Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang nuôi dưỡng thành công bé trai chào đời ở tuần 25 thai kỳ nặng 600 gram

Tháng 10 - tháng đẹp nhất trong năm và những cơn gió mùa thu như hoà cùng niềm vui mừng, phấn khởi của tập thể đội ngũ cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang.
11/10/2023 15:18

Em bé V.P chào đời non tháng ở tuần 25 thai kỳ với cân nặng chỉ 600 gram, sau 75 ngày được nuôi dưỡng tận tâm tại Khoa Sơ sinh với sự chăm sóc đặc biệt, sức khoẻ con hoàn toàn ổn định, con đã nặng 1,8 kg và được trở về trong vòng tay yêu thương của cha mẹ. Khoảnh khắc “chiến binh tí hon” được đưa từ Phòng chăm sóc đặc biệt của Khoa Sơ sinh sang Phòng ghép Mẹ và Bé, những giọt nước mắt hạnh phúc đã rơi trong niềm xúc động nghẹn ngào.

Nỗ lực giành giật sự sống cho "chiến binh nhỏ"

Mang thai được 24 tuần thì chị N.N.Q (30 tuổi, trú tại thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) có dấu hiệu rỉ ối phải nhập viện. Sau 1 tuần được điều trị giữ thai tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang, chị Q có cơn chuyển dạ và 15h55ph ngày 16/7/2023 bé V.P chào đời với cân nặng 600 gram. Ngay khi sinh ra, bé V.P có hiện tượng tím tái toàn thân, rút lõm lồng ngực rõ, các bác sĩ sơ sinh chẩn đoán bé bị suy hô hấp độ 3 rất nặng. Bé không tự thở được nên đã được các bác sĩ cấp cứu bóp bóng hỗ trợ hô hấp đồng thời đặt ống nội khí quản ngay tại Phòng Đẻ rồi chuyển tới Phòng Hồi sức cấp cứu sơ sinh vào lúc 16h10ph. Từ đây bé V.P cách ly mẹ và được chăm sóc hoàn toàn bởi các bác sĩ của Khoa Sơ sinh.

Empty

Em bé V.P trong lồng ấp

BSCKI Đỗ Thị Dung - Bác sĩ trực tiếp chăm sóc cho bé V.P tại Phòng Hồi sức cấp cứu sơ sinh cho biết: “Với cân nặng 600 gram, V.P là trẻ sơ sinh nhẹ cân nhất từ trước đến nay được Khoa điều trị. Sau khi được bóp bóng Ambu qua mặt nạ có oxy thì độ bão hoà oxy trong máu (SPO2) đã tăng từ 70% lên 92%, da bé hồng hơn. Chúng tôi nuôi dưỡng bé trong lồng ấp, bơm thuốc trưởng thành phổi Surfactant, cho bé thở máy, đặt Catheter tĩnh mạch rốn để truyền dịch nuôi dưỡng kết hợp phác đồ nuôi dưỡng tối thiểu qua đường tiêu hoá nhằm kích thích đường tiêu hoá của bé hoạt động, tránh tình trạng viêm ruột. Sau 7 ngày được nuôi dưỡng qua tĩnh mạch rốn, chúng tôi đã tiến hành đặt Catheter tĩnh mạch trung tâm từ tĩnh mạch ngoại vi - “Đặt Longline” - đây là kỹ thuật hiện đại và rất phức tạp được ứng dụng để truyền dịch nuôi dưỡng trẻ sinh non dài ngày giúp giảm nguy cơ nhiễm trùng và hỗ trợ điều trị một số bệnh lý ở trẻ sơ sinh. Vì thể trạng của bé quá non nớt, sức đề kháng yếu nên chúng tôi đã phải dùng kháng sinh điều trị dự phòng nhiễm khuẩn và điều trị các rối loạn đông máu, rối loạn điện giải, rối loạn toan - kiềm. Mặt khác, do bé phải thở máy dài ngày (25 ngày thở máy xâm nhập qua ống nội khí quản, 30 ngày thở máy không xâm nhập qua gọng mũi) nên phổi của bé yếu hơn, chúng tôi phải điều trị bệnh phổi mạn tính cho bé. Sau khi điều trị 1 đợt thì V.P cai máy thở thành công, con chuyển sang thở oxy mask 10 ngày và cai được oxy. Ngoài vấn đề điều trị thì vấn đề nuôi dưỡng cũng đặc biệt được lưu tâm, đảm bảo cung cấp đủ dinh dưỡng để con tăng cân đều. Những ngày đầu con được nuôi dưỡng tĩnh mạch kết hợp ăn sữa qua ống sonde dạ dày với lượng sữa tăng dần từng chút một, 1 ml, 2 ml, 3 ml tăng dần tới 20 - 25ml sữa và khi con được 30 ngày tuổi thì ăn sữa hoàn toàn theo đường tiêu hoá. Nhớ lại ngày đầu tiên khi con mới chào đời, sự sống vô cùng mong manh có khi chỉ tính bằng giờ, thậm chí bằng phút, áp lực lại càng đè nặng lên đôi vai của đội ngũ y bác sĩ chúng tôi. Nhưng chính niềm tin cùng những lời động viên của gia đình “Trăm sự nhờ vào các y bác sĩ” như tiếp thêm sức mạnh để chúng tôi không ngừng cố gắng, nỗ lực từng phút giây để cứu sống bé từ “lằn ranh sinh tử”.

Vượt qua khó khăn vì con là hy vọng

Một em bé được sinh ra an toàn, khoẻ mạnh đã là một phép màu. Một em bé sinh non được nuôi dưỡng trong lồng ấp, qua bao gian nan được trở về trong vòng tay yêu thương của cha mẹ còn hơn cả một điều kỳ diệu. 75 ngày qua, các y bác sĩ Khoa Sơ sinh đã trở thành những “người mẹ thứ 2” của bé V.P. 24/24 giờ mỗi ngày, những người mẹ ấy vẫn cần mẫn, tỉ mỉ chăm sóc cho con từng chút một.

Empty

Các y bác sĩ Khoa Sơ sinh đã trở thành những “người mẹ thứ 2” của bé Vũ Phong

Cầm trên tay 3 tập bệnh án dày của bé V.P, BSCKII Nguyễn Thị Lệ, Trưởng Khoa Sơ sinh tâm sự: “Bé là một trong những ca khó khăn nhất được nuôi dưỡng thành công. Ngay khi chào đời, bé đã bị suy hô hấp rất nặng phải điều trị bệnh lý. Một tháng đầu đời, cuộc sống của con phụ thuộc hoàn toàn vào máy thở và dịch truyền. Thể trạng non yếu khiến chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn trong việc lấy ven, tiêm truyền, đặt Catheter tĩnh mạch rốn và nhất là đặt Longline để truyền dịch nuôi dưỡng bé dài ngày. Việc cai máy thở cho con cũng cần rất nhiều nỗ lực, mỗi ngày chúng tôi tập cai máy cho con từng chút một. Bên cạnh đó là các nguy cơ mà bé phải đối mặt như nhiễm khuẩn, tổn thương võng mạc… Theo dõi sát sức khoẻ của con mỗi ngày, thấy con có chuyển biến tích cực và phát triển khoẻ mạnh, mọi mệt mỏi và căng thẳng dường như tan biến. Sau 75 ngày, con đã nặng 1,8 kg, khám sức khoẻ tổng quát cho con (siêu âm tim, siêu âm thóp, khám bệnh võng mạc, siêu âm ổ bụng) nhận thấy tất cả các chỉ số đều trong giới hạn bình thường, con có thể bú sữa mẹ được nên chúng tôi quyết định chuyển bé sang Phòng ghép Mẹ và Bé để mẹ bé có thể tự tay chăm sóc cháu”.

Sau 2 năm kết hôn mong ngóng tin vui, rồi lại thấp thỏm lo âu khi con chào đời thiếu tháng, giây phút được ôm con trong vòng tay, vợ chồng anh D - chị Q rưng rưng xúc động bởi anh chị hiểu rằng con trai bé bỏng đã trải qua “cuộc chiến sinh tử”. “Hơn 2 tháng phải cách ly với con là chuỗi ngày dài đằng đẵng với vợ chồng chúng tôi. Nhìn con sinh ra đỏ hỏn, chỉ nặng 600 gram lại bị suy hô hấp rất nặng phải nuôi dưỡng trong lồng ấp mà lòng chúng tôi đau xót vô cùng. Chúng tôi chỉ biết đặt tất cả niềm tin vào các y bác sĩ nơi đây. Mỗi ngày vắt sữa gửi vào cho con, ngồi ngoài Phòng Hồi sức cấp cứu sơ sinh nghe bác sĩ thông báo về tình trạng sức khoẻ của con, biết con phát triển khoẻ mạnh từng ngày là thêm 1 ngày chúng tôi hy vọng và vững tin hơn vào sự kiên cường của con chờ đến ngày có thể gặp Mẹ. Sau 75 ngày được nhìn thấy con yêu, được ôm con trong vòng tay và tự mình có thể chăm sóc cho con, thật lòng vợ chồng tôi không biết diễn tả cảm giác hạnh phúc của mình như thế nào. Thương con bao nhiêu thì chúng tôi lại càng cảm thấy biết ơn các bác sỹ Khoa Sơ sinh bấy nhiêu. Các bác sĩ như “người mẹ thứ 2” đã tái sinh cuộc đời cho con. Thay mặt gia đình, tôi xin chúc các bác sĩ Khoa Sơ sinh nói riêng và tập thể bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang nói chung luôn dồi dào sức khỏe để tiếp tục sứ mệnh cứu người”, chị Q bày tỏ trong niềm xúc động nghẹn ngào.

Theo Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang

comment Bình luận

largeer