cống hiến với nghề. Đặc biệt, tôi luôn được gia đình, đồng nghiệp quan tâm, giúp đỡ, động viên để bản thân hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Nhờ sự tâm huyết của mình, cô Lan luôn được các em nhỏ yêu quý, phụ huynh tin tưởng
Nhờ vào sự lạc quan, không ngại khó, ngại khổ mà cô Lan luôn thực hiện tốt các nhiệm vụ, được học sinh yêu mến, phụ huynh kính trọng. Đúc kết kinh nghiệm từ bản thân, theo cô Lan, để trở thành một giáo viên mẫu mực cần có phẩm chất chính trị đạo đức tốt; Có năng lực và trình độ chuyên môn nghiệp vụ; Tâm huyết thực sự, yêu nghề mến trẻ.
Với vai trò là Chủ tịch công đoàn, cô Lan luôn gương mẫu, đi đầu, có trách nhiệm cao trong công việc. Theo đó, phát huy vai trò của mình, cô luôn quan tâm, chú trọng tới công tác chăm lo và bảo vệ đời sống cho chị em giáo viên trong trường. “Bản thân là 1 giáo viên, tôi luôn tham gia đầy đủ các phong trào thi đua do trường và ngành phát động. Kết quả, tôi đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường và giáo viên dạy giỏi cấp thị xã”, cô Lan chia sẻ.
Theo cô Lan, giáo viên mầm non được ví như lời của một bài hát: “Chưa từng làm mẹ nhưng em đã có một đàn con” quả thật chính xác. Hàng ngày, được chăm sóc, dạy dỗ các con nên các con cũng rất quấn cô. Cô Lan kể: “Có 1 cháu vì quấn cô, đến giờ tan lớp, bà đến đón nhưng nhất định không chịu về, mà đòi về nhà cô. Đến tối, khi mẹ về mới đến đón được. Tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc vì được các con yêu quý. Đến giờ, em nhỏ đó đã học đến cấp 2 nhưng mỗi lần gặp tôi vẫn nhớ và chào cô”.
Tấm gương điển hình trong phong trào hiến máu tình nguyện
“Hiến máu nhân đạo” là một hành động cao cả, một nghĩa cử cao đẹp của toàn xã hội. Là một người giàu lòng nhân hậu, một cô giáo đầy nhiệt huyết, năng nổ và nhiệt tình, cô Lan đã không ngần ngại tham gia hiến máu nhân đạo, tính đến nay, cô đã có 38 lần hiến máu và hiến tiểu cầu.


Cô Lan tích cực tham gia hiến máu và hiến tiểu cầu
“Tôi tham gia hiến máu từ năm 2014. Hiến máu với tôi là một đam mê, nhưng ngày đầu tham gia hiến máu, tôi chưa biết tới Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, nên chỉ tham gia hiến máu tại huyện. Khi đó, bản thân tôi cảm thấy rất tiếc vì 1 năm chỉ được hiến có 2 lần, như vậy cơ hội được cho đi ít hơn. Sau này, tôi biết đến Câu lạc bộ hiến máu Hưng Yên, từ đó tôi được tham gia hiến máu nhiều hơn, đồng nghĩa với việc giúp được nhiều người bệnh hơn”, cô Lan chia sẻ.
Nói về hành động hiến máu cao cả này, theo cô Lan tìm hiểu, máu và các chế phẩm từ máu không thể sản xuất được mà chỉ có thể truyền từ người khỏe để cứu sống người bệnh. Đồng thời, máu có thể chờ nguời bệnh chứ người bệnh không thể chờ máu, nên bản thân cô luôn tự nhủ cần phải cố gắng để có thể cho đi nhiều hơn nữa. Cũng chính là thực hiện theo phương châm của Câu lạc bộ “Hạnh phúc nhận về khi bạn biết cho đi”.
Điều mà cô Lan luôn cảm thấy may mắn là mọi hoạt động từ công việc cho đến sở thích đều được gia đình ủng hộ hết mình, cô Lan tâm sự: “Rất may mắn cho tôi khi tham gia hiến máu luôn nhận được sự ủng hộ, tạo điều kiện từ gia đình. Cụ thể là do công việc nên tôi sắp xếp thời gian hiến máu vào những ngày cuối tuần và được ông xã cùng gia đình rất ủng hộ”.


Cô Lan cùng CLB hiến máu Hưng Yên tích cực tham gia hiến máu nhiều lần mỗi năm
Ngoài ra, cô Lan còn tích cực lan tỏa phong trào hiến máu ra cộng đồng bằng cách, thường xuyên trao đổi với bạn bè đồng nghiệp, cũng như chia sẻ gương những người hiến máu lên trang các nhân như zalo, facebook về lợi ích và ý nghĩa to lớn của việc hiến máu cứu người. Giúp mọi mọi người nhận thức được tầm quan trọng của nghĩa cử cao đẹp này.
Bên cạnh đó, cô luôn có ý thức tự rèn luyện sức khỏe, lấy bản thân làm gương để mọi người xung quanh nhìn vào đều thấy rằng, tuy cô “tham” hiến máu, hiến tiểu cầu thường xuyên nhưng sức khỏe rất ổn định, thậm chí còn lạc quan và yêu đời hơn vì bản thân đã làm được việc tốt.

Ngoài ra, cô Lan còn tham gia cùng CLB hiến máu Hưng Yên trong nhiều hoạt động thiện nguyện, có thể kể đến hoạt động ủng hộ cho 1 bé bị ung thư ở Văn Giang, Hưng Yên
Có thể thấy rằng, với những đóng góp tích cực của mình, sự năng nổ, nhiệt tình của bản thân, cô giáo Nguyễn Thị Lan xứng đáng là tấm gương sáng để chúng ta học tập và rèn luyện.
Nhân một ngày đặc biệt, ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, cô Lan gửi lời chúc đến bản thân và các thầy cô giáo đã và đang công tác trong ngành giáo dục lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Chúc các thầy, cô luôn trẻ trung, nhiều niềm vui và đạt nhiều thành công trong sự nghiệp trồng người. Cảm ơn các thầy, cô đã thắp sáng tuổi thơ của các bé bằng sự dịu dàng và bao dung. Chúc các thầy, cô giữ mãi nụ cười tươi tắn và sự lạc quan để tiếp tục mang đến niềm vui và gieo những mầm xanh tri thức đầu tiên cho biết bao thế hệ học trò.
Chúc cô giáo luôn mạnh khỏe, thành công trong sự nghiệp trồng người, chúc cho những dự định và cả những việc làm ý nghĩa của cô sẽ luôn giữ lửa để tiếp sức cho tương lai.
Thu Trang. (Ảnh: NVCC)

- Sản phẩm vì sức khỏe
-
Đau họng, ợ hơi, tức ngực: Người đàn ông ngỡ ngàng phát hiện ung thư đại tràng sớm qua nội soi
Người đàn ông 37 tuổi khỏe mạnh bàng hoàng phát hiện có tổn thương nguy cơ ung thư nhờ công nghệ nội soi hiện đại tại Bệnh viện Thu Cúc. Câu chuyện của anh là hồi chuông cảnh tỉnh cho nhiều người trẻ còn đang chủ quan, thờ ơ với sức khỏe tiêu hóa.July 2 at 10:13 am -
Lấy lại nụ cười tự tin với dịch vụ bọc răng sứ tại TCI
Hàng nghìn khách hàng đã tìm lại nụ cười tự tin nhờ dịch vụ bọc răng sứ tại Khoa Răng Hàm Mặt bệnh viện Đa khoa Quốc tế (ĐKQT) Thu Cúc TCI.July 1 at 12:01 pm -
Chấm dứt ợ hơi, ợ chua, mất ngủ nhờ phương pháp đo áp lực thực quản HRM hiện đại
Từng khổ sở với ợ hơi, ợ chua, nuốt vướng và mất ngủ triền miên, chị H.T.B.L (38 tuổi) đã tìm lại giấc ngủ ngon và sức khỏe chỉ sau thời gian ngắn điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc nhờ kỹ thuật đo áp lực và nhu động thực quản độ phân giải cao HRM.July 1 at 12:00 pm -
Long Châu hợp tác cùng Viện Kiểm nghiệm ATVSTP Quốc gia chủ động tiên phong tiến hành “kiểm tra kép vì sức khỏe người dân và khách hàng”
Trước thực trạng thuốc giả, thực phẩm chức năng giả làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến niềm tin của người tiêu dùng và sức khỏe cộng đồng, hưởng ứng chủ trương của Chính phủ trong phòng chống hàng giả, hàng kém chất lượng, hệ thống nhà thuốc Long Châu chủ động tiên phong ký kết hợp tác chiến lược với Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia (Bộ Y tế).June 25 at 5:09 pm