Cảm nghĩ của một công dân khi đất nước bước vào thời kỳ đổi mới
Tôi là một công dân trẻ sinh sống và làm việc tại thủ đô Hà Nội – nơi việc sát nhập bị ảnh hưởng ít nhất – cũng bởi lẽ Hà Nội không phải sát nhập với tỉnh, thành nào khác.
Kể từ đầu tháng 6 cho đến hiện tại, tôi gần như hạn chế tối đa việc tiếp xúc, làm việc tại các cơ quan nhà nước. Vì tôi biết rằng trong thời gian này, mọi thứ đều đang bị xáo trộn và người thân quanh tôi thường nhắc đến việc “chờ đến sau 01/7 rồi hãy đi làm thủ tục hành chính”.
Tại sao lại phải chờ sau 01/7, sở dĩ các công chức, cán bộ, người lao động tại các cơ quan nhà nước trong thời gian này đang phải khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ, giấy tờ đang làm dở; sắp xếp lại kho lưu trữ hồ sơ; đóng dấu, ký tên vào những văn bản còn thiếu để kịp trước ngày thu lại con dấu cũ, làm con dấu mới.
Ngoài ra, việc bỏ cơ quan trung gian cấp (quận) huyện, sát nhập các (phường) xã với nhau cũng làm thay đổi “kha khá” các thủ tục hành chính. Ví dụ trước đây, nếu muốn làm thủ tục cấp sổ đỏ, công dân thường phải lên cơ quan cấp (quận) huyện để làm thủ tục. Nhưng kể từ ngày 01/7, chủ tịch, cơ quan xã (phường) sẽ có thẩm quyền ký, cấp sổ đỏ cho nhân dân.
Mới gần đây tôi có nhu cầu xin cấp phiếu Lý lịch tư pháp để hoàn thiện hồ sơ xin việc của mình, tôi biết việc cấp phiếu lý lịch tư pháp đã chuyển thẩm quyền từ Sở Tư pháp sang Công an thành phố. Tôi có thực hiện việc xin cấp phiếu lý lịch tư pháp online trên cổng thông dịch vụ công quốc gia. Tuy nhiên sau một khoảng thời gia chờ đợi, tôi vẫn chưa nhận được phiếu lý lịch của mình chuyển phát về nhà. Vì vậy mà tôi lại phải cất công mất một buổi sáng để lên trụ sở Công an thành phố để lấy trực tiếp lý lịch.
Do đó nhiều lúc tôi cũng muốn đi xin cấp cái này, làm cái kia tại các cơ quan nhà nước nhưng lại nghĩ rằng: Thôi chờ đến sau mùng một tháng bảy cho ổn định rồi đi xin cũng chưa muộn.
Ở Hà Nội – thủ đô, thành phố lớn của cả nước là như vậy. Thế còn ở các tỉnh, thành khác thì sao?
Như tại tỉnh Phú Thọ (mới), là tỉnh được sát nhập từ 3 tỉnh Hoà Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc. Khi sát nhập xong thì toàn tỉnh Phú Thọ sẽ có diện tích khoảng hơn 9.000km2. Nhìn tấm bản đồ của tỉnh mới, tôi chợt nghĩ rằng: Giả sử người dân tại các xã Lạc Thuỷ, An Bình, Yên Trị, Yên Thuỷ,… và các xã khác giáp với tỉnh Ninh Bình, Thanh Hoá nếu muốn xin giấy tờ liên quan đến nhân thân, hoặc đi “kiện cáo”, giải quyết các vấn đề về mặt pháp lý thì việc đi lại thật là xa xôi cách trở.

Bản đồ tỉnh Phú Thọ sau khi sát nhập - Ảnh TTXVN
Dĩ nhiên, cái gì mới thì cũng cần phải có thời gian để mình “làm quen”, ổn định. Tôi thiết nghĩ, để cho đời sống của người dân ít bị xáo trộn, các cơ quan nhà nước cần phải đẩy nhanh quá trình hiện đại hoá, tích hợp hầu hết các công việc thủ tục hành chính lên trên cổng dịch vụ công quốc gia để người dân sẽ bớt phần vất vả khi làm thủ tục hành chính với các cơ quan nhà nước. Việc này vừa tiết kiệm được công sức đi lại, tiền bạc của người dân mà vừa thể hiện được sự minh bạch, khách quan trong công việc.
Ngoài sự tiến bộ của Nhà nước, bản thân mỗi người dân chúng ta cũng nên chung tay góp một phần công sức xây dựng được một nền hành chính công hiện đại, minh bạch bằng những việc đơn giản như hướng dẫn người thân (hàng xóm) là người cao tuổi, sử dụng smart phone, internet; các bạn thanh niên ở các tỉnh xa, vùng núi cao hải đảo cũng có thể kết hợp với các đội tuyên truyền của các cơ quan chức năng giúp đỡ phổ cập internet tới đồng bào dân tộc của mình.
Dẫu biết rằng con đường phía trước còn nhiều thách thức. Nhưng chính trong những thách thức ấy, ý chí kiên cường và khát vọng lớn lao của dân tộc Việt nam lại được thể hiện rõ nét hơn bao giờ hết. Tôi tin tưởng rằng chỉ cần trong một thời gian ngắn nữa thôi, chúng ta – những người dân sống trong thời kỳ vươn mình của dân tộc sẽ được “gặt hái” những “quả ngọt” mà dân tộc ta, đất nước ta đang cố gắng từng ngày.
Hoàng Minh Trường

- Sản phẩm vì sức khỏe
-
Công tác đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP được chia thành 02 cấp
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Quyết định số 1489/QĐ-TTg ngày 6/7/2025 sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định số 148/QĐ-TTg về việc phê duyệt Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).July 7 at 7:32 am -
Đau họng, ợ hơi, tức ngực: Người đàn ông ngỡ ngàng phát hiện ung thư đại tràng sớm qua nội soi
Người đàn ông 37 tuổi khỏe mạnh bàng hoàng phát hiện có tổn thương nguy cơ ung thư nhờ công nghệ nội soi hiện đại tại Bệnh viện Thu Cúc. Câu chuyện của anh là hồi chuông cảnh tỉnh cho nhiều người trẻ còn đang chủ quan, thờ ơ với sức khỏe tiêu hóa.July 2 at 10:13 am -
Lấy lại nụ cười tự tin với dịch vụ bọc răng sứ tại TCI
Hàng nghìn khách hàng đã tìm lại nụ cười tự tin nhờ dịch vụ bọc răng sứ tại Khoa Răng Hàm Mặt bệnh viện Đa khoa Quốc tế (ĐKQT) Thu Cúc TCI.July 1 at 12:01 pm -
Chấm dứt ợ hơi, ợ chua, mất ngủ nhờ phương pháp đo áp lực thực quản HRM hiện đại
Từng khổ sở với ợ hơi, ợ chua, nuốt vướng và mất ngủ triền miên, chị H.T.B.L (38 tuổi) đã tìm lại giấc ngủ ngon và sức khỏe chỉ sau thời gian ngắn điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc nhờ kỹ thuật đo áp lực và nhu động thực quản độ phân giải cao HRM.July 1 at 12:00 pm