Cô gái Hải Phòng bước ra sân khấu Hạ Long
Sinh năm 1997 tại Dương Kinh, Hải Phòng, Nguyễn Thị Điệp mang theo nét mềm mại của một cô gái đất Cảng và sự quyết liệt của người đã chọn nghề làm đẹp làm con đường dài. Với chị, trang điểm không chỉ là son phấn. Đó là cách nhìn người đối diện, hiểu câu chuyện của từng gương mặt và giúp họ tự tin hơn trong khoảnh khắc cần được tỏa sáng.
FABIA mùa 9 là một sân khấu lớn. Áp lực có. Hồi hộp cũng có. Nhưng chính ở những giây phút ấy, tay nghề thật sự được kiểm chứng: bình tĩnh khi cầm cọ, chắc chắn khi xử lý bố cục, tinh tế khi chọn màu và đủ bản lĩnh để giữ phong độ từ đầu đến cuối phần thi. Danh hiệu Bàn tay vàng vì thế không đến từ may mắn. Nó đến từ sự chuẩn bị. Rất kỹ. Rất nghề.
Bàn tay vàng của sự chỉn chu
Trong nghề trang điểm, một chi tiết nhỏ có thể làm thay đổi cả tổng thể. Đường eyeliner lệch một chút, sắc môi đậm hơn một tông, lớp nền chưa đủ mịn hay cách bắt sáng chưa đúng điểm đều có thể khiến khuôn mặt mất đi sự hài hòa. Nguyễn Thị Điệp hiểu điều đó, nên chị chọn cách làm nghề chậm mà chắc.
Chị không chạy theo vẻ đẹp ồn ào. Chị tìm sự vừa vặn. Có người hợp nét trong trẻo, có người cần vẻ sắc sảo, có người chỉ cần được làm dịu đi nét mệt mỏi trên khuôn mặt để thấy mình tươi hơn. Người trang điểm giỏi không áp đặt một khuôn mẫu lên tất cả. Người trang điểm giỏi biết lắng nghe khuôn mặt trước khi đặt cọ xuống.
Từ hậu trường thời trang đến những chương trình văn hóa
Trước khi được xướng tên tại FABIA mùa 9, Nguyễn Thị Điệp đã có nhiều cơ hội làm việc trong các chương trình có yêu cầu cao về thẩm mỹ và nhịp độ. Chị tham gia show thời trang InFlame Việt Nam 2026 tại FPT, show giao lưu văn hóa Việt - Thái tại Hoàng thành Thăng Long, Lễ hội Áo dài Hải Phòng và Lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng.
Mỗi chương trình là một bài học. Sân khấu thời trang đòi hỏi sự nhanh, chính xác và đồng bộ. Chương trình văn hóa cần sự tiết chế, tôn trọng tinh thần trang phục và bối cảnh biểu diễn. Còn lễ hội địa phương lại có cảm xúc riêng, gần gũi hơn, giàu màu sắc cộng đồng hơn. Đi qua nhiều không gian như thế, Nguyễn Thị Điệp tích lũy thêm kinh nghiệm để hiểu rằng trang điểm đẹp phải đúng người, đúng hoàn cảnh và đúng tinh thần của sự kiện.
Trợ giảng tại Eva Xinh: học nghề, làm nghề và truyền nghề
Hiện Nguyễn Thị Điệp là trợ giảng tại Học viện Thẩm mỹ Quốc tế Eva Xinh. Đây là vai trò đòi hỏi nhiều hơn kỹ năng cá nhân. Người trợ giảng phải quan sát tốt, sửa lỗi kịp thời, truyền đạt rõ ràng và đủ kiên nhẫn để đồng hành với học viên từ những thao tác đầu tiên.
Có những bạn học viên run tay khi kẻ mắt. Có người chưa biết cách xử lý nền. Có người có gu thẩm mỹ tốt nhưng thiếu kỹ thuật. Trong lớp học, Điệp không chỉ hướng dẫn bằng lời. Chị làm mẫu, sửa từng nét, nhắc từng nguyên tắc nhỏ và giúp học viên hiểu vì sao phải làm như vậy. Đó là cách truyền nghề gần gũi. Không phô trương. Nhưng bền.
Vẻ đẹp nằm ở thần thái của người được trang điểm
Với Nguyễn Thị Điệp, một gương mặt đẹp không dừng lại ở lớp nền mịn hay đôi mắt có chiều sâu. Điều chị quan tâm là cảm giác của người ngồi trước gương sau khi hoàn thiện. Họ có thấy mình tự tin hơn không? Họ có dám mỉm cười lâu hơn không? Họ có bước ra sân khấu, buổi tiệc hay ngày trọng đại của mình với tâm thế tốt hơn không?
Trang điểm vì thế là một nghề rất gần con người. Nó cần kỹ thuật, nhưng cũng cần sự tinh tế. Nó cần mắt thẩm mỹ, nhưng cũng cần trái tim đủ mềm để không biến ai đó thành một phiên bản xa lạ của chính mình. Điệp chọn tôn lên vẻ riêng thay vì xóa đi cá tính của khách hàng. Đó là lý do chị tạo được thiện cảm trong từng lần làm nghề.
Cô gái 3 phải: phải đẹp, phải giỏi, phải thành công
Nguyễn Thị Điệp chọn cho mình một câu slogan rất dễ nhớ: “Cô gái 3 phải: phải đẹp, phải giỏi, phải thành công”. Nghe vui. Nhưng phía sau đó là một tuyên ngôn nghiêm túc về cách một phụ nữ trẻ tự đặt chuẩn cho bản thân.
Phải đẹp không chỉ là vẻ ngoài. Đó còn là sự gọn gàng, văn minh và biết yêu quý bản thân. Phải giỏi không chỉ là có kỹ thuật tốt, mà còn là biết học mỗi ngày, biết sửa sai và biết giữ chữ tín. Phải thành công không nhất thiết phải là ánh hào quang quá lớn. Thành công có thể bắt đầu từ việc sống tử tế với nghề, có thu nhập bằng năng lực và tạo ra giá trị cho người khác.
Danh hiệu là cột mốc để đi xa hơn
Danh hiệu Bàn tay vàng Bộ môn Trang điểm tại FABIA mùa 9 là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực của Nguyễn Thị Điệp. Nhưng với một người trẻ đang ở giai đoạn đẹp nhất để học, làm và mở rộng giới hạn của mình, chiếc cúp này không nên là điểm dừng. Nó nên là lời nhắc: mình đã làm được, và mình còn có thể làm tốt hơn.
Từ Hải Phòng đến Hạ Long, từ lớp học của Eva Xinh đến các sân khấu thời trang và lễ hội văn hóa, Nguyễn Thị Điệp đang viết câu chuyện nghề nghiệp bằng những bước đi thật. Không quá ồn ào. Không cần tô vẽ. Chỉ cần đều đặn tiến lên, giữ đôi tay vững và giữ trong lòng một niềm tin giản dị: khi phụ nữ biết làm đẹp cho mình, làm giỏi nghề của mình và dám theo đuổi thành công, họ sẽ có cách tỏa sáng rất riêng.









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu