Chuyện lạ ở Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh: Đến bệnh viện công, tư nhân đứng ra đo mắt
Đến đo mắt ở Bệnh viện hóa ra được tư nhân đo mắt
Mới đây, PV Sức Khỏe Cộng Đồng nhận được phản ánh từ một số người dân đến thăm khám mắt tại Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh (địa chỉ tại Số 95, Đường Vũ Quang, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) về tình trạng “nhập nhèm” công - tư tại bệnh viện này khiến họ khó hiểu.
Theo đó, một số người dân phản ánh, gần đây khi đến thăm khám tại Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh, họ bất ngờ được nhân viên trong bệnh viện hướng dẫn ra đo mắt ở Phòng đo khúc xạ - Kính thuốc nằm ngay trước quầy thanh toán của bệnh viện.
Trước đây, phòng này vốn là phòng chức năng thuộc khuôn viên gắn liền với tầng 1 của Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh nhưng bất ngờ thay, khi đo mắt xong xuôi nhiều người mới vỡ lẽ đây là phòng đo mắt tư nhân.
Chị H. một người dân ở Hà Tĩnh phản ánh: “Ngày 11/3 vừa qua, do thấy mắt bị mờ nên tôi đến Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh để thăm khám. Khi tôi đến thì còn một nhân viên Bệnh viện hướng dẫn tôi ra đo mắt ở Phòng Đo khúc xạ - Kính thuốc.
Tôi tưởng rằng đây là phòng của bệnh viện mà khi người bệnh đến đây đều phải vào đo mắt. Thế nhưng, tôi thấy người đo mắt cho tôi lại không hề mặc áo blue như quy định. Đặc biệt, sau khi đo mắt tôi được hướng dẫn mua kính ngay tại đây và người ta thu tiền của tôi mà không có giấy tờ, hóa đơn gì…”.
“Tôi không hiểu tại sao tư nhân lại được kinh doanh, hoạt động đo mắt ngay trong trụ sở Bệnh viện công như thế? Tại sao lại không có bảng biển hướng dẫn đâu là chỗ của tư nhân, đâu là chỗ của bệnh viện, bởi người dân chúng tôi đến Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh là để được đo mắt, khám mắt bằng dịch vụ công chứ không phải tư nhân, nếu tư nhân chúng tôi đến chỗ khác rồi vào đây làm gì…”, chị H. thắc mắc.
Để làm rõ những thắc mắc của người dân, ngày 15/3, PV Sức Khỏe Cộng Đồng đã đến Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh ghi nhận.
Theo quan sát của PV, khu vực phòng Đo khúc xạ - Kính thuốc mà Bệnh viện cho tư nhân thuê nằm ngay trước lối ra vào của bệnh viện. Bên ngoài có biển ghi là Kính thuốc Bệnh viện, phía lối trong ghi là phòng Đo khúc xạ - Kính thuốc nên nhiều người nghĩ rằng đây là phòng chức năng thuộc bệnh viện quản lý.
Chưa được phép đã hoạt động “chui”
Trao đổi với PV, bác sĩ Lê Công Đức - Giám đốc Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh cho biết: Khu vực người dân phản ánh đã được bệnh viện đấu giá cho tư nhân thuê theo chỉ đạo của Thanh tra Sở Y tế Hà Tĩnh trong buổi làm việc với bệnh viện trước đó.
Tuy nhiên, đến ngày 15/3, ông Đức khẳng định khu vực “tư nhân” này vẫn chưa được ông cho phép hoạt động.
Đáng chú ý, khi PV “trưng” ra hình ảnh hoạt động đo mắt ở phòng này thì ông Giám đốc Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh khẳng định “người đo mắt cho người dân không phải là nhân sự của Bệnh viện” và không biết hoạt động đo mắt “chui” ở phòng này diễn ra khi nào.
Ông Đức khẳng định, không có chuyện nhân viên, bác sĩ Bệnh viện hướng dẫn người bệnh “đến phòng đã cho tư nhân thuê này” để đo mắt và mua kính.
Đáng chú ý, khi cùng ông Đức có mặt tại khu vực phòng Đo khúc xạ - Kính thuốc, PV ghi nhận tại đây có cả máy móc của Bệnh viện lẫn máy móc của tư nhân để lẫn lộn mà người dân bình thường rất khó phân biệt.
Đấu giá xong nhượng ngay quyền cho người khác
Tìm hiểu về quá trình đấu giá, cho thuê phòng ở Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh được biết, việc đấu giá cho thuê diễn ra vào cuối tháng 11/2020.
Người trúng đấu giá sau 6 vòng là ông Trần Vũ Anh (27 tuổi, thường trú ở TT Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) với mức giá cao nhất là 9,2 triệu đồng/tháng, thời hạn cho thuê là từ 1/12/2020 – 30/1/2025.
Tuy nhiên, điều kỳ lạ là ngay khi trúng đấu giá thì ngày 30/11/2020, ông Trần Vũ Anh đã làm hợp đồng ủy quyền cho bà Lê Thị Bình (39 tuổi, trú ở TP Hà Tĩnh) và bà này đứng ra ký hợp đồng thuê với Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh.
Khẳng định việc cho tư nhân thuê phòng trên là đúng quy định, Giám đốc Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh cho rằng, giá 9,2 triệu đồng/tháng là giá cao so với mong muốn ban đầu của Bệnh viện chỉ là 5 triệu đồng/tháng…
Câu chuyện xã hội hóa y tế đã và đang diễn ra ở nhiều cơ sở y tế, bệnh viện trên cả nước. Không thể phủ nhận những đóng góp tích cực của chính sách xã hội hóa giúp người bệnh được hưởng những dịch vụ, tiện ích do xã hội hóa mang lại.
Thế nhưng, bên cạnh những tích cực thì vẫn còn đó những mặt trái “nhập nhèm” công – tư khiến bệnh nhân lâm vào cảnh “dở khóc, dở cười” khó phân biệt, vào bệnh viện công nhưng lại được tư nhân khám mà câu chuyện diễn ra ở Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh là một điển hình khiến người dân khó hiểu.
Thiết nghĩ Sở Y tế Hà Tĩnh cùng các cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh cần khẩn trương vào cuộc, làm rõ vấn đề này để người dân đến Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh thăm khám được thuận tiện nhất.
Chúng tôi tiếp tục thông tin về sự việc.
- Sản phẩm vì sức khỏe
-
Dưỡng chất đầy đủ, hợp lý cho phụ nữ trước khi mang thai
Dinh dưỡng đầy đủ, hợp lý cho phụ nữ trước khi mang thai đóng vai trò vô cùng quan trọng, giúp người mẹ khỏe mạnh để việc thụ thai được dễ dàng và chuẩn bị cho thời kỳ mang thai sắp tới diễn ra an toàn và thuận lợi.May 14 at 2:31 pm -
Hành trình 20 năm “giữ lửa” nghề bún truyền thống
Chính thức ra nhập thị trường bún từ năm 2004, sau 20 năm trải qua bao khó khăn tưởng chừng như không thể vượt qua, đến nay bà Nguyễn Thị Bính, chủ thương hiệu bún Nguyễn Bính vẫn quyết tâm theo đuổi nghề làm bún sạch truyền thống, gây dựng được tên tuổi và vị trí của mình đối với người tiêu dùng Việt Nam.May 10 at 11:03 pm -
Điều trị sẹo bằng công nghệ độc quyền có trong Dermafactor
Sẹo được hình thành khi có vết thương xuất hiện trên bề mặt da hoặc trong các mô sâu, sẹo ở các mô sâu sẽ ảnh hưởng nhiều đến chức năng của mô đó, sẹo xấu không chỉ ảnh hưởng đến chức năng mà còn ảnh hưởng đến thẩm mỹ. Đặc biệt khi sẹo xấu (sẹo lồi, sẹo phì đại, sẹo lõm,...) hình thành sẽ gây rất nhiều khó khăn cho quá trình điều trị.May 10 at 2:19 pm -
CALCIUM MAX D3 - Nguồn canxi hữu cơ tinh túy từ đại dương
Canxi là một trong những khoáng chất vô cùng quan trọng đối với sức khỏe. Trên thực tế, có nhiều cách khác nhau để bổ sung canxi. Trong đó, sử dụng CALCIUM MAX D3 được xem là giải pháp hiệu quả và an toàn hiện nay, bởi đây là sản phẩm cung cấp canxi hữu cơ tuyệt vời, nhờ thành phần chiết xuất từ tảo biển đại dương.May 9 at 2:38 pm