Thứ Ba, 3/12/2019 02:20
RSS
Hotline: 0913019054

TP. Hồ Chí Minh: Đêm cầu nguyện cho hòa bình tại Vesak 2025 được thắp sáng từ hàng nghìn ngọn hoa đăng

Tối 6/5, tại TP. HCM, hàng nghìn ngọn đèn thắp sáng tại lễ hoa đăng Vesak 2025, lan tỏa lời nguyện cầu vì một thế giới hòa bình, không còn bạo lực và khổ đau.
07/05/2025 10:54

Tại buổi lễ, có khoảng 10.000 Tăng ni, Phật tử và đại biểu quốc tế đến từ hơn 80 quốc gia, vùng lãnh thổ đã cùng nhau tĩnh tọa trong im lặng, hướng lòng về một thế giới không còn xung đột, nơi con người sống bằng sự thấu hiểu và lòng từ bi.

555

Tăng ni, Phật tử đồng thanh tụng kinh cầu nguyện hòa bình thế giới (Ảnh: LĐO/Ngọc Đông)

Dưới ánh sáng huyền ảo của hàng nghìn ngọn đèn sen, lời kinh cầu nguyện vang lên nhẹ nhàng nhưng thấm đẫm sức mạnh tâm linh. Không chỉ là nghi thức truyền thống, lễ hoa đăng còn là một biểu tượng thiêng liêng về sự thức tỉnh của tâm thức - nơi mỗi người đối diện với chính mình, buông bỏ oán hận, gieo mầm an lành.

111

Không phân biệt quốc tịch, màu da hay tôn giáo, những người có mặt tại lễ hoa đăng đều chung một nguyện ước "hòa bình". Có người chắp tay lặng lẽ rơi nước mắt khi đọc kinh. Có những em bé đi bên cha mẹ, tay run run giữ lấy ngọn đèn nhỏ như gìn giữ một tia hy vọng.

122

Cuối buổi lễ, hàng nghìn ngọn đèn hoa sen được nhẹ nhàng thả xuống mặt hồ tĩnh lặng trong tiếng chuông trầm vang và lời nguyện cầu lan toả. Mỗi ngọn đèn như mang theo một tâm nguyện của mỗi người, một thông điệp yêu thương gửi vào vũ trụ: “Nguyện cho thế giới an lành, nguyện cho lòng người bớt khổ đau”.

Không chỉ là một lễ hội tôn giáo, lễ hoa đăng Vesak 2025 tại TP. HCM còn là dịp để mỗi người trở về với giá trị cốt lõi của nhân sinh - yêu thương, tha thứ và sống tỉnh thức. Giữa những biến động của thời cuộc, ánh sáng từ bi ấy vẫn âm thầm soi đường cho những trái tim khát khao bình yên.

Theo Lao động

comment Bình luận