Cung đường nóng và dấu chân những người mở lối
Trong những chuyến thực tế gần đây ghi nhận trên tuyến biên giới Thanh Hóa - Hủa Phăn (Lào), chúng tôi theo chân tổ công tác đi qua những đoạn đường mòn, để đặt chân đến mốc biên giới, có khi phải cuốc bộ nhiều giờ liền. Địa hình dốc, rừng rậm, sương mù bao phủ khiến mỗi chuyến tuần tra chẳng khác gì một cuộc hành quân gian nan giữa đại ngàn.
Thượng tá Bàn Văn Tuấn, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo, chia sẻ: “Có những đoạn Trạm kiểm soát và mốc biên giới cách nhau hàng chục cây số đường rừng, phải vượt qua suối sâu, đá trơn. Cán bộ chiến sĩ vẫn bám địa bàn vì đây là tuyến mà tội phạm có thể lợi dụng để vận chuyển ma túy, hàng lậu.”
Những chia sẻ ấy phần nào lý giải vì sao mỗi bước chân tuần tra của bộ đội biên phòng đều chất chứa áp lực và trách nhiệm. Trên nền địa hình hiểm trở ấy, cuộc đấu tranh với tội phạm xuyên biên giới càng trở nên quyết liệt, đòi hỏi lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ luôn trong trạng thái sẵn sàng.
Theo Ban Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa, trong giai đoạn 2024 – 2025, lực lượng biên phòng tỉnh đã tổ chức 178 cuộc tuần tra đơn phương, 44 cuộc tuần tra song phương trên tuyến biên giới đất liền và 654 cuộc tuần tra trên biển; phát hiện, xử lý 100 vụ/119 đối tượng tội phạm. Nhiều đường dây ma túy xuyên quốc gia, phương tiện vận chuyển vàng, ngoại tệ, vũ khí, vật liệu nổ bị chặn đứng ngay từ cửa ngõ biên giới, góp phần giữ sự ổn định cho địa bàn giáp ranh.
Tại Đồn Na Mèo, một trong những “điểm nóng” của tuyến biên giới phía Tây, chỉ trong một năm, đơn vị đã phát hiện và xử lý 6 vụ/12 đối tượng, thu giữ 83 viên ma túy tổng hợp, 1,791 gam heroin, 93 chỉ vàng, 4 xe máy và nhiều tang vật liên quan. Đặc biệt, đồn đã phối hợp lực lượng phòng chống ma túy của bộ đội biên phòng tỉnh phá thành công chuyên án vận chuyển 370 viên ma túy tổng hợp từ ngoại biên vào nội địa.
Ở bản Sa Ná (xã Na Mèo), Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng bản Ngân Văn Thêu khẳng định: “Nếu không có bộ đội biên phòng kiên trì bám bản, chặn những kẻ lạ mặt, Sa Ná dễ trở thành nơi tội phạm lợi dụng. Trước đây từng có người bị dụ dỗ vận chuyển ma túy, nhưng nhờ biên phòng tuyên truyền mà bà con cảnh giác, không ai bị lôi kéo nữa.”
Theo anh Thêu, không chỉ đấu tranh với tội phạm, lực lượng biên phòng còn đóng vai trò quan trọng trong ngăn chặn vượt biên trái phép, một vấn đề nóng từng gây nhiều hệ lụy cho cả hai quốc gia. Những năm gần đây, nhiều trường hợp vượt biên vì lý do lao động trái phép đã được ngăn chặn. Người dân được hướng dẫn làm giấy tờ hợp pháp khi sang thăm thân, cư trú, giao thương với phía Lào, góp phần xây dựng biên giới ổn định, trật tự.
Giữ bình yên từ cơ sở
Thượng tá Bàn Văn Tuấn chia sẻ rằng đấu tranh với tội phạm chỉ là một phần của cuộc chiến. Ở vùng biên, muốn giữ vững an ninh, phải bắt đầu từ việc củng cố lòng dân, nâng cao nhận thức, giữ vững hệ thống chính trị cơ sở.
Nhiều năm qua, Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa đã đưa 434 đảng viên biên phòng phụ trách 1.873 hộ dân (trong đó hơn 1.700 hộ là đồng bào dân tộc thiểu số). Riêng Đồn Na Mèo có 42 đảng viên phụ trách 157 hộ, 6 đảng viên trực tiếp sinh hoạt tại các bản giáp biên. Đây được xem là những “chốt chính trị” giúp nắm chắc tình hình ngay từ cơ sở.
Già làng Thao Văn Sếnh ở bản Ché Lầu (xã Na Mèo) nói vui mà thật: “Bộ đội về bản không chỉ nhắc chuyện giữ mốc mà còn giảng cho bà con về pháp luật, về ma túy, về vượt biên trái phép. Các anh kiên trì lắm, nói riết rồi bà con hiểu. Trước bản tôi có người giữ súng tự chế, giờ chẳng còn ai.”
Mô hình “Bản sáng vùng biên” tại 11 bản khó khăn, trong đó có bản Son (xã Na Mèo) đã tạo chuyển biến rõ rệt: điện mặt trời được lắp đặt, đường nội bản sạch đẹp hơn, nhiều hộ được hướng dẫn chăn nuôi, trồng trọt… đời sống từng bước cải thiện.
Chủ tịch xã Sơn Thủy, ông Mạc Văn Tới, chia sẻ: “Muốn giữ bình yên thì địa bàn phải phát triển. Nhờ biên phòng đồng hành, nhiều hộ Mông bỏ được du canh du cư, chuyển sang trồng đào, mận, lúa hai vụ. Khi đời sống nâng lên, bà con tự giác phân biệt đúng sai, không tiếp tay cho tội phạm.”
Từ góc nhìn toàn tuyến, Đại tá Lê Văn Long, Chủ nhiệm Chính trị Ban Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa, khẳng định: “Khi dân tin, dân hiểu, dân ủng hộ thì tội phạm rất khó len lỏi vào bản làng. Đó là nền tảng quan trọng để giữ vững chủ quyền biên giới trong tình hình mới.”
Cầu nối để biên giới hòa bình và phát triển
Nếu đấu tranh tội phạm là “cuộc chiến nóng”, thì ngoại giao biên phòng là “cuộc chiến mềm” nhưng không kém phần quan trọng. Sự ổn định của biên giới Việt Nam - Lào gắn liền với mối quan hệ hợp tác giữa lực lượng hai bên. Thanh Hóa là tỉnh đi đầu về hoạt động này.
Thống kê của Ban Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa cho thấy, riêng năm vừa qua, lực lượng biên phòng tỉnh đã tổ chức 57 đoàn/357 lượt cán bộ thăm hỏi, giao ban, hội đàm với các đơn vị thuộc tỉnh Hủa Phăn. Các đồn biên phòng trên tuyến đều kết nghĩa với đại đội biên phòng phía bạn, mỗi năm đều tổ chức chúc Tết Bunpimay, trao quà trị giá hàng trăm triệu đồng.
Tại Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo, hoạt động trao đổi thông tin, phối hợp tuần tra song phương được duy trì chặt chẽ. Thượng tá Bàn Văn Tuấn nói: “Giữ biên giới không chỉ là việc của riêng Việt Nam. Khi hai bên tin tưởng nhau, tội phạm mới không lợi dụng được khe hở.”
Trên những con dốc mờ sương, giữa các tuyến đường tuần tra xuyên rừng, dấu chân người lính quân hàm xanh vẫn bền bỉ in lên triền núi. Họ là lực lượng trực tiếp đấu tranh với tội phạm xuyên quốc gia, là người thầy, người bạn của dân bản, đồng thời cũng là cầu nối vun đắp tình hữu nghị Việt - Lào và là những người gác giữ từng cột mốc biên giới suốt ngày đêm.
(còn nữa…)









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu