U19 Việt Nam và U19 Thái Lan: Tỉ số 1-1

Trận đấu giữa U19 Việt Nam và U19 Thái Lan tại lượt trận cuối bảng A đã khép lại với tỉ số 1-1. Kết quả này giúp cả hai đội vượt qua chủ nhà U19 Indonesia nhờ ưu thế về chỉ số phụ khi xét đối đầu giữa 3 đội để giành quyền vào bán kết giải vô địch U19 Đông Nam Á 2022.
11/07/2022 06:38

U19 Việt Nam chỉ cần hòa có tỷ số trước U19 Thái Lan là sẽ cùng nhau vào bán kết, bất chấp U19 Indonesia có thắng đậm thế nào trước U19 Myanmar. Ngoài ra, quyền tự quyết cũng nằm trong tay một trong hai đội nếu thắng đối thủ ở màn so tài trực tiếp này. Cũng chính bởi vậy mà cả hai đội đều cố gắng đẩy cao đội hình để ghi bàn trong hiệp 1.

Empty

U19 Thái Lan là đội làm chủ thế trận trong 15 phút đầu tiên. Nhưng khi mà họ không tạo được cơ hội sáng sủa thì cũng là lúc U19 Việt Nam bắt đầu phản công. Phút 26, U19 Việt Nam suýt chút nữa có bàn mở tỷ số. Văn Trường thực hiện cú vẩy má ngoài điệu nghệ để Quốc Việt xâm nhập vòng cấm địa. Tuy nhiên trong màn đối đầu với thủ môn Narongsak Naengwongsa của U19 Thái Lan, tiền đạo của U19 Việt Nam lại dứt điểm chệch cột.

Đến cuối hiệp 1, U19 Việt Nam lại có thêm một cơ hội nữa. Anh Tú đá phạt góc bên cánh trái đưa bóng vào vòng cấm địa cho Văn Khang đánh đầu. Đáng tiếc pha dứt điểm này của đội truởng U19 Việt Nam lại không thắng được thủ môn Thái Lan.

Sang đến hiệp 2, U19 Việt Nam và U19 Thái Lan thi đấu khá giằng co. Những tình huống va chạm trên sân đến từ “cái đầu nóng” của đôi bên khiến trọng tài liên tục rút thẻ vàng. Nhưng 20 phút cuối cùng của trận đấu lại diễn ra hấp dẫn.

Phút 72, U19 Thái Lan vượt lên dẫn trước. Pha đấm bóng không tốt của thủ môn Văn Bình gián tiếp giúp Kroekphon Arbram đang ở tư thế thoải mái trong vòng cấm dứt điểm vào lưới trống. Với kết quả này, U19 Việt Nam sẽ là đội bị loại. Cũng vì thế, Khuất Văn Khang cùng các đồng đội bắt đầu tăng tốc. Để rồi 4 phút sau, họ đã có bàn gỡ hòa nhanh gọn.

Trong một đợt uy hiếp, bóng được chuyền nhịp nhàng rồi nhả ra tuyến hai cho Bảo Long dứt điểm. Ngay lúc đó, thủ quân Văn Khang như từ “dưới đất chui lên” khi xuất hiện đúng lúc để khống chế gọn và bình tĩnh dứt điểm tung lưới U19 Thái Lan.

Hòa chung cuộc 1-1, U19 Việt Nam và U19 Thái Lan có cùng 11 điểm như U19 Indonesia. Theo quy định, thành tích đối đầu giữa ba đội sẽ được xét đến. U19 Việt Nam hòa 1-1 trước U19 Thái Lan và hòa 0-0 trước U19 Indonesia. U19 Thái Lan hòa 0-0 U19 Indonesia và hòa 1-1 U19 Việt Nam. Như vậy, xét đối đầu 3 bên, U19 Indonesia đã bị loại và chứng kiến U19 Việt Nam, U19 Thái Lan vào bán kết.

Theo lịch thi đấu, đội nhất bảng A – U19 Việt Nam sẽ gặp đội nhì bảng B (U19 Malaysia hoặc U19 Lào) vào ngày 13/7. Tương tự, U19 Thái Lan sẽ gặp đội nhất bảng B (một trong hai đội kể trên) cùng ngày.

Đội hình thi đấu của U19 Việt Nam: Văn Bình, Bảo Long, Hoàng Cảnh, Văn Sơn, Châu Phi, Đức Việt, Đình Bắc (Việt Sơn 90’+3), Văn Trường (Nhân Nghĩa 83′), Văn Khang (Hồng Phúc 90’+3), Anh Tú (Văn Tú 59′), Quốc Việt.

288375613_425745856131098_8466017661237982374_n-1

Đánh giá về trận đấu với U19 Thái Lan, HLV Đinh Thế Nam nói: “Trận hoà này đã giúp chúng tôi vào vòng bán kết. Tuy vậy, về chất lượng chuyên môn thì tôi chưa thật sự hài lòng, nhất là 20-25 phút đầu hiệp một. Các học trò của tôi đã bước vào trận đấu với tâm lý căng thẳng, không kiểm soát được trận đấu, có nhiều chuyền hỏng, vội vàng. Sau đó, các cầu thủ đã dần bắt nhịp được và tâm lý ổn định hơn. Tôi và các cầu thủ rất vui khi vào bán kết”.

Theo lịch thi đấu, đội nhất bảng A – U19 Việt Nam sẽ gặp đội nhì bảng B (U19 Malaysia hoặc U19 Lào) vào ngày 13/7. Tương tự, U19 Thái Lan sẽ gặp đội nhất bảng B (một trong hai đội kể trên) cùng ngày.

Khi được hỏi về mục tiêu sắp tới tại bán kết, HLV Đinh Thế Nam cho biết: “Khi đã vào tới bán kết rồi thì tâm lý các cầu thủ cũng sẽ tốt hơn lên. Bên cạnh đó, chúng tôi còn 3 ngày nữa để hồi phục và chuẩn bị cho trận đấu bán kết. Về đối thủ thì chúng tôi vẫn phải chờ kết quả của bảng B ngày mai mới biết được sẽ gặp đội nào. Tôi và BHL cũng đã có kế hoạch trực tiếp đi xem lượt trận cuối của bảng B để đánh giá chuyên môn hai đội U19 Lào và U19 Malaysia”.

Nguyễn Trang

comment Bình luận

largeer