Hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của cậu học sinh mắc ung thư xương mất 1 bên chân phải là học sinh giỏi 11 năm liền
Gánh nặng đang đè lên đôi vai gầy của người mẹ
Mẹ của Đình Kiên là chị Đỗ Thị Thuỳ Dung (xã Tân Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) cũng chia sẻ về hoàn cảnh gia đình rằng: “Vào cuối năm ngoái, khi Đình Kiên học lớp 11 gia đình có cho cháu đi khám bệnh và biết được cháu bị ung thư xương. Trong thời gian truyền hoá chất, để giữ lại đôi chân cho cháu nhưng các bác sĩ đã không thể làm gì hơn. Đến tháng 3/2024, cháu buộc phải phẫu thuật cắt 1 bên chân phải, hiện tại cháu vẫn phải truyền hoá chất và ngồi xe lăn để hỗ trợ di chuyển và đi học”.

Lê Đình Kiên và chiếc chân phải đã được phẫu thuật cắt bỏ
Khi mới khởi phát với biểu hiện mỏi chân, Đình Kiên có nói với mẹ nhưng mẹ bỏ ngoài tai, nghĩ rằng do cậu chơi bóng chuyền bị đau chân. Đình Kiên thấy mỏi chân từ tháng 5/2023 nhưng phải đến tháng 11/2023 khi được mẹ đưa đi các bệnh viện để thăm khám mới phát hiện ra bệnh.
Mẹ Đình Kiên cho biết, chị lấy chồng muộn, bố của Đình Kiên đã lớn tuổi, sức khoẻ yếu và mang bệnh tiểu đường từ trước đến nay không lao động được gì. Đình Kiên còn một cô em gái hiện đang học lớp 9. Mẹ Đình Kiên cũng phát hiện bị suy thận giai đoạn 3 trước thời điểm Đình Kiên phát hiện mắc bệnh ung thư xương khoảng 1 năm. Khi đó, biểu hiện bệnh chỉ là đau lưng mà đến bệnh viện khám đã suy thận giai đoạn 3 gần 4. Trước kia, mẹ Đình Kiên cũng mua thuốc và điều trị bệnh, nhưng từ khi cậu bị bệnh, mẹ của cậu đã không còn màng đến viên thuốc hay đi đến viện điều trị mà dành hết tất cả thời gian, sức lực, tiền bạc cho đứa con trai của mình.
Gia đình Đình Kiên đặc biệt khó khăn khi cứ 21 ngày cậu lại phải đi truyền hoá chất 1 lần với số tiền là 120 triệu đồng/lần, được bảo hiểm chi trả 1 nửa là 60 triệu đồng. Để điều trị cho Đình Kiên, mẹ của cậu phải đi vay mượn gia đình hai bên nội, ngoại, họ hàng, bạn bè, bà con xung quanh. Tính đến thời điểm hiện tại số tiền vay mượn đã lên đến 1 tỷ đồng. Gần đây được 1 truyền hoá chất là do mạnh thường quân ủng hộ.
Mẹ Đình Kiên nói trong nước mắt: “Hiện tại chỉ mong muốn là có tiền để tiếp tục chạy chữa cho Đình Kiên!”.
Gánh nặng đang đè lên đôi vai gầy của người mẹ ấy với việc chồng đã quá tuổi lao động, con trai mắc bệnh ung thư, bản thân mắc bệnh hiểm nghèo. Chị còn phải chăm mẹ đẻ 75 tuổi bị tai biến, mẹ chồng 90 tuổi và hai người con vẫn đang tuổi ăn học.
Có lẽ bao nhiêu nỗi vất vả, sự chịu đựng chị đều gánh trên đôi vai đó, nước mắt chị tuôn rơi nghĩ về mẹ già, về con, về cuộc sống khiến chị thêm đau lòng. Người mẹ ấy đã trải qua quá nhiều cung bậc đau khổ của cuộc sống và chị vẫn với ý chí kiên cường vực dậy sau mỗi lần tưởng chừng như muốn gục ngã.
1.000 con hạc giấy để ước mơ thành hiện thực
Cô Đỗ Thị Ngọc Lan hiện là giáo viên chủ nhiệm của học sinh Lương Đình Kiên lớp 12A2 trường THPT Nguyễn Siêu (huyện Khoái Châu, Hưng Yên) không khỏi xót xa với trường hợp đặc biệt của cậu.
Cô giáo Ngọc Lan cho biết vào năm lớp 10 Đình Kiên có hiện tượng mỏi chân, nhưng gia đình nghĩ do em chơi bóng chuyền. Sau này hiện tượng này xảy ra nhiều hơn đến cuối năm lớp 11 em có đi khám nhiều lần mới phát hiện ra bệnh ung thư xương đã di căn vào phổi. Em trị xạ rất nhiều lần và phải cắt chân. Gia đình bố mẹ là nông dân, công việc không ổn định.

Các bạn trong lớp giúp đỡ Đình Kiên
Sau khi biết Đình Kiên bị bệnh, không thể đến trường thường xuyên, nhà trường, các thầy cô giáo và bạn bè luôn hỗ trợ cậu, động viên và tạo điều kiện tốt nhất cho cậu để có thể hoàn thiện những kiến thức và bài kiểm tra còn thiếu trong thời gian nghỉ học để chữa bệnh. Ngoài ra nhà trường và các thầy cô cũng đã kêu gọi các nhà hảo tập và toàn thể học sinh, phụ huynh quyên góp hỗ trợ cho em với số tiền mặt hơn 76 triẹu đồng chưa tính chuyển khoản.
11 năm là học sinh giỏi, năm lớp 9 em thi học sinh giỏi môn Hoá của tỉnh Hưng Yên. “Đình Kiên luôn cố gắng nỗ lực học tập. Kể cả khi nằm viện truyền hoá chất cậu ấy vẫn bảo bố mẹ mang theo sách trùm chăn học không để bị ảnh hưởng đến người khác. Dù bị như vậy nhưng cậu ấy vẫn nghĩ mình vẫn còn may mắn hơn nhiều người khác”, cô Ngọc Lan rơm rớm nước mắt khi nói về cậu học trò chăm ngoan hiếu học.
Cậu học trò đáng yêu của cô giáo, người bạn chân thành của cả lớp ngưỡng mộ về sự hiểu chuyện, tinh thần học tập luôn được nâng cao dù ở bất cứ hoàn cảnh nào. Dù đau đớn bệnh tật nhưng những lúc nào không điều trị ở viện thì Đình Kiên lại cố gắng đến trường học tập để có thể theo kịp bạn bè. Ở nhà Đình Kiên mua rất nhiều sách tư duy và tham gia lớp học online. Chàng trai ấy luôn sợ không theo kịp các bạn trên lớp nên có những lúc cậu từ chối lên viện để đến trường đi học.
“Cô giáo và các bạn luôn mong phép màu sẽ đến với bạn Đình Kiên, mong bạn có thể khỏi bệnh để đến trường theo đuổi ước mơ, đam mê học tập của bạn. Cả lớp đã gấp 1.000 con hạc giấy để ước mơ thành hiện thực”, cô Ngọc Lan chia sẻ.
Hy vọng rằng 1.000 con hạc giấy do các bạn gấp để ước mơ thành hiện thực rằng bạn Đình Kiên sẽ sớm khoẻ trở lại để có thể viết tiếp đam mê, hoài bão.
Mọi thông tin ủng hộ xin gửi về:
Số TK 0865460866 – Ngân hàng MB
Tên chủ TK: Đỗ Thị Thuỳ Dung (mẹ của Lương Đình Kiên)
Nguyễn Trang - Ảnh: NVCC

- Sản phẩm vì sức khỏe
-
Hai ông lớn bất động sản và y tế hợp tác xây dựng bệnh viện nghìn giường, khám chữa bệnh đa khoa và chuyên sâu ung bướu công nghệ cao
Là khu đô thị xanh, hiện đại bậc nhất TP.HCM Hồ Chí Minh, Công ty Phú Mỹ Hưng đã dành “khu đất vàng” đắt giá để chào đón Hệ thống BVĐK Tâm Anh đầu tư xây dựng bệnh viện hiện đại nghìn giường với công nghệ khám chữa bệnh đẳng cấp quốc tế, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái tiện ích phục vụ cư dân khu đô thị và người dân thành phố.April 19 at 10:18 am -
Tập đoàn Amway ra mắt bộ giải pháp chăm sóc tóc và da đầu hoàn toàn mới
Hôm nay, thương hiệu chăm sóc tóc Satinique, thuộc Tập đoàn Amway vừa ra mắt bộ giải pháp chăm sóc tóc và da đầu hoàn toàn mới. Với công thức cải tiến vượt trội, chứa các dưỡng chất từ thực vật an toàn và dịu nhẹ, Satinique mang đến hiệu quả chăm sóc tối ưu, giúp mái tóc khỏe mạnh, bóng mượt và tràn đầy sức sống.April 17 at 4:46 pm -
Long Châu đồng loạt phủ cờ Tổ quốc ở hơn 2025 nhà thuốc trên toàn quốc nhân dịp lễ 30/4 - 1/5
Những ngày tháng Tư, khắp các tuyến đường, con phố trên cả nước dần nhuộm đỏ sắc cờ. Người người, nhà nhà đều háo hức chuẩn bị đón chào dịp lễ trọng đại – kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025). Hòa trong không khí ấy, hệ thống hơn 2000 nhà thuốc Long Châu trên toàn quốc đồng loạt trang trí, treo cờ Tổ quốc rực rỡ.April 15 at 2:19 pm -
Meijibio Healing Retreat: Hành trình chữa lành cho sức khỏe thân – tâm – trí
Trong nhịp sống hiện đại đầy áp lực, con người ngày càng ý thức rõ hơn về nhu cầu chăm sóc sức khỏe một cách toàn diện, không chỉ là chữa bệnh, mà còn là phòng ngừa, phục hồi và tái tạo năng lượng sống. Từ đó, khái niệm Healing Retreat – hành trình chữa lành dần trở thành xu hướng mới trên toàn cầu, đặc biệt với những ai đang tìm kiếm sự cân bằng sâu sắc giữa thể chất và tinh thần.April 15 at 10:06 am