Thứ Ba, 3/12/2019 02:20
RSS
Hotline: 0913019054

Góa phụ nghèo một mình "chèo chống" nuôi con mắc bệnh hiểm nghèo

Gánh nặng cuộc sống đè lên đôi vai nhỏ gầy của người phụ nữ góa. Để có tiền đưa con đến bệnh viện, việc gì chị cũng xắn tay làm thuê, có hôm chị ngất ngay tại ruộng lúa trong lần đi phun thuốc sâu.
01/10/2020 12:04

Con đường đất trơn trượt, lầy lội sau những trận mưa vừa qua dẫn chúng tôi đến gia đình chị Chu Thị Thu ở thôn Trại Cá (xã Tân Quang, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang). Ngôi nhà nhỏ của 4 mẹ con góa phụ nằm sâu hun hút trong xóm.

Gạt đi những giọt nước mắt, chị Thu nghẹn ngào kể về cuộc sống khổ cực của gia đình mình. Cháu Thương con gái chị được sinh ra bình thường như những đứa trẻ khác trong xóm, nhưng từ khi sinh cháu ra anh chị nuôi mãi mà con vẫn còi cọc.

hc kho khan

Mắc căn bệnh thiếu máu huyết tán từ năm lên 4 tuổi, cuộc sống của bé Thương gắn liền với bệnh viện.

Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, vợ chồng chị Thu ngày đêm làm thuê để kiếm miếng ăn cho con cái nên cũng không đưa con đi thăm khám. Mãi đến năm Thương lên 4 tuổi thì sốt kéo dài triền miên không khỏi, nước da vàng ệch như nghệ. Lúc này vợ chồng chị Thu hốt hoảng đưa con đến trạm xá thì được bác sĩ hướng dẫn chuyển lên bệnh viện tuyến tỉnh, rồi lại chuyển về Hà Nội.

Tại Hà Nội, bác sĩ kết luận Thương bị bệnh thiếu máu huyết tán, hàng tháng phải tới bệnh viện truyền máu và điều trị.

Từ đó là hành trình chữa bệnh cho con của vợ chồng chị Thu vô cùng gian nan, vất vả. Có tháng, bé Thương phải ở viện đến hơn 20 ngày, vợ chồng chị Thu phải thay phiên nhau lên viện chăm con.

Người ở nhà vừa phải nai lưng làm lụng để kiếm tiền nuôi 2 đứa con đang tuổi ăn, tuổi lớn, vừa phải xoay xở để tiếp tế cho 2 người ở bệnh viện.

Giữa lúc nguy nan vừa phải chạy chữa bệnh cho con ở viện, vừa phải lo cuộc sống cho những đứa con khác ở nhà thì tai họa bất ngờ ập xuống gai đình chị Thu. Ngày áp Tết, vụ tai nạn giao thông cướp đi người đàn ông trụ cột gia đình, đẩy 4 mẹ con chị Thu vào cuộc sống khó khăn đến cùng cực.

Nói về sự ra đi của người chồng vào ngày 29 Tết năm 2018, chị Thu vẫn nhớ như in đó lần cuối cùng chị được gặp mặt chồng. Hôm đó, chồng chị đi lấy ít tiền công cắt cỏ thuê, nên vội vàng chạy ra chợ sắm tết cho lũ trẻ thì không may gặp tai nạn.

hoan canh kho khan

Gần 2 năm trước, người cha của Thương đột ngột qua đời sau một vụ tai nạn, đã đẩy 4 mẹ con Thương lâm vào cảnh sống cùng cực.

Vụ tai nạn đã cướp đi người đàn ông trụ cột của gia đình, bên gây tai nạn cũng nghèo khó nên họ cũng chẳng đền bù gì gia đình chị ngoài  số tiền hỗ trợ ma chay.

"Bố nó không còn, con bé Thương vẫn phải đến viện đều, một mình em không biết làm thế nào. Nhiều lúc quẫn trí em muốn buông xuôi, nhưng nhìn 3 đứa con, nhất là nghĩ đến cái Thương bệnh tật, em không thể…”, nói rồi chị Thu đưa tay lên bưng mặt cố che đi những giọt nước mắt.

Khoản vay nợ trước đó để đưa con đến bệnh viện chữa bệnh vẫn chưa trả được, chồng đột ngột qua đời, gánh nặng cuộc sống lại đặt lên đôi vai gầy của người góa phụ. Ngoài những lúc theo con lên viện, trở về quê ai thuê gì chị Thu làm nấy.

Người phụ nữ này không nề hà bất cứ công việc gì, kể cả những việc nặng nhọc chỉ dành cho đàn ông chị cũng lao vào nhận việc. Có lần chị đi làm phụ hồ nặng nhọc đến sụn cả lưng nhưng vì cần tiền chữa bệnh cho con mà chị bất chấp ngay cả sức khoẻ của mình.

hoan canh kho khan 1

Để Thương được đến viện, chị Thu đã phải vay nợ khắp nơi.

Cũng bởi gắng sức quá mức, mà một lần khi đang đi phun thuốc sâu thuê, chị Thu ngất xỉu ngay tại ruộng và được mọi người vội vã đưa chị đến bệnh viện.

Bác sĩ cho biết, do chị làm việc quá sức lại thiếu dinh dưỡng, cơ thể suy nhược dẫn đến hạ can xi huyết, rối loạn tiền đình.

Bệnh tật đầy mình, nên giờ công việc nặng chị Thu không làm được nữa. Những khi bé Thương được bệnh viện cho về ngoại trú thì chị lại lên phố xin rửa bát thuê ở quán ăn. Nhưng rồi dịch Covid-19 bùng phát khiến chị mất việc. Giờ thì chị lại xin đi nhặt cỏ, xới vườn, nhưng sức  yếu nên cứ làm được 1 hôm lại phải nghỉ vài hôm.

Trao đổi với chị Nguyễn Thị Trang, Chủ tịch hội Chữ thập đỏ xã Tân Quang, chị Trang nhận xét, hoàn cảnh chị Thu hiện tại là đặc biệt khó khăn ở địa phương. Cháu Thương mắc bệnh hiểm nghèo phải thường xuyên tới viện, chồng chị Thu lại không may qua đời nên khó khăn chồng chất khó khăn. Qua đây, tôi cũng tha thiết mong bạn đọc báo Dân trí cùng các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ gia đình chị Thu, giúp cháu Thương có kinh phí tiếp tục điều trị căn bệnh.

"Từ ngày bố các cháu mất, để cái Thương được đến viện, em lại phải ngửa tay đi vay tiền từ ngân hàng Nông nghiệp, Hội Phụ nữ, Quỹ Nước sạch, vay bà con, vay lãi ngoài... chỗ nào vay được là em vay rồi.

Lẽ ra hôm nay cháu nó phải lên viện để truyền máu, nhưng vì chưa vay được tiền nên đã quá ngày rồi mà con vẫn chưa được đến viện. Cháu nó sốt từ sáng, em lo lắm nhưng cũng chẳng biết phải làm thế nào?". Chị Thu nói mà nước mắt cứ chảy thành dòng trên gương mặt lam lũ khi sức khoẻ của mẹ con chị ngày càng yếu dần đi.

Thông tin liên hệ:

Chị Chu Thị Thu

Địa chỉ: Thôn Trại Cá, xã Tân Quang, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang

ĐT: 0394251180

Theo Dân Trí

comment Bình luận