Tấm lòng của người mẹ với hành trình 26 năm không buông tay con tự kỷ

Không phải mọi hành trình làm mẹ đều trải hoa hồng. Với chị Nguyễn Thị Mai Anh (Hà Nội), hành trình ấy là 26 năm băng qua giông bão cùng con trai Nguyễn Trung Hiếu – một trong những trường hợp được chẩn đoán tự kỷ sớm nhất tại Việt Nam. Từ nỗi hoang mang, khủng hoảng đến những giọt nước mắt và nụ cười hạnh phúc, tình yêu vô điều kiện của người mẹ đã giúp một đứa trẻ từng lặng câm trở thành nghệ sĩ, giáo viên dạy nhạc và nguồn cảm hứng cho biết bao người.
27/06/2025 16:58

Ngay từ khi mới 7 tháng tuổi, Trung Hiếu đã có những biểu hiện bất thường: không phản ứng khi được gọi tên, không đòi mẹ, ánh mắt lơ đãng, vô hồn. Trực giác của người mẹ mách bảo chị Mai Anh rằng con mình không giống những đứa trẻ khác. Nỗi lo lắng dày vò kéo dài, cho đến khi y tá thốt lên hai từ “tự kỷ” – một khái niệm còn xa lạ với nhiều người vào thời điểm đó.

Thay vì suy sụp hoàn toàn, chị Mai Anh từng thốt lên: “Mừng vì ít ra con còn có thể nghe”. Nhưng càng hiểu sâu về tự kỷ – một hội chứng ảnh hưởng cả đời – chị càng rơi vào bế tắc. Làm mẹ của một đứa trẻ đặc biệt không có bản đồ hướng dẫn, và người mẹ ấy đã phải lần mò từng bước đi trong bóng tối, chỉ có tình yêu làm ngọn đèn soi lối.

“Tôi đã từng la hét: Sao mày khổ mẹ quá vậy, Hiếu ơi!” – câu nói bật ra từ tận đáy lòng của một người mẹ kiệt sức nhưng không bỏ cuộc. Trong căn nhà nhỏ, tiếng khóc lẫn lộn của mẹ và con từng vang lên như bản nhạc day dứt của yêu thương và bất lực.

DHD03076

Câu chuyện xúc động chị Nguyễn Thị Mai Anh và con trai được chia sẻ trong chương trình Trạm yêu thương chủ đề “Trái tim của mẹ”, phát sóng trên kênh VTV1

Nhưng từ những ngày gian khó ấy, Trung Hiếu từng bước làm nên điều kỳ diệu. Cậu bé từng không biết nguy hiểm là gì, từng không hiểu ai là mẹ, dần dần học được cách giao tiếp, cảm nhận yêu thương. Cậu bộc lộ năng khiếu nghệ thuật đặc biệt: phối màu vẽ tranh, đan len, chơi được tới 5 loại nhạc cụ như sáo trúc, piano, saxophone, guitar, organ… Không dừng lại ở biểu diễn, Hiếu còn trở thành giáo viên dạy nhạc cho những bạn nhỏ có hoàn cảnh giống mình.

Trong chương trình “Trạm yêu thương”, khán giả đã được lắng nghe tiếng saxophone da diết từ Trung Hiếu, được ngắm những bức tranh đầy màu sắc do chính cậu vẽ, và được cảm nhận sâu sắc tình mẫu tử qua những lời chia sẻ thấm đẫm nước mắt của chị Mai Anh.

Âm nhạc không chỉ là lối thoát cho Hiếu, mà còn là chiếc cầu cảm xúc đưa mẹ và con đến gần nhau hơn. Từ một đứa trẻ không biết biểu lộ cảm xúc, Trung Hiếu giờ đây biết yêu, biết mơ ước, biết truyền cảm hứng và biết tri ân người đã không từ bỏ mình.

Trung Hiếu giờ đây là một chàng trai có ước mơ lớn: học làm phim hoạt hình, tiếp tục trau dồi nhiều kỹ năng mới để hòa nhập tốt hơn với xã hội. Món quà của chương trình "Trạm yêu thương" không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn là một sự công nhận tinh thần, là động lực để em vững bước trên chặng đường phía trước.

Nguyễn Nghị

comment Bình luận