Hai vợ chồng ở Bắc Giang đăng ký hiến tạng - Nghĩa cử cao đẹp với tinh thần nhân ái, sẻ chia

Từ nguồn mô, tạng hiến tặng từ người cho chết não, hàng trăm người bệnh đứng trước lằn ranh sinh tử đã được hồi sinh. Với tinh thần nhân ái, sẻ chia, nhiều người đã quyết định đăng ký hiến tạng để nếu không may mất đi sẽ góp phần thay đổi cuộc sống của những người bệnh kém may mắn đang chờ nguồn tạng hiến.
04/05/2023 10:17

Những ngày đầu tháng 4/2023, hai vợ chồng anh Đặng Minh Kha (34 tuổi) và chị Cao Thị Hồng (30 tuổi), trú tại Bắc Giang, đã cùng nhau đến Đơn vị Tư vấn và Điều phối Ghép tạng của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đăng ký hiến tạng sau khi chết. Anh Kha cũng là anh trai của bệnh nhân Đ.M.K 32 tuổi – người đã hiến mô, tạng thứ 100 tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và cũng là trường hợp hiến được nhiều mô, tạng nhất từ trước đến nay tại Việt Nam.

161F2516-CDBC-4889-854F-72F73CF83FEB

Hai vợ chồng anh Đặng Minh Kha (34 tuổi) và chị Cao Thị Hồng (30 tuổi), trú tại Bắc Giang, đã cùng nhau đến Đơn vị Tư vấn và Điều phối Ghép tạng của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đăng ký hiến tạng sau khi chết

Chia sẻ về nghĩa cử cao đẹp này, anh Kha cho biết: “Khi em trai tôi không còn cơ hội sống, các bác sĩ đã đề cập đến việc hiến, mô tạng sau khi chết não, gia đình đã bàn bạc và đồng ý hiến mô, tạng chỉ với mong muốn sẽ cứu sống được càng nhiều người càng tốt. Bản thân tôi và gia đình đều hiểu rằng hiến tạng là một nghĩa cử cao đẹp, mong rằng sẽ ngày càng có nhiều người đăng ký hiến tạng nếu chẳng may mất đi”.

Để có tạng hiến cứu sống người bệnh, những năm qua, các cơ quan chức năng luôn tích cực tuyên truyền, vận động người dân đăng ký hiến mô, tạng. Đã có hàng nghìn người tình nguyện đăng ký hiến tạng sau khi qua đời. Hàng nghìn lá đơn, tấm thẻ đã được viết nên để tiếp nối sự sống cho biết bao người khác.

 Theo Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

comment Bình luận

largeer