Theo thông tin từ UBND phường Tân Phong cung cấp: vào lúc 14h 30 ngày 27/03/2024, chị T.K.V đến Bệnh viện Đa khoa Tân Hưng làm đẹp. Tại đây, chị V đã được Bệnh viện Đa khoa Tân Hưng phẫu thuật hút mỡ bụng toàn phần, hút mỡ eo, đùi và cánh tay, tái tạo thành bụng phức tạp, cấy mỡ vùng mông, cắt da thừa mí mắt, thay túi độn ngực 2 bên. Ca phẫu thuật kéo dài hơn 7 tiếng đồng hồ. Đến 12h 15 phút ngày 29/03/2024, bệnh nhân khó thở, chóng mặt… 14h cùng ngày, bệnh nhân được đưa đến Bệnh viện Quân y 175 và sau đó tử vong.
Bệnh viện Đa khoa Tân Hưng
Văn bản từ Bệnh viện Đa khoa Tân Hưng gửi về phường Tân Phong chuẩn đoán: chị V bị suy hô hấp tuần hoàn, có suy đa cơ quan.
Phóng viên Tạp chí Sức Khỏe Cộng Đồng đã tiến hành đến Bệnh viện Tân Hưng Quận 7, để xác minh nguyên nhân tử vong của chị V, nhưng khi phóng viên liên hệ với người tên Diễm (được biết là đại diện Ban giám đốc) thì chị này từ chối cung cấp thông tin.

Kinh nghiệm từ các bác sỹ cho rằng: việc mổ quá nhiều cơ quan trong cùng một cuộc mổ, thời gian mổ kéo dài (hút mỡ bụng toàn phần, hút mỡ eo, đùi và cánh tay, tái tạo thành bụng phức tạp, cấy mỡ vùng mông, cắt da thừa mí mắt, thay túi độn ngực 2 bên ...) sẽ gây nguy hiểm, tính mạng bệnh nhân bị đe dọa. Tại sao các bác sỹ tại bệnh viện Đa khoa Tân Hưng lại mổ quá nhiều cơ quan cùng một ca phẫu thuật kéo dài với người phụ nữ đã 64 tuổi? Cái chết của chị V trách nhiệm thuộc về ai?

Làm đẹp là nhu cầu chính đáng của nhiều chị em. Ngày càng nhiều người tìm tới các dịch vụ thẩm mỹ, thậm chí can thiệp phẫu thuật “trùng tu” toàn bộ cơ thể. Tuy nhiên, chuyên gia khuyến cáo không phải ai cũng có thể phẫu thuật thẩm mỹ và làm thẩm mỹ như thế nào cho an toàn, thì chị em phải cân nhắc lựa chọn bác sỹ thẩm mỹ, cơ sở thẩm mỹ.
Phóng viên Tạp chí Sức Khỏe Cộng Động sẽ tiếp tục thông về nguyên nhân, trách nhiệm về cái chết của chị V đến bạn đọc.
Ivy Tran









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu