Cách trung tâm thành phố Thanh Hóa khoảng 120km về phía Tây, Bá Thước là huyện miền núi được thiên nhiên ban tặng cho hệ thống rừng nguyên sinh phong phú, thảm thực vật đa dạng, kết hợp với du lịch cộng đồng, đã tạo nên sự hấp dẫn cho du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại đây
Đến với Bá Thước, du khách không thể không ghé thăm Khu Du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông. Được mệnh danh là “thiên đường giữa đại ngàn” xứ Thanh, Pù Luông cũng là nơi sinh sống và lưu giữ nét đẹp văn hóa của cộng đồng người Thái, Mường bản địa
Tại Pù Luông, du khách sẽ di chuyển qua các điểm tham quan, bản làng bằng xe máy, xe đạp hoặc trekking. Rất nhiều điểm lưu trú tại đây cung cấp những dịch vụ này kèm hướng dẫn viên
Bản Kho Mường và hang Dơi là những địa điểm hấp dẫn bậc nhất ở Pù Luông mà du khách không nên bỏ qua. Đường vào Kho Mường tuy khó đi vì dốc ngoằn ngoèo bên vách núi, bên vực sâu nhưng tới tận nơi ai cũng phải ngỡ ngàng vì vẻ đẹp ẩn mình của nơi này
Nhìn từ xa có thể thấy những mái nhà sàn, ruộng lúa trải rộng tít tắp cùng những dãy núi nhấp nhô bao lấy bản làng bên dưới
Đi bộ từ đầu bản xuyên qua cánh đồng lúa lớn tới gần cuối đường mòn là hướng vào hang Dơi hay hang Kho Mường. Những khối nhũ đá vôi được hình thành từ khoảng 250 triệu năm trước đã tạo nên hang động này. Đây còn là nơi trú ngụ của nhiều loài dơi
Du khách có thể trải nghiệm đi bộ đường dài qua những ruộng bậc thang, đạp xe, đi bè tre du ngoạn trên sông... hay đơn giản là thư giãn, đọc sách và hít thở không khí trong lành tại các bản làng
Đi sâu hơn vào vùng lõi khu bảo tồn Pù Luông, bản Hiêu nổi tiếng với thác Hiêu có dòng nước trong và mạnh. Dưới chân thác là những bể tắm tự nhiên, nước trong suốt, mát lạnh mùa hè và ấm mùa đông
Ngoài ra, đến Bá Thước du khách đừng quên ghé qua Son - Bá - Mười. Nằm trên cung đường từ Pù Luông tới Mai Châu (Hòa Bình), Son - Bá - Mười là 3 bản vùng cao thuộc xã Lũng Cao, nơi đây có khí hậu ôn hòa, nhiệt độ trung bình 18 - 22 độ C
Vượt qua những con dốc cao và khúc khuỷu, du khách dừng chân ở Son - Bá - Mười sẽ được tận hưởng nhịp sống thanh bình giữa khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ
Khung cảnh thanh bình của bản làng người Thái hoang sơ, khác xa sự tấp nập, xô bồ nơi thành thị đã níu chân những du khách thích khám phá
Nơi đây khá biệt lập với bên ngoài nên đến nay còn lưu giữ nhiều tập tục của người Thái cổ, nhà sàn truyền thống mang những nét đặc trưng của dân địa phương
Trẻ con hồn nhiên nô đùa dưới bóng chiều tà
Sau khoảng thời gian trải nghiệm, khám phá thiên nhiên là lúc dừng chân thưởng thức đặc sản địa phương. Đến Bá Thước nhất định phải ăn vịt Cổ Lũng, một giống vịt nạc, chắc và thơm, giá 450.000 đồng một con đủ cho 2 - 3 người ăn. Bên cạnh đó, còn có các món ăn đặc trưng như ốc đá, gà đồi, vịt suối nướng, lợn bản quay, măng chua, măng đắng, canh rau ngót rừng, cơm lam, nộm hoa chuối...
Tối đến là lúc tham gia các hoạt động văn nghệ, đốt lửa trại, giao lưu với người dân bản địa, hòa mình vào những bài ca, điệu nhảy truyền thống cùng các chàng trai, cô gái người Thái
Mạnh Linh








Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu