Một triệu cây xanh của "Ông Hội đồng" Khoa

Tháng 6, những cơn mưa rào đều đặn hơn, cây cối đua nhau trổ lộc non lá nõn. Và tháng 6 này, khu vườn yên tĩnh vốn trồng xoài, trồng bưởi, trồng hoa ở Trảng Bom, Đồng Nai của "Ông Hội đồng" Đặng Văn Khoa có thật nhiều thay đổi, thật nhiều sôi động.
11/06/2024 08:58
Ông Đặng Văn Khoa (trái) và đại tá Nguyễn Trung Quảng - Ảnh: TỰ TRUNG

Ông Đặng Văn Khoa (trái) và Đại tá Nguyễn Trung Quảng (Ảnh: Tự Trung)

Chương trình 1 triệu cây xanh cho biển đảo, cho Việt Nam do "Ông Hội đồng" Khoa sáng lập và thực hiện ngay tại khu vườn của mình. 

Chương trình vừa hoạt động được bốn tháng, đã bắt đầu giao được 100.000 cây giống đầu tiên đến Trường Sa và được sự đóng góp của nhiều người.

z5524563718802_38c8ab6d152cd0e6feeaf0664c1a862e

Vườn phải hy sinh những cây bưởi, cây xoài đang mùa sai quả để nhường chỗ cho những bầu ươm phi lao, xà cừ, sưa, gõ, giáng hương, kèn hồng, osaka... Vườn xôn xao những anh chị ở Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường TP. Hồ Chí Minh thay phiên nhau đến trộn đất, ươm mầm, vào bầu, tưới nước. 

Vườn đón những chiếc xe tải màu xanh rêu mang biển số đỏ và những sĩ quan chiến sĩ hải quân Vùng 4, Vùng 2 đến, hồ hởi nâng niu từng bầu cây xếp lên xe và mang đi thật xa... Xa đến tận những đảo ngoài Trường Sa.

“Ông hội đồng” Khoa cùng các tình nguyện viên vận chuyển những mầm xanh bàn giao cho hải quân Vùng 4

“Ông Hội đồng” Khoa cùng các tình nguyện viên vận chuyển những mầm xanh bàn giao cho hải quân Vùng 4

"Tôi thật là hạnh phúc!", "Ông Hội đồng" Khoa tay chân quần áo lấm lem bùn đất đứng giữa khu vườn mỉm cười. Mọi người đều đã quen thuộc với ông với những đau đáu về môi trường trên nghị trường, đều đã biết những cam kết sẽ tiếp tục đóng góp, cống hiến cho một xã hội, đất nước tốt đẹp hơn của ông khi rời chính trường, nay ông trở lại với dự án "Một triệu cây vì biển đảo Tổ quốc, vì quê hương Việt Nam xanh".

Ngồi xuống cạnh đống đất trộn, bốc đất quấn bầu, ông kể: "Cuối năm 2023 tôi có dịp được trở lại Trường Sa lần thứ hai. Vui mừng quá khi thấy đảo của chúng ta ngày một lớn mạnh và cũng ưu tư quá khi đếm rõ được những nhu cầu và yêu cầu ngày một lớn của đảo".

Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường TP. Hồ Chí Minh của chúng tôi rất nhỏ, rất nghèo, chúng tôi quyết định sẽ đóng góp màu xanh cho đảo từ những gì mình có thể làm. Không đủ tiền mua cây giống trồng sẵn, chúng tôi chỉ mua mầm cây từ vườn ươm, mua phân mua xơ dừa về trộn với chính đất vườn nhà, tự tay làm đất thay bầu, ươm trồng trong vườn này. 

Qua 3 - 4 tháng cây đã lớn khỏe, đủ độ để có thể vượt biển ra đảo, vừa kịp mùa mưa bắt đầu ở Trường Sa...".

1234567891011

Chi phí cho mầm cây, phân, đất tính ra là 10.000 đồng/cây, ông Đặng Văn Khoa đã được sự đồng hành của nhiều bạn bè một lòng yêu biển đảo. Và một người đóng góp đặc biệt nữa. 

Ông kể: "Tôi mua bánh mì ở lề đường, chị Vân bán bánh hỏi: lâu không thấy anh Khoa? Tôi bảo bữa giờ bận ươm cây gửi tặng Trường Sa, không về nhà". Lập tức chị mở ngăn kéo đếm ra 200.000 đồng: "Nhờ anh Khoa cho em đóng góp phủ xanh Trường Sa". 200.000 đồng thấm mồ hôi của chị là 20 cây phi lao các bạn đang cầm trên tay đó"...

Các tình nguyện viên chuyên trách ươm mầm và chăm sóc cây con từ khi mới thành lập vườn “Vì một Việt Nam xanh”

Các tình nguyện viên chuyên trách ươm mầm và chăm sóc cây con từ khi mới thành lập vườn “Vì một Việt Nam xanh”

Chị Cồ Phi Hường trong Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường TP.HCM vô bầu cây giống mang theo lòng yêu thương đến Trường Sa

Chị Cồ Phi Hường trong Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường TP. Hồ Chí Minh vô bầu cây giống mang theo lòng yêu thương đến Trường Sa

Đại tá Nguyễn Trung Quảng - phó chủ nhiệm hậu cần kỹ thuật hải quân Vùng 4 - chia sẻ kinh nghiệm làm bầu ươm cho cây khỏe khi đưa lên tàu ra Trường Sa với ông Khoa

Đại tá Nguyễn Trung Quảng, Phó Chủ nhiệm Hậu cần kỹ thuật hải quân Vùng 4 chia sẻ kinh nghiệm làm bầu ươm cho cây khỏe khi đưa lên tàu ra Trường Sa với ông Khoa

Chuẩn bị cố định những bầu cây chắc chắn và những người lính hải quân Vùng 4 cẩn thận đưa từng cây xanh lên xe về quân cảng Cam Ranh

Chuẩn bị cố định những bầu cây chắc chắn và những người lính hải quân Vùng 4 cẩn thận đưa từng cây xanh lên xe về quân cảng Cam Ranh

Người lính Hải quân vùng 4 đưa từng cây xanh lên xe

Người lính Hải quân vùng 4 đưa từng cây xanh lên xe

Bàn giao 10.000 cây giống đợt đầu tiên trong số 100.000 bầu cây phi lao và cây thân gỗ lần lượt lên xe trong tháng 6 để kịp ra đảo. Khu vườn phải hy sinh những cây bưởi, cây xoài đang mùa sai quả để nhường chỗ cho những bầu ươm phi lao, xà cừ, sưa, gõ, giáng hương, kèn hồng, osaka…

Bàn giao 10.000 cây giống đợt đầu tiên trong số 100.000 bầu cây phi lao và cây thân gỗ lần lượt lên xe trong tháng 6 để kịp ra đảo. Khu vườn phải hy sinh những cây bưởi, cây xoài đang mùa sai quả để nhường chỗ cho những bầu ươm phi lao, xà cừ, sưa, gõ, giáng hương, kèn hồng, osaka…

Buổi ký kết bàn giao 100.000 cây xanh cho lực lượng hải quân Vùng 4 giữa vườn ươm trong không gian tươi mát

Buổi ký kết bàn giao 100.000 cây xanh cho lực lượng hải quân Vùng 4 giữa vườn ươm trong không gian tươi mát

Ivy Tran

comment Bình luận

largeer