Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Chuỗi hoạt động tri ân Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7: Lan tỏa nghĩa tình, tiếp nối truyền thống "Uống nước nhớ nguồn"

Hướng tới Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Câu lạc bộ Thiện nguyện Tình bạn Ninh Bình phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh xã Yên Mô, tỉnh Ninh Bình cùng các đơn vị đồng hành đã tổ chức chuỗi hoạt động tri ân sâu sắc, thiết thực, mang đậm ý nghĩa nhân văn.

Mỗi chương trình, mỗi phần việc đều thể hiện lòng biết ơn đối với các Anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh và những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Chương trình tọa đàm
Chương trình tọa đàm "Câu chuyện về một thời hoa lửa" (Ảnh: BTC)

Trong chuỗi hoạt động, chương trình tọa đàm "Câu chuyện về một thời hoa lửa" đã để lại nhiều dấu ấn khi trở thành không gian kết nối giữa các cựu chiến binh và thế hệ trẻ. Những câu chuyện chân thực về một thời khói lửa chiến tranh không chỉ tái hiện những trang sử hào hùng của dân tộc mà còn truyền cảm hứng về lòng yêu nước, tinh thần cống hiến và trách nhiệm gìn giữ hòa bình cho thế hệ hôm nay.

Khánh thành và trao tặng công trình thanh niên sửa chữa nhà ở cho gia đình ông Nguyễn Văn Tân, thương binh tại thôn Yên Hưng, xã Yên Mô, tỉnh Ninh Bình (Ảnh: BTC)
Khánh thành và trao tặng công trình thanh niên sửa chữa nhà ở cho gia đình ông Nguyễn Văn Tân, thương binh tại thôn Yên Hưng, xã Yên Mô, tỉnh Ninh Bình (Ảnh: BTC)

Một trong những điểm nổi bật của chiến dịch là khánh thành và trao tặng công trình thanh niên sửa chữa nhà ở cho gia đình ông Nguyễn Văn Tân, thương binh tại thôn Yên Hưng, xã Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. Ngôi nhà được sơn sửa khang trang với tổng kinh phí hơn 40 triệu đồng, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, giúp gia đình có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.

Chương trình
Chương trình "Bữa cơm Mẹ Việt Nam Anh hùng" tại gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thơm (Ảnh: BTC)

Đặc biệt, ngày 26/7, Đoàn Thanh niên xã Yên Mạc phối hợp cùng Câu lạc bộ Thiện nguyện Tình Bạn tổ chức chương trình "Bữa cơm Mẹ Việt Nam Anh hùng" tại gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thơm (96 tuổi) ở xã Yên Mạc, tỉnh Ninh Bình.

Trong không gian ấm cúng của ngôi nhà nhỏ, các đoàn viên thanh niên và thành viên câu lạc bộ đã cùng nhau chuẩn bị những món ăn giản dị, quây quần bên Mẹ, ân cần thăm hỏi, lắng nghe những câu chuyện về cuộc đời, về những hy sinh, mất mát mà gia đình Mẹ đã trải qua trong những năm tháng chiến tranh. Bữa cơm trị giá 3 triệu đồng tuy giản dị nhưng chứa đựng tình cảm chân thành, sự kính trọng và lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với những người đã cống hiến trọn đời cho Tổ quốc.

BTC tặng quà cho các thương, bệnh binh (Ảnh: BTC)
BTC tặng quà cho các thương, bệnh binh (Ảnh: BTC)

Không chỉ dừng lại ở một bữa cơm nghĩa tình, chương trình còn góp phần giáo dục truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", giúp đoàn viên, thanh niên hiểu hơn giá trị của hòa bình, hun đúc tinh thần trách nhiệm và ý thức cống hiến vì cộng đồng.

Câu lạc bộ Thiện nguyện Tình bạn Ninh Bình phối hợp với Vietnam mylove thực hiện phục dựng và trao tặng 53 bức ảnh chân dung liệt sĩ (Ảnh: BTC)
Câu lạc bộ Thiện nguyện Tình bạn Ninh Bình phối hợp với Vietnam mylove thực hiện phục dựng và trao tặng 53 bức ảnh chân dung liệt sĩ (Ảnh: BTC)

Trong hành trình tri ân năm nay, Câu lạc bộ Thiện nguyện Tình bạn Ninh Bình phối hợp với nhóm Hành trình số - Việt nam mylove thực hiện phục dựng và trao tặng 53 bức ảnh chân dung liệt sĩ, gồm 50 bức ảnh tại xã Yên Mô, 1 bức tại xã Quang Thiện và 2 bức tại thành phố Phủ Lý. Mỗi bức ảnh được phục dựng không chỉ là món quà tinh thần dành tặng thân nhân liệt sĩ mà còn là sự nối dài ký ức, giúp lưu giữ hình ảnh những người con ưu tú của dân tộc để các thế hệ mai sau luôn ghi nhớ và biết ơn.

Lễ dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Yên Mô (Ảnh: BTC)
Lễ dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Yên Mô (Ảnh: BTC)

Song song với đó là Lễ dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Yên Mô, nơi các đại biểu, đoàn viên, thanh niên cùng thành kính tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước sự hy sinh anh dũng của các Anh hùng liệt sĩ vì độc lập, tự do của dân tộc.

BTC trao tặng 68 suất quà tri ân, mỗi suất trị giá 550.000 đồng, tới các cựu chiến binh, thương binh và thân nhân gia đình liệt sĩ có ảnh được phục dựng (Ảnh: BTC)
BTC trao tặng 68 suất quà tri ân, mỗi suất trị giá 550.000 đồng, tới các cựu chiến binh, thương binh và thân nhân gia đình liệt sĩ có ảnh được phục dựng (Ảnh: BTC)

Nhằm sẻ chia với các gia đình chính sách, Ban Tổ chức đã trao tặng 68 suất quà tri ân, mỗi suất trị giá 550.000 đồng, tới các cựu chiến binh, thương binh và thân nhân gia đình liệt sĩ có ảnh được phục dựng. Những món quà tuy không lớn về vật chất nhưng chứa đựng tình cảm, sự quan tâm và lòng tri ân của cộng đồng đối với những người có công với cách mạng.

Bên cạnh hoạt động chăm lo đời sống vật chất, chương trình còn hướng tới tương lai bằng việc trao tặng 50 thẻ học trực tuyến Edupay, tổng trị giá 25 triệu đồng, góp phần hỗ trợ con em các gia đình trên quê hương anh hùng có thêm điều kiện học tập, tiếp cận tri thức và phát triển bản thân.

Chuỗi hoạt động tri ân năm 2026 không chỉ là dịp tưởng nhớ, tôn vinh công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, lan tỏa tinh thần nhân ái, khơi dậy trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc gìn giữ và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Khép lại hành trình đầy ý nghĩa, Ban Tổ chức trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các mạnh thường quân, các đơn vị đồng hành, các nhà hảo tâm cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên và tình nguyện viên đã chung sức, đồng lòng để viết nên một mùa tri ân đầy cảm xúc.

Thành công của chương trình là minh chứng cho sức mạnh của sự đoàn kết, của những tấm lòng nhân ái luôn hướng về cội nguồn. Tin rằng, những nghĩa cử đẹp ấy sẽ tiếp tục được nhân lên, góp phần bồi đắp truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", để lòng biết ơn không chỉ được thể hiện trong những ngày tháng bảy mà sẽ mãi lan tỏa trong đời sống cộng đồng, trở thành động lực để mỗi người cùng chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, nghĩa tình.