Thứ Ba, 3/12/2019 02:20
RSS
Hotline: 0913019054

THCS Tân Dân: Giáo dục lòng biết ơn – Nền tảng cho một nhân cách đẹp

Ngày 19/04, Trường THCS Tân Dân ( Sóc Sơn - Hà Nội) đã tổ chức thành công chương trình giáo dục kỹ năng sống với chủ đề “Công cha nghĩa mẹ, ơn thầy – Tự chủ, Tự học tập, Phát triển bản thân”. Đây là một hoạt động giàu ý nghĩa nhằm nuôi dưỡng tình cảm yêu thương, lòng biết ơn và bồi dưỡng nhân cách cho các em học sinh.
23/04/2025 15:22

Chương trình có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo nhà trường, Ban đại diện cha mẹ học sinh, đông đảo phụ huynh, toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng hơn 1.000 em học sinh. Đặc biệt, sự hiện diện của diễn giả Nguyễn Hiểu Linh – người đã mang đến những câu chuyện giàu cảm xúc – đã góp phần làm nên thành công của chương trình.

z6529005298427_1cf3914dec9f3f07d5e1943d1a735ffc

Cô Nguyễn Thị Phương Lan – Hiệu trưởng Trường THCS Tân Dân phát biểu

Trong không gian ấm áp và lắng đọng, diễn giả Hiểu Linh đã dẫn dắt các em học sinh đi qua những câu chuyện dung dị mà sâu sắc, kể về công lao sinh thành, dưỡng dục thầm lặng của ông bà, cha mẹ, thầy cô – những người vẫn ngày ngày yêu thương, nâng đỡ các em bằng tất cả trái tim. Những lời chia sẻ chân thành, mộc mạc ấy đã chạm đến cảm xúc của từng học sinh, khiến không ít em rơi nước mắt khi lần đầu cảm nhận sâu sắc về sự hi sinh vô điều kiện của cha mẹ, thầy cô.

Cô Nguyễn Thị Phương Lan – Hiệu trưởng Trường THCS Tân Dân bo biết: "Chúng tôi luôn tin rằng, bên cạnh tri thức, thì tình yêu thương, lòng biết ơn và sự tử tế là những giá trị quan trọng để nuôi dưỡng nên một con người toàn diện. Chuyên đề hôm nay không chỉ giúp các em học sinh lắng nghe và thấu hiểu, mà còn là dịp để thầy cô và cha mẹ nhìn lại hành trình đồng hành cùng con trẻ bằng tất cả sự yêu thương và hi sinh. Tôi xúc động khi nhìn thấy những giọt nước mắt, những dòng thư tay của các em – đó chính là minh chứng cho sự trưởng thành trong tâm hồn mà nhà trường luôn mong mỏi vun đắp."

nhung gion nuoc mat

Biết ơn là nền tảng của hạnh phúc và là ánh sáng soi đường cho một nhân cách đẹp

Ngay sau chương trình, các em đã viết nên những lá thư tay giản dị, đầy xúc động, gửi tới những người thân yêu – cha mẹ và thầy cô – như một cách bày tỏ lòng tri ân và yêu thương chân thành. Chuyên đề không chỉ là một hoạt động giáo dục kỹ năng sống, mà còn là một bài học nhân văn sâu sắc, giúp các em thấm thía rằng: “Biết ơn là nền tảng của hạnh phúc và là ánh sáng soi đường cho một nhân cách đẹp.”

Phát biểu của diễn giả Nguyễn Hiểu Linh: "Tôi tin rằng, mỗi giọt nước mắt rơi hôm nay là một hạt mầm yêu thương sẽ nảy nở trong tương lai. Biết ơn không chỉ là lời nói, mà là một cách sống. Và nếu học sinh mang được tinh thần đó suốt đời, thì giáo dục đã thật sự chạm đến trái tim."

z6529001154527_4ea7fce4aa7e02ee07ec1f56bc8f1e1f

Thầy cô và bố mẹ luôn yêu thương, đồng hành cùng các con trên từng bước đường đời

Chương trình đã giáo dục tới các em học sinh, để lại dư âm tốt đẹp là dấu ấn đáng nhớ trên hành trình trưởng thành của các em. Từ những giọt nước mắt lặng lẽ, những lá thư tay vụng về nhưng chân thành, các em đã có một bài học sâu sắc không thể tìm thấy trong sách vở. Đó chính là nền tảng để các em lớn lên không chỉ với trí tuệ, mà còn với trái tim biết yêu thương, biết sẻ chia và biết tri ân.

Văn Trì.

comment Bình luận