Hành trình vượt lên số phận của chàng trai khiếm thị Đỗ Thanh Tùng

Không nhìn thấy ánh sáng bằng đôi mắt, nhưng trái tim và ý chí của chàng trai trẻ Đỗ Thanh Tùng lại rực rỡ như ngọn đèn không tắt. Sinh ra trong nghịch cảnh, lớn lên trong gian khó, nhưng Tùng đã vượt lên chính mình, trở thành hình mẫu sống động của nghị lực sống và khát vọng phụng sự cộng đồng.
01/07/2025 16:36

Cuối tháng 12 năm 2000, tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, một ca sinh đầy trắc trở đã diễn ra. Cô Nguyễn Thu Vinh – một nữ y sĩ đang công tác tại trạm y tế xã – bất ngờ chuyển dạ ở tuần thai thứ 29 sau khi vừa đỡ đẻ cho một sản phụ khác. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, mọi tiên lượng đều nghiêng về phía tiêu cực. Nhưng rồi, tiếng khóc yếu ớt của một cậu bé 1,5kg đã vang lên trong phòng mổ – khởi đầu cho hành trình sống kiên cường của Đỗ Thanh Tùng.

Cha mẹ đặt tên em là "Thanh Tùng" – với hy vọng con sẽ vững chãi như cây tùng trước giông gió cuộc đời. Nhưng định mệnh tiếp tục thử thách: lên ba tuổi, Tùng được chẩn đoán khiếm thị bẩm sinh. Mọi ánh sáng từ thế giới bên ngoài dường như khép lại với em. Tuy nhiên, thay vì để nỗi tuyệt vọng nhấn chìm, gia đình – đặc biệt là người mẹ – đã biến đau thương thành động lực.

VTV00010

Câu chuyện cảm động của Đỗ Thanh Tùng được giới thiệu trong chương trình “Trạm yêu thương – Ánh sáng tự hào” phát sóng trên VTV1

Cô Vinh, sau giờ làm việc tại trạm y tế, lại miệt mài đưa con đến Hội Người mù tỉnh học chữ nổi, đọc truyện, dạy con cách cảm nhận thế giới bằng đôi tai và trái tim. Hành trình 25km mỗi ngày, suốt nhiều năm ròng, là minh chứng sống động cho tình mẫu tử bền bỉ và hy sinh.

Năm Tùng vào lớp 1, cũng là lần đầu tiên em bước ra khỏi "vùng an toàn" của gia đình để đi học xa. Những lo lắng về việc hòa nhập với môi trường sáng mắt, về khả năng thích nghi, từng đè nặng lên trái tim cha mẹ. Nhưng khi em cầm tấm giấy khen đầu tiên, mọi giọt mồ hôi, nước mắt đều hóa thành hạnh phúc.

Không thể nhìn bảng, không thể đọc sách như các bạn cùng lớp, Tùng học bằng cách nghe giảng, ghi nhớ, sử dụng máy tính hỗ trợ, và đặc biệt là tinh thần cầu thị không mệt mỏi. Những thành tích như giải Nhì học sinh giỏi cấp tỉnh năm 2019, giải Khuyến khích cuộc thi học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2020, hay giải Nhất hội thi nghiệp vụ Công tác xã hội năm 2022… là những cột mốc ghi dấu nghị lực phi thường.

Khi đứng trước lựa chọn nghề nghiệp, nhiều người khuyên Tùng nên học nghề để sớm ổn định thu nhập. Nhưng em đã chọn con đường khác: theo học ngành Công tác xã hội tại trường đại học. Bởi, theo em, “đó là cách để em hỗ trợ những người từng giống như mình – bước qua bóng tối để đến với tri thức và hy vọng.”

Không chỉ học giỏi, Tùng còn là một thủ lĩnh tích cực trong cộng đồng người khiếm thị. Với vai trò Ủy viên Ban chấp hành Hội Người mù huyện Vĩnh Tường, em tổ chức nhiều câu lạc bộ, diễn đàn dành cho thanh thiếu niên khuyết tật. Tùng không chỉ giúp họ học kỹ năng sống, định hướng nghề nghiệp, mà còn đồng hành trên cả phương diện tinh thần.

Em cũng thường xuyên tham gia các chương trình truyền thông, chia sẻ câu chuyện của mình để truyền cảm hứng cho cộng đồng. Với Tùng, sống không chỉ là vượt lên nghịch cảnh mà còn là gieo hạt yêu thương cho cuộc đời.

Một người không thể nhìn bằng mắt, nhưng lại “thấy rõ” ánh sáng của giá trị sống bằng trái tim – đó chính là Đỗ Thanh Tùng. Và phía sau em là hình bóng không thể tách rời của người mẹ – y sĩ Nguyễn Thu Vinh – người đã hai lần sinh con: một lần khi con cất tiếng khóc chào đời, và một lần khi con chọn bước đi bằng tri thức, niềm tin và nghị lực.

Câu chuyện cảm động của Đỗ Thanh Tùng được giới thiệu trong chương trình “Trạm yêu thương – Ánh sáng tự hào” phát sóng trên VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam. Đây là một chương trình truyền hình nhân văn, nơi những tấm gương vượt khó được kể lại bằng lối dẫn chuyện sâu lắng, gần gũi. Không đơn thuần là một bản tin, “Trạm yêu thương” là cầu nối từ trái tim đến trái tim, khơi dậy lòng tin vào những điều tử tế giữa đời thường.

Nguyễn Nghị

comment Bình luận