Trong không khí cả nước hướng về kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, lễ viếng, truy điệu và an táng 4 hài cốt liệt sĩ được tổ chức với nghi thức trọng thể tại Nghĩa trang Liệt sĩ Kon Tum.
Tham dự buổi lễ có Đại tá Trương Thiên An - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, kiêm Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đăk Cấm và phường Kon Tum; đại diện các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang cùng đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân địa phương.
Trong tiếng nhạc hồn tử sĩ trầm hùng, các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.
Sau hơn một tháng triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Đội K53, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi đã tìm kiếm, cất bốc được 4 hài cốt liệt sĩ tại khu vực đường Trường Chinh, trong khuôn viên Nghĩa trang Liệt sĩ Kon Tum.
Việc tìm thấy và đưa các liệt sĩ trở về an nghỉ trong lòng đất mẹ là kết quả của sự nỗ lực, trách nhiệm và nghĩa tình của lực lượng làm nhiệm vụ, đồng thời là sự tri ân sâu sắc đối với những người đã hiến dâng trọn tuổi thanh xuân cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.
Trang trọng đưa các anh về với đồng đội
Sau nghi thức truy điệu, từng hài cốt liệt sĩ được phủ Quốc kỳ, đặt trong quách theo đúng nghi lễ quân đội và được các cán bộ, chiến sĩ cùng lãnh đạo địa phương trang nghiêm di chuyển đến khu vực an táng.
Trong tiếng nhạc lễ trầm mặc và sự chứng kiến của đông đảo đại biểu, cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân, các liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Kon Tum - nơi các anh tiếp tục yên nghỉ bên đồng đội đã ngã xuống trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc.
Những nén hương thơm, những vòng hoa tươi cùng những phút cúi đầu mặc niệm đã thể hiện lòng biết ơn vô hạn của các thế hệ hôm nay đối với sự hy sinh cao cả của các Anh hùng liệt sĩ.
Tiếp nối truyền thống "Uống nước nhớ nguồn"
Phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân phường Đăk Cấm nguyện tiếp tục đoàn kết, phát huy sức mạnh toàn dân, xây dựng địa phương ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh.
Lễ viếng, truy điệu và an táng 4 hài cốt liệt sĩ không chỉ mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với người có công với cách mạng, mà còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
Việc tìm kiếm, quy tập các liệt sĩ còn nằm lại nơi chiến trường luôn là nhiệm vụ chính trị, tình cảm thiêng liêng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Mỗi hài cốt được tìm thấy là thêm một gia đình vơi đi nỗi mong ngóng, thêm một người con của đất nước được trở về với quê hương, đồng đội và vòng tay của Nhân dân.
Một số hình ảnh nổi bật:












Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu