Xác minh vụ sản phụ trẻ tử vong tại bệnh viện Việt Pháp do sự tắc trách của y bác sĩ

Mạng xã hội đang rầm rộ chia sẻ thông tin một thai phụ trẻ SN 1996 đã tử vong tại bệnh Viện Việt Pháp - Hà Nội do bị mất máu quá nhiều sau sinh vào sáng ngày 4/11/2020.
05/11/2020 06:13

Nội dung nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội cho biết thai phụ đã sử dụng dịch vụ “Thai sản và sinh trọn gói” với nội dung “Đồng hành với mẹ và bé cho thai kì trọn vẹn" với chi phí không hề rẻ: gần 70 triệu đồng.

123198627_385655542484852_8595781073265278510_n
123232468_385655582484848_8422745854029033221_n
123450409_385655562484850_3926997844863423311_n

Nguồn: Group PHÓNG SỰ ĐIỀU TRA

Theo thông tin từ thành viên trong Group PHÓNG SỰ ĐIỀU TRA cho biết:

" Sản phụ sinh thường xong lúc hơn 11h ngày 02/11. Sau đó, các y bác sĩ đưa em bé sang phòng khác chăm sóc, để sản phụ nằm nghỉ, ngủ mà không hề quan tâm, thăm khám.

Gần 17h cùng ngày, một nam bác sĩ mới vào thăm khám cho sản phụ N.Q.P thì mới tá hỏa phát hiện băng huyết ra đầy ổ bụng. Nam bác sĩ đã hô hào cấp cứu, sau đó tiến hành phẫu thuật để cầm máu nhưng đã muộn.

Hóa ra sau khi sinh, sản phụ N.Q.P bị băng huyết, mất máu rồi lịm đi chứ ko phải sản phụ mệt quá mà ngủ thiếp đi nhưng các y bác sĩ BV Việt Pháp đã ko phát hiện được do bỏ mặc sản phụ một thời gian dài (5 giờ đồng hồ) sau sinh mà ko hề thăm khám, khiến cho sản phụ N.Q.P tử vong đầy oan ức".

123629708_665909154319172_5642948019753328943_n

Sáng nay (5/11), bà Trần Thị Nhị Hà, Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội, cho biết cơ quan này đã nắm được thông tin về sản phụ tử vong thông qua báo cáo ban đầu của Bệnh viện Việt Pháp.

Cũng trong sáng nay, trả lời báo chí, ông Jozef Alfons Peeters, Tổng giám đốc Bệnh viện Việt Pháp, cho biết sản phụ N.Q.P. đến viện ngày 1/11 và sinh thường.

bv_viet_phap

Sau sinh, sản phụ bị mất máu rất nhiều nên được chuyển sang khu chăm sóc tích cực, mổ cấp cứu.

"Dù được các bác sĩ cấp cứu, xử lý cầm máu, bệnh nhân không thể qua khỏi vào ngày 4/11. Đây là ca bệnh khó, biến chứng nặng. Trong suốt quá trình điều trị, chúng tôi luôn cập nhật tình hình bệnh nhân", ông Jozef cho hay.

Bệnh viện Việt Pháp đã có buổi trao đổi, xem xét lại toàn bộ quy trình chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân. Nhiều bác sĩ đầu ngành đã tham gia hội chẩn trong quá trình cấp cứu.

"Tới đây, các chuyên gia đầu ngành bên ngoài sẽ xem lại toàn bộ hồ sơ bệnh nhân để đánh giá quá trình điều trị. Qua 3 ngày nỗ lực cứu sống bệnh nhân nhưng không thành công, chúng tôi rất tiếc và gửi lời chia buồn sâu sắc tới người nhà bệnh nhân", ông Jozef nói.

Đại diện lãnh đạo bệnh viện này cho rằng bệnh nhân tử vong do bị mất máu quá nhiều. Trong 3 ngày, các bác sĩ đã đưa ra nhiều phương pháp cứu chữa tích cực nhưng bệnh nhân bị suy đa tạng nặng dẫn đến tử vong.

Về thông tin trên mạng xã hội cho rằng bệnh nhân bị nhân viên y tế bệnh viện "bỏ rơi" suốt nhiều giờ, ông Jozef khẳng định không có chuyện này. Theo ông, các thai phụ đều có bác sĩ, hộ sinh theo sát, quan tâm.

Theo bệnh viện, hiện tại, tình hình sức khoẻ của trẻ sơ sinh ổn định. Bé đang được các bác sĩ chăm sóc tại viện.

Trước đó, vụ việc xoay quanh cái chết của hai thai nhi - con đầu lòng của cặp vợ chồng 28 tuổi Nguyễn Trường Sơn - Nguyễn Ngọc Quỳnh, hồi tháng 4/2002 tại bệnh viện Việt Pháp cũng đã gây xôn xao dư luận. Bà Quỳnh - mẹ của hai thai nhi, tham gia dịch vụ thai sản trọn gói của Bệnh viện Việt - Pháp với giá lúc đó là 750 USD. Việc khám thai được tiến hành đều đặn trong nhiều tháng, không phát hiện bất thường nào. Tuy nhiên vào những ngày cuối của thai kỳ, trục trặc đã xảy ra. Hai bé gái song sinh nặng 3,2 và 2,6 kg đã tử vong trong ca mổ cấp cứu.

Sau khi thông tin về vụ việc sản phụ trẻ tử vong tại bệnh viện Việt Pháp được đăng tải, nhiều thành viên trong Group PHÓNG SỰ ĐIỀU TRA cũng đã bày tỏ ý sự đau xót. Trong đó, thành viên có tên Khoa Phạm Thị cũng chia sẻ:" Con dâu mình sinh bé năm 2018. Cũng trọn gói 38 triệu, sinh sau 01 ngày cho về(sinh thường), thì hôm sau bé tím tái, khó thở, khò khè lại phải cho ra viện nằm 1 tuần 7 triệu/ ngày. Sau 5 ngày cho về thì bé vẫn thế, nên mình đã gọi BS quen trước làm viện nhi, về hưu và đưa ra BS khám. Bé nằm ở đó 5 ngày 3.5tr/ ngày là khỏi hẳn. Thực sự, tiền và trách nhiệm không song hành". Tài khoản Thanh Huong Le- một thành viên của Group cũng comment: "Chắc bị băng huyết.Trước khi đi sinh đều mua 1 viên chống băng huyết trữ. Nó cũng có mấy trăm ngàn. Phải bảo vệ mình trước khi người ta bảo vệ cho mình. Nhưng đúng là bệnh viện tắc trách quá" .

Hiện vụ việc đang được làm rõ.

Diệu Nguyễn

comment Bình luận

largeer